Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh sẽ cố quên em



huy2804
23-12-2007, 12:55 AM
Có lẽ những dòng tâm sự này anh chỉ viết để rồi tự đọc mổi khi nhớ đến em. Từ khi em còn là 1 cô bé hồn nhiên ngây thơ cho đến bây giờ em đã là 1 cô gái đã trưởng thành, những hình ảnh của em, những kí ức, những kỉ niệm về em luôn chiếm hết tâm trí anh, đã 9 năm trôi qua mà anh cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Đã có lúc anh dồn hết tâm trí vào công việc để thôi nghĩ về em nhưng cũng không được bởi vì anh không thể làm việc 24h trong 1 ngày hay sống một cách buông thả bản thân ,buông xuôi tất cả để tìm vui nhưng đó không phải là bản chất của anh . Khi ko còn công việc gì để làm thì anh lại tiếp tục nghĩ đến em,khi anh tỉnh lại sau những cuộc vui nỗi buồn cũng chẳng vơi, ngay cả khi anh kiệt sức anh thiếp đi thì những kỉ niệm, những hình ảnh của em lại đến với anh trong giấc mơ.....
Cách đây 2 năm, anh đã quen 1 cô gái, anh luôn nghĩ là hết lòng yêu thương cô ấy thì anh có thể dần dần quên được em, nhưng cuộc sống không đơn giản... ngày qua ngày anh phát hiện ra cô ấy chỉ là cái bóng của em rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến và anh lại phải 1 mình đối mặt với những kí ức, những kỉ niệm và những giấc mơ về em....
Em đã quan tâm đến anh với tư cách một người bạn ,anh biết nhưng anh không muốn chấp nhận ,những lời anh nói có lẽ làm em buồn ,xin lỗi em.Thôi thì cứ làm theo ý em ,anh sẽ không tìm gặp em nữa
Khi anh bị mất liên lạc với em, ngày nào anh cũng tìm kiếm tin tức của em nhưng cuối cùng anh hiểu cũng chẳng để làm gì. Vài năm trước anh nhớ có 1 lần em hỏi anh "sao anh không chịu quên em, anh hãy tìm cho mình 1 người khác, anh cứ như vậy hoài em cảm thấy có lỗi với anh lắm" và anh đã không trả lời,bởi anh chẳng biết phải trả lời thế nào nữa.Lý do lúc ấy là "em không xứng đáng với anh".Có lẽ mãi anh cũng không thể hiểu được
Giờ đây, có lẽ đã đến lúc anh nên từ bỏ cái mà mãi mãi không thuộc về anh, đều anh cần làm lúc này là cố gắn quên em và cầu chúc mọi điều tốt lành đến với em.
Anh chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc, anh mong sao người mà mai sau đứng ở vị trí anh hằng ao ước sẻ thương yêu em thật nhiều và sẽ mang hạnh phúc đến với em, và anh cũng mong là tình cảm của anh dành cho em trong suốt 9 năm qua chỉ bằng 1% người đó mà thôi
Chúc em vui

honghanhi88
23-12-2007, 01:26 AM
hix cảm thông với nỗi buồn của bạn nhưng mình vẫn phải xin con tem

girl_mc
23-12-2007, 01:35 AM
coos ả
có cố được hem nhi?
nghe có vẻ xa vời quá cơ
nói thì dễ nhưng khi bắt tays tay vô làm thì mới thấy nó thực sự khó đến nhường nào bạn à

Nhã_Mai_Anh
23-12-2007, 01:51 AM
Bạn ơi! Buồn làm chi hả bạn........ Người dễ thương như bạn rồi mai mốt thế nào cũng sẽ gặp được người dễ thương hơn!

rosy*love*
23-12-2007, 01:54 AM
mình hiẻu được tâm trạng của bạn,mình cũng đang có quên ngurorif đó

maybe i love you
23-12-2007, 02:53 AM
Nếu ko thê thì đừng có cố bạn à.

babylove17
23-12-2007, 05:31 AM
mình rất hiễu rất hiễu tâm trạng cũa bạn bạn tôi ơi ! mình đã từng rơi vào hoàn cãnh như bạn mình chọn nhiều cách đễ quên lắm nhậu nè, đi làm, chơi thễ thao, nhãy , thậm chí dính vào thuốc lắc nữa nhưng tất cã không thễ làm vơi đi hình bóng người ấy và đến một ngày mình đã nhận ra một điều là người ta càng muốn quên ai đó thì lại càng hơn và thậm chí nhiều hơn lúc trước vậy thì hãy cố nhớ đễ dặn lòng mình quên đi chẵng lẽ trên đời bạn chĩ yêu một mình người đó chẵng lẽ chĩ có người đó yeu6 bạn hay chĩ có người đó là con gái , thui thì cứ đễ hình bóng cô gái ấy vào một góc nào đó sâu trong tim mình ok

huy2804
04-01-2008, 09:06 AM
Lại mâu thuẫn ,anh tự đặt mình vào thế khó xử với bao nhiêu câu hỏi dồn dập
không hiểu tại sao lại buồn?Tại sao lại nhớ? Tại sao lại đau khổ ? Tại sao lại day dứt ? Tại sao lại tự dày vò ?Tại sao lại tự hành hạ bản thân? Tại sao lại cắn rứt? Tại sao lại cảm thấy hối hận? Tại sao lại níu kéo 1 thứ ko thuộc về mình?Để rồi ta được gì ?

Tại sao lại yêu?

tại sao vẫn ko thể quên.?

Tưởng rằng đã có thể quên nhưng mỗi khi chỉ có 1 mình mỗi giây mỗi phút trôi qua trong yên lặng từ từ xé nát con tim.Ngồi đếm lại những nỗi đau chợt nhận ra rằng mình quá yếu đuối.Nếu tình yêu chỉ là một con đường đi hết để cuối cùng vẫn chỉ là chia ly.Tại sao còn cố chấp?

Trời Sài Gòn dạo này trở lạnh ,ko biết nơi TP cao nguyên ấy em dạo này thế nào?

Muốn biết em có khỏe ko? Muốn biết em dạo này thế nào?Muốn biết em đã tìm được một nửa của mình chưa ? Muốn biết người đó có yêu em nhiều có quan tâm đến em hơn anh ko?Anh ta có bắt nạt em ko?Em có hạnh phúc ko?

Muốn biết em đã bao giờ nhớ đến anh ko? Muốn biết em có còn nhớ đến anh hay ko? Muốn biết em đã bao giờ dù chỉ một chút yêu anh ?

Muốn biết lời nói ngày xưa :" trong lòng em luôn mang hình bóng của anh "là thật hay giả dối ?Muốn biết vì điều gì mà em bảo :"không xứng đáng với anh" ?

Tình yêu cần phải có duyên phận,nhưng đối với con tim đã từng tan nát để chấp nhận tình yêu mới thật sự rất khó khăn.

Nếu một ngày nào đó anh gặp được người con gái có thể làm con tim anh ấm áp trở lại, liệu có thể ko hay đó chỉ là trò đùa của số phận??? Hay chỉ là con đường đi hết lại chia tay???

Trời Sài Gòn nhưng sao lai thấy một cái lạnh rồi buốt giá và tê tái?Thân xác lạnh hay cái lạnh từ trong tim?
anh that su khong tai nao hieu noi ban than minh

http://www4.nhac.vui.vn/Music/#Play,34156




ha ha ha ha ha ha....!

What'z luv?
04-01-2008, 08:45 PM
...............Rồi bạn sẽ tjm` được tjnh` ju mơj' m0a`...............đừng bùn nhé bạn............