Gió_ấm
04-09-2007, 03:50 AM
Thu sang rồi mang nỗi buồn rất lạ
Phố đông người sao lạnh lẽo trong ta
Bao thu rồi phố cũ ta vê qua
Vẫn nhung nhớ bóng hình người xa vắng
Chiều hồ gươm chiều nay trơi tắt nắng
Lá vàng rơi lắng đọng lại hồn ta
Ngày xưa chung bước phố xa
Mùi hương hoa sữa tình ta mặn nồng
Phố nay người có buồn không
Khoảng trời chết lặng mênh mông ta buôn
Nước theo dòng xa lại về nguồn
Người đi xa mãi để buồn trong ta
Miệng đời lãng tử đào hoa
Thực long ai hiểu tim ta si tình
Yêu em giữ trọn bóng hình
Bao năm bao tháng một mình đợi mong
Người xa có hiểu thấu lòng
Về đây ở lại trong vòng yêu thương
Phố đông người sao lạnh lẽo trong ta
Bao thu rồi phố cũ ta vê qua
Vẫn nhung nhớ bóng hình người xa vắng
Chiều hồ gươm chiều nay trơi tắt nắng
Lá vàng rơi lắng đọng lại hồn ta
Ngày xưa chung bước phố xa
Mùi hương hoa sữa tình ta mặn nồng
Phố nay người có buồn không
Khoảng trời chết lặng mênh mông ta buôn
Nước theo dòng xa lại về nguồn
Người đi xa mãi để buồn trong ta
Miệng đời lãng tử đào hoa
Thực long ai hiểu tim ta si tình
Yêu em giữ trọn bóng hình
Bao năm bao tháng một mình đợi mong
Người xa có hiểu thấu lòng
Về đây ở lại trong vòng yêu thương