PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một bài thơ của Nguyễn Phan Hách



boylangman_142
04-06-2008, 09:22 PM
Hoa sữa...
Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Một buổi sáng bỗng trở thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ

Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh

Tại mùa thu, tại em hay tại anh
Tại sang Đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay

Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương

Chỉ mùa thu là trọn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có 2 người xưa đã yêu nhau...

(Một bài thơ tình kinh điển...)

tinhyeu_nuocmat2005
23-06-2008, 05:02 AM
thơ hay nhưng mà chẳng có gì gọi là kinh điển cả! bạn hiểu nghĩa của từ kinh điển không?