PDA

Xem đầy đủ chức năng : Định nghĩa vợ



Sắc Thu Phong
05-10-2007, 04:42 AM
(Bắt đầu từ lúc chưa yêu,
Vợ là cô bé đến kiêu kiêu là.
Đến khi nhắm mắt trong nhà
Vợ là một mụ bà già nhăn nheo.)

Khi mà chưa cưới được chồng
Vợ là thiếu nữ má hồng hây hây.
Như vầng trăng, như làn mây
Vợ là như thế những ngày ta yêu.

Sau thời gian tán, nàng xiêu
Vợ là cô gái đáng yêu yêu là.
Quyết tậu trâu, quyết mua nhà
Quyết luôn một thể thế là .. tậu em.

Dẫn đi để bạn bè xem
Dẫn về để họ hàng quen với nàng
Dẫn về ra mắt xóm làng
Dẫn đi đăng ký ủy ban xã phường.

Vợ là người nhớ người thương
Giờ thành người chiếm luôn giường của ta
Vợ là người lạ trong nhà
Bây giờ bống hóa thành bà chủ đây.

Ngày xưa vợ ít nói thay
Mà ngày nay bỗng nói đầy cả tai
Ngày xưa cô bé mắt nai
Bây giờ hổ lửa thấy hoài con ngươi !
Ngày xưa chăm chỉ đâu lười
Bây giờ ươn xác nên người béo quay !
Ngày xưa gì thấy cũng hay
Bây giờ còn thấy còn đầy nhiễu nhương !
Ừ mà thôi chuyện cũng thường
Vợ là như vậy đã tường tận chưa?

mây mơ êm
30-12-2007, 04:36 PM
Bắt đầu từ buổi ban sơ ,
Chồng là cậu bé ngây thơ vô cùng.
Đến khi nổi cáu , nổi sùng ,
Chồng như ông cọp lạnh lùng thấy ghê.


Khi chưa cưới được vợ thì ,
Chàng là chàng trai ai bì được đây,
Ga lăng , lịch sự , nói hây ,
Người chồng như thế ai mà không yêu !

Một thời gian sau , nàng yêu
Chồng là điểm tựa đáng yêu trong lòng.
Đến khi có con ẩm bồng ,
Chuyện gì chồng cũng nói :"không"... em làm.

Người ngoài nhìn thấy mà ham
Mong sớm có chồng , chồng làm giúp cho ;
Có chồng mới biết lầm to
Chồng thì chỉ biết ăn no rồi nằm.

Đi làm thì về tối tăm
Bận vì nhậu nhẹt nhi nhâm (*) bạn bè.
Bận bịu sáng tối rượu chè,
Về nhà mở miệng lè nhè em ơi ,
:"Anh đi làm mệt ứ hơi ,
Em ơi cạo gió giác hơi anh dùm"!:fi:

Mấy chị sợ chưa râu hùm
Chồng là thế đó....hừm....h..ừ..m....lỡ yêu.:thatall:

vnt
03-01-2008, 05:11 PM
chồng này của việt em ơi
suốt ngày ăn nhậu la cà lang thang
suốt ngày với gái tinh tang
về nhà đổ vợ tại mi ngoại tình

mĩ phương khác với ngoại hình
ngoài béo núc vẻ người ăn chơi
trong thì bận bịu không ngơi
về nhà vợ đánh tả tơi cuộc đời

thienduonguocmo_93
04-01-2008, 02:35 AM
(Bắt đầu từ lúc chưa yêu,
Vợ là cô bé đến kiêu kiêu là.
Đến khi nhắm mắt trong nhà
Vợ là một mụ bà già nhăn nheo.)

Khi mà chưa cưới được chồng
Vợ là thiếu nữ má hồng hây hây.
Như vầng trăng, như làn mây
Vợ là như thế những ngày ta yêu.

Sau thời gian tán, nàng xiêu
Vợ là cô gái đáng yêu yêu là.
Quyết tậu trâu, quyết mua nhà
Quyết luôn một thể thế là .. tậu em.

Dẫn đi để bạn bè xem
Dẫn về để họ hàng quen với nàng
Dẫn về ra mắt xóm làng
Dẫn đi đăng ký ủy ban xã phường.

Vợ là người nhớ người thương
Giờ thành người chiếm luôn giường của ta
Vợ là người lạ trong nhà
Bây giờ bống hóa thành bà chủ đây.

Ngày xưa vợ ít nói thay
Mà ngày nay bỗng nói đầy cả tai
Ngày xưa cô bé mắt nai
Bây giờ hổ lửa thấy hoài con ngươi !
Ngày xưa chăm chỉ đâu lười
Bây giờ ươn xác nên người béo quay !
Ngày xưa gì thấy cũng hay
Bây giờ còn thấy còn đầy nhiễu nhương !
Ừ mà thôi chuyện cũng thường
Vợ là như vậy đã tường tận chưa?

bắt đầu từ lúc chưa yêu
trồng là cậu nhóc quan liêu
đến khi nhắm mắt trong nhà
trồng là một lão già thừa mỡ(béo quá mà)

khi mà chưa cưa đổ vợ
trồng là thằng cha bơ vơ
hay bám theo nhõng nhẽo vợ
trồng là như thế những ngày thơ

khi vợ về nhà trồng
thì trồng là một ngã bông nhông
khỏi nhà là lại riệu chè không
về nhà thì say sỉn sủa ông ổng
trồng lúc ấy chỉ là một lão già vô tích sự
không hơn không kém

khi vợ bỏ đi
chồng quỳ xuống năn nỉ
nhưng đã quá muộn màng
vì vợ đã có bạn đời tri kỉ

Tihon_Tihon
17-01-2008, 05:02 PM
bắt đầu từ lúc chưa yêu
trồng là cậu nhóc quan liêu
đến khi nhắm mắt trong nhà
trồng là một lão già thừa mỡ(béo quá mà)

khi mà chưa cưa đổ vợ
trồng là thằng cha bơ vơ
hay bám theo nhõng nhẽo vợ
trồng là như thế những ngày thơ

khi vợ về nhà trồng
thì trồng là một ngã bông nhông
khỏi nhà là lại riệu chè không
về nhà thì say sỉn sủa ông ổng
trồng lúc ấy chỉ là một lão già vô tích sự
không hơn không kém

khi vợ bỏ đi
chồng quỳ xuống năn nỉ
nhưng đã quá muộn màng
vì vợ đã có bạn đời tri kỉ

vợ gì mà nói xấu "trồng"
ăn nói như thế còn chi "vợ hiền"
cuộc sống thì có bao "niên" // niên ở đây là năm các bạn
cùng xây tổ ấm mọi miền tươi vui

_ruaxjnh_
18-01-2008, 02:30 AM
Chắc cả đời này em cũng hẻm dám lấy chồng là tại mọi người đó

sutu_hadong
20-01-2008, 12:35 PM
vợ là cơm nguội của ta nhưng lại là món đặc sản của thằng hàng xóm
ka ka

misslona
21-01-2008, 02:33 AM
hix cứ nói xấu nhau thế trới sanh ra zậy ùi làm sao thay đổi được chùng hay zợ thì cũng fai có cái đẹp cái tốt chư đâu có xấu hết đâu :((

thienduonguocmo_93
21-01-2008, 04:34 PM
vợ gì mà nói xấu "trồng"
ăn nói như thế còn chi "vợ hiền"
cuộc sống thì có bao "niên" // niên ở đây là năm các bạn
cùng xây tổ ấm mọi miền tươi vui

ai bảo thằng chồng nó nói trước
tui đây nói thế hãy kòn phước
trồng như thí gặp ở đâu hất nước cho chít
đời là đàn ông mà không bít phận mình

mây mơ êm
23-01-2008, 07:09 PM
Bạn ơi !bạn ơi...bạn ơi...!
Hiểu sai tất cả ý lời chồng ta.
Tất cả là người một nhà ,
Vì đâu mà phải cãi la om sòm.
Thu phong ảnh đang đứng dòm
Mọi người sao lại om sòm làm chi !
Đừng để anh giận bỏ đi
Chỉ vì không hiểu ý thi anh làm.

thienduonguocmo_93
27-01-2008, 02:31 AM
ờ ừ thì
tôi đây chỉ lên tiếng hộ thôi
chứ tôi đâu có là vợ ai đâu
trọn đời tôi chẳng thèm yêu sầu
chẳng thèm lấy chồng cho nó mấu
thế nên đừng nghĩ tui vợ mậu
nghĩ có tội cho tôi không nhỉ

thaingocdaly2006
02-02-2008, 07:07 AM
đế nghị trật tự hiểu đúng nghĩ đê bà con , vạch áo ng xem lưng thế :haha:

luckygirl
02-02-2008, 10:35 AM
sao lại định nghĩa về vợ như thế chứ
ông chồng cũng chẳng tốt đẹp đâu ná
đừng có mà coi thường vợ nà
không có vợ đố chồng lèm seo mà có thèn ku hay con hĩm được đóa
hihihehe.com

gjrl_hp_xjnhgaj
02-02-2008, 05:45 PM
oe ơi khiếp sao toàn nói xấu cánh đàn bà vậy
đàn ông còn xấu hơn nhiều đó