Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tin nhắn tôi yêu ...!!



tốc độ
19-07-2008, 09:17 PM
Hix !
Vừa mở mắt chào ngày mới mình lò mò tìm chú dế yêu quý xem có tin nhắn hay có cuộc gọi nào không, hihi có một tin nhắm mới từ "a ba"-> "Con gái cứng đầu dậy chưa? chưa dậy thì ngủ tiếp đi, dậy rồi thì nhớ ăn sáng nhé!" đọc xong mình thấy thật vui vì mỗi sáng khi thức dậy mình cũng đều nhận được một tin nhắn thân thương như vậy, và nếu như một ngày nào đó " a ba" không làm cho mình cười khi thức dậy thì có lẽ mỗi sáng mình sẽ khóc, khóc thật nhìu...!!
" a ba" là tên gọi thân thương của mình dành cho người ba yêu quý nhất đời của mình. Nếu ai đó hỏi điều gì mà bạn cho rằng khi có nó thì bạn có tất cả? thì mình sẽ trả lời ngay rằng "ba là tất cả với mình". Mình yêu má mình nhưng tình cảm mình dành cho ba thì lại khác, ba luôn biết mình đang vui hay đang bùn và biết mình đang cần gì, ba biết ngồi bên con gái để con gái kể chuyện trường lớp, bạn bè và cả về những gì mà con cảm nhận được từ ba nữa. Với mình thì ba giống như một thiên thần hộ mệnh của mình vậy.Gia tài lớn nhất của mình là gia đình và ba là một nữa gia tài đó rùi.
Mỗi sáng một tin nhắn thui nhưng với mình tin nhắn của ba như là "bữa ăn sáng vậy" vì ăn sáng thì rất quan trọng với chúng ta, không ăn sáng thì ngày hum đó làm việc, học tập thật mệt mỏi.
Chắc trên đời này còn rất nhiều người cha tuyệt với hơn cha của mình nhưng với mình thì không có người cha nào thay thế được ba của mình cả, nếu như cho mình thực hiện được tất cả ước mơ và đổi lại mình không được làm con của ba mình nữa thì mình thà không ước gì.
và ước mơ lớn nhất đời mình là " luôn có ba bên cạnh, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu"...!!

mưa_buồn
21-07-2008, 12:26 AM
Phải biết trân trọng những người xung quanh mình ...nhất là người thân .....vì ai biết được ....ngày mai liệu họ có còn bên cạnh mình hay không ....

Tốt nhất là cứ quý trọng để khỏi phải hối hận ...:rain:.....

tốc độ
21-07-2008, 12:32 AM
uhm, đâu ai bít ngày mai ta sẽ ra sao đâu vì thế hãy trân trọng những gì mà mình đang có nhất là những người mà mình yêu quý hen..!!
Trân trọng để khỏi phải hối hận..!!
Cũng như bây giờ ta có bao nhiu $ thì cứ xài hết bí nhiêu vì đâu biết lỡ như ngày mai ta "chết" thì ko bít ai sẽ xài số $ đó đây...!?

tốc độ
27-07-2008, 06:59 AM
sao lại chuyển qua đây nhĩ?
đấy là mình đang nói về người ba thân yêu của heo mờ..!!
ko phải là người yêu của hoe đâu mà chuyển..!!??
botay.com

pe_mom
27-07-2008, 11:49 AM
trong gia đình ba và con gái thường ít gần gũi nhau,vì mẹ thường tâm lý hơn..nhưng đối với mình,ba lại là 1 nhà tư vấn rất chính xác trong mọi vấn đề của cuộc sống..từ công việc tới chuyện học hành và cả trong những mối wan hệ bạn bè....ba thật wan trọng bạn nhỉ..^_^

Lệ đá
27-07-2008, 09:59 PM
Hì,có lẽ bạn nghĩ thế thôi nhưng sự thật thì người cha lưôn yêu cô con gái hơn là con trai đấy và người mẹ cũng thường yêu con trai hơn con gái ma...
Mình cũng thế,nếu giả sử 1 ngày nào đó,mình có 2 dứa con 1 trai 1 gái,mình sẽ san sẻ như nhau ,nhưng trong thầm kín,mình vẫn quý con gái hơn.... :)

tốc độ
28-07-2008, 01:30 AM
lệ đá : sao nói giống gia đình mình quá vậy ta.??
ở nhà thì heo được ba thương hơn anh của heo nhiều, heo làm gì ba cũng ủng hộ cả nhưng mà ba cũng là người heo kính trọng và sợ nhất trên đời lun , ba chỉ cần ho 1 tiếng là heo chạy mất dép rùi..!!
chúng ta đều yêu gia đình mình mà, heo mong các bạn hãy dành tình cảm cho tất cả mọi thành viên trong gia đình mình như nhau nhé ! như thế mới ko có những "nỗi buồn " của riêng ai...!!
pe_mom: uhm, ba thật quan trong với tất cả chúng ta , nhưng mẹ thì cũng rất quan trong y như ba vậy..!! hiihi
mẹ sinh ta ra -> chăm sóc ta từng chút 1 -> dạy ta cái này dc ăn, dc mặt..-> cách chăm sóc bản thân mình, luôn bên ta khi ta buồn
ba góp phần sinh ta ra -> dạy ta học làm người -> cầm tay ta khi ta vấp ngã -> chỉ ta con đường ta cần đi -> bên ta những lúc ta buồn..!!

Lệ đá
28-07-2008, 04:26 AM
@heo88 : hihi,tớ nói mọi việc theo cảm tính thôi chứ tớ đã có con gái đâu mà biết,có lẽ tại vì con gái của mình giống "vợ mình hồi trẻ" thì sao nhi? nhìn con gái mình là mình nhớ lại kỷ niệm xưa,chắc dám vậy lắm đó...Hầu như người cha nào cũng rất cưng con gái mình kia mà,nhưng cưng thì đúng là cưng thiệt,tuy nhiên phạm lỗi thì vẫn phải bị trừng phạt nghiêm khắc,vì sao?vì đã lỡ là 1 người cha gương mẫu rồi,mình ko nghiêm nỗi thì người mẹ còn mềm yếu hơn,cho nên người cha tuy rất tâm lý,rất thương con nhưng phải cố đóng cho trọn bổn phận người cha thôi
^^ tuy tớ là con trai và nhà tớ thì hok có ai con gái hết nhưng ba tớ yêu 2 anh em tớ còn hơn là ba yêu mẹ nữa :) Còn mẹ thì khỏi nói rôi....Tuy giờ mình lớn rồi,ko sợ bị ăn đòn như còn bé nhưng mình vẫn sợ những lời nói những cái nhìn răn dạy của bm lắm. Thực sự mà nói,giờ nghĩ lại thấy mình lớn ko bị đòn nhưng thấy "buồn buồn thiếu thiếu gì đó".
Chỉ tóm gọn lại 1 câu,còn ba mẹ,còn gia đình thì hãy cố gắng giữ lấy và làm cha mẹ vui lòng thôi,có ai mà từng đi xem mấy lễ vu lan ấy sẽ thấy những đứa con đeo bông hồng ko dc may mắn,ko còn cha mẹ thì sẽ cảm thấy trân trọng cha mẹ mình hơn đấy :)

tốc độ
29-07-2008, 10:12 PM
uhm, heo kính trọng và yêu ba nhưng heo cũng sợ ba nhất nhà lun , từ nhỏ đến lớn ba heo chỉ đánh đòn heo 1 lần nhưng lần đó ba quánh heo đau lắm ,đau về những vết bầm trên ng rùi nhưng đau về tinh thần thì gấp trăm lần lun. Sau trận đòn đó thì làm gì heo cũng đều nghĩ đến ng kế bên mình đang nghĩ gì, mình làm vậy họ có vui ko,.....
ba, mẹ là những ng thầy dạy cho ta những bài học mà suốt đời này ta cũng ko thể quên dc nhĩ..!! cho dù chúng mình đi đâu và làm gì đi chăng nữa nhưng những lúc mình bất lực trc cuộc sống thì ta mún chạy nagy đến ba má mà thầm thì rằng "cho con ôm ba má 1 cái nhé ", lúc đó mình sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều , và ta sẽ biết ta nên làm gì.

nhà ấy có 2 anh em trai à , vui nhĩ , làm gì thì cũng vui vì cùng giới nên dễ chợi còm heo chỉ có mỗi ông anh mà hai a em mình ko hợp nhau lắm , có lcu1 hợp có lúc ko.!!
nhưng giờ thì heo thấy a mình cũng dễ thương lắm..!!
chúng mình hãy sống tốt đó al2 món quà lớn nhất mình dành tặng cho họ đó..!!
luôpn luôn vui vẽ..!!