PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoàng tử hành lang



Ozhi
26-03-2008, 01:55 AM
Mới sáng ra đã có một anh chàng
Ngơ ngẩn đứng ở ngoài nơi hành lang
Nhìn chăm chú nơi sân trường nắng sớm
Cố gắng chờ một mái tóc cắt ngang

Tan học rồi vẫn thấ y một anh chàng
Vẫn ngơ ngẩn đứng ở ngoài hành lang
Rồi vội vàng chạy theo tà aó trắng
Đi nhanh quá cô bé mái tóc ngang

Guồng chân đạp thật nhanh guồng chân đạp
Đó anh chàng ngớ ngẩn chuyện hành lang
Gió đùa thổi, điùa chơi tà áo trắng
Bánh xe quay vội vàng, nắng chang chang

Ngày qua ngày vẫn hoàng tử hành lang
Luôn ngẩn ngơ tìm ai rồi vội vã
Lặng lặng lẽ chờ hoài chàng lặng lẽ
Áo dài chẳng đợi đâu chàng hoàng tử hành lang.

Hoa phượng nở ừ rồi hoa phượng nở
Áo dài đi mất tóc ngang kia đâu rồi?
Giờ hành lang chẳng tìm nàng đâu thấy!
Tóc ngang không còn đâu còn hoàng tử hành lang.

Vì hoa phượng cứ mỗi năm mỗi thắm
Mối tình thơ ngây ngô đến bây giờ
Nàng công chúa tóc cắt ngang xinh lắm!
Hạnh phúc nhoẻn cười chào Hoàng tử hành lang
8:00pm [20-03-08]

SWAT
26-03-2008, 01:05 PM
hoàng tử lang thang có là chi
ngẩn ngơ thương nhớ 1 gã nì
chờ trông áo trắng như khờ khạo
suốt đời mang kiếp gã tình si :D

xiamei
26-03-2008, 01:18 PM
em chưa bít làm thơ
chỉ mong gã tình kia
đừng ngã vào bể tìnhsi

fallen_angel8x
26-03-2008, 04:51 PM
Có anh chàng ngốc ngẩn ngơ
Ngóng chờ vớ vỉn rõ khờ quá đi
Thế rùi thành gã tình si
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ra đi vào :so_funny:

Ozhi
28-03-2008, 01:31 AM
Gã tình si một đời vẫn cứ si
Bởi áo dài ơi sao mà xinh lắm
Bởi áo dài ơi sao lạnh lùng lắm thế
Để suốt đời cứ (có) mãi một gã si


Angel:
Không có gã tình si thì buồn lắm!
Không có gã con gái được ai si?
Còn ai chờ một lần đi qua mặt
Còn ai cứ lẽo đẽo bánh xe lăn?

fallen_angel8x
28-03-2008, 02:09 AM
Thì tui có nói j` đâu mờ
Chẳng wa hứng chí vít dòng thơ
Cười trêu kái đứa ba ngơ
Đi đi lại lại ất ơ cả ngày :so_funny:

Ozhi
28-03-2008, 02:59 AM
Ui trời ơi hoàng tử-người ta đấy
Người ta đại diện cho một làng
Bác Fal có cười đừng cười mãi
Biết đâu sau này bác cũng mơ?


:)
thân

tienu
04-04-2008, 09:08 PM
(Đọc bài này, sao dễ thương quá!!!
Mối tình học trò...Ngây ngô lạ..
Nghĩ chị Ozhi thật là tài..
Có chàng Hoàng Tử vấn vơ You?? :D)

(You ở đây, Kẻ Hèn bí ý...
Viết bậy viết bạ...Mong Ozhi thông cảm -_-''
Biết mình kém cỏi, sao vẫn lăng xăng...-_-'')

Hoàng Tử hành lang, Chàng có hay?
Mặt chàng ngu ngơ, trông giống nai...
Yêu Quái Bàn Tơ, si tình chàng...
Chàng chẳng đoái hoài, mãi ngu ngơ...

Tức thế, Yêu Quái đâm Chọc Gậy...
Hành hạ chàng, đủ mọi thứ hay
Lau bảng, quét lớp, nộp từ thiện...
Yêu Quái xách xổ, đòi chàng miết...
Để chàng gãi đầu...như gãi ghẻ...
Trông têu tếu, Yêu Quái cười trong bụng...
Cho biết tay, tên Hoàng Tử hành Lang ^^

lừa_đảo_tiểu_thư
04-04-2008, 09:20 PM
ôi hỡi hoàng tử hành lang
sao lại cứ theo hoài người ta
nếu muốn sao không đi sóng hàng
bắt chuyện không dám sao cứ theo
em đây con gái chẳng lẽ nói
anh à mình làm quen nha
chỉ cần anh mở lời em đây sẽ nhận
giúp anh hết làm kiếp cây si.

fallen_angel8x
04-04-2008, 09:42 PM
Ui trời ơi hoàng tử-người ta đấy
Người ta đại diện cho một làng
Bác Fal có cười đừng cười mãi
Biết đâu sau này bác cũng mơ?


:)
thân

Tui có bx rùi Ozhi ah.
Chẳng dở hơi làm kẻ lang thang
Chỉ đứng xa xa nói nhẹ nhàng
Mấy thằng ngốc giống mình ngày xưa thế :so_funny:

***************************************
Ai cũng có một thời từng ngụ dại ^^
có dại rùi thì h` mới nên khôn

Ozhi
05-04-2008, 03:01 PM
Uí trời trời tội nghiệp bác Fal thế!
Thôi ngu rồi chừa chỗ người khác hen
bác cứ chê kẻ nào mà khờ thế !
Suốt đời làm chàng hoàng tử hành lang

(rứa em đây cũng sắp thành hoàng tử hành lang!) :D

trungnhi
05-04-2008, 07:00 PM
Nguyên văn:
Ai cũng có một thời từng ngụ dại ^^
có dại rùi thì h` mới nên khôn

Phúc: (Xin lỗi nhé thấy câu này nãy ý thôi)

Ai lại bảo khôn rồi vì dại
Đã dại rồi, dại mãi vẫn không khôn