kimanhvang
21-09-2007, 06:56 AM
Đang thơ thẩn lạc trong vườn tình mộng
Tâm hồn bay theo cùng gió mây
Nhận được tin bé yêu gửi đến
Bỗng giật mình nhìn lại mình ra sao
Hai tháng rồi chưa trổ về sứ sở
Giờ này hỏi bé yêu đang làm gì?
Hay đang học không chút thời gian rảnh
Đâu như ta vẫn thơ thẩn nơi này
Bỏ tất cả mọi tình thân để đến
Một nơi xa không còn thấy quê hương
Lòng chăn trở bởi một điều mong nhớ
Nhớ quê hương nhớ tất cả bạn bè
Ngày mai... một ngày mai rất xa
Rồi ta sẽ trở về nơi có mẹ
Nơi sinh ra cả tuổi thơ ta đó
Cùng ki ức một thời đã đi xa
Tâm hồn bay theo cùng gió mây
Nhận được tin bé yêu gửi đến
Bỗng giật mình nhìn lại mình ra sao
Hai tháng rồi chưa trổ về sứ sở
Giờ này hỏi bé yêu đang làm gì?
Hay đang học không chút thời gian rảnh
Đâu như ta vẫn thơ thẩn nơi này
Bỏ tất cả mọi tình thân để đến
Một nơi xa không còn thấy quê hương
Lòng chăn trở bởi một điều mong nhớ
Nhớ quê hương nhớ tất cả bạn bè
Ngày mai... một ngày mai rất xa
Rồi ta sẽ trở về nơi có mẹ
Nơi sinh ra cả tuổi thơ ta đó
Cùng ki ức một thời đã đi xa