PDA

Xem đầy đủ chức năng : GiẬn Anh



hoa hồng tím
08-09-2007, 03:54 AM
em tưởng rằng anh đã hiểu
nhưng ngờ đâu anh chẳng hiểu gì
anh nghĩ em còn con nít
cho răng em chỉ giả vờ iu

crazy
08-09-2007, 05:30 PM
Ừ thì anh chưa hiểu ra
Sợ em yêu khổ, em ah hiểu không
Hẵn còn cái tuổi lông bông
Hẵn còn bé xíu nụ hồng còn xanh
Cầu trời bé lớn thật nhanh
Hoa hồng đỏ thắm trên cành đưa hương
^_^

nhockon_sieuquay_9x
09-09-2007, 02:37 AM
sao gióng vói tam trang của tui thé

Đa Tình
09-09-2007, 02:46 AM
Anh tưởng rằng em đã hiểu rồi
Ngờ đâu e chẳng hiểu gì tôi
Anh bảo : e ơi còn bé xíu
Nhưng lòng anh bảo nói dối thôi !

Gió_ấm
09-09-2007, 03:17 AM
Đa tình vẫn là Đa tình vừa đấm vưa xoa thế a mà chịu nổi
Người ta có hêu gì đâu
Chỉ yêu tiếng nói ở đầu làn môi
Người ta có hiểu gì tôi
Lặng im tim vẫn sục sôi lửa tình

giangtuantuong
09-09-2007, 05:28 AM
Giận gì mà nhỏ giận lâu
Để anh bao bữa đau đầu vì cưng
Thà rằng em quấn dây thừng
Quanh người anh đánh.....chớ đừng giận thêm

hoa hồng tím
16-09-2007, 03:18 AM
Con Tim Em Sao CỨ Mong GiẬn DỖi
ĐỂ Cho Anh NĂn NỈ ThẤy Em CƯỜi
ĐƯa Tay Anh NgĂn ĐÔi DÒng GiỌt LỆ
Cho Tim Em Mong NhỚ MẮt Anh HoÀi

Gió_ấm
16-09-2007, 04:09 AM
Em cứ giận đi cứ dỗi đi
Mặc kệ em đấy đường tôi tôi về

crazy
16-09-2007, 04:30 PM
Nín đi... em ơi đừng khóc
Tại anh quên mua quả cóc cho em
"Em ơi em hãy lại xem
Mua cho bé túi kem đây này"
Khóc hoài dỗ mãi chẳng hay
Đến ôm em trong vòng tay ấm áp
^_^ hết khóc ngay

kentasy
18-09-2007, 07:07 AM
em tưởng rằng anh đã hiểu
nhưng ngờ đâu anh chẳng hiểu gì
anh nghĩ em còn con nít
cho răng em chỉ giả vờ iu

Pe' ơi, anh hỉu pe' nè


Thu đi để lại là vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng ku
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thằng ku nối tiếp thằng ku ra đời:so_funny:



Thấy hay kog thế

crazy
18-09-2007, 01:23 PM
Vì vậy mới phải đi tù
Bây giờ mới biết mình ngu muộn rồi
Chỉ thương thằng bé mồ côi
Chẳng thế thấy mặt " cha tồi " ở đâu
T_T ( tù lại nối tiếp tù = trung thân )

kimanhvang
20-09-2007, 03:55 AM
Cuối cũng ta cũng được về sứ sở
Được trở về thăm lại ba má ta
Cùng một nhóc sao còn khờ dại
Cứ nhăc chị hoài mãi không thôi