PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ qua phòng thi



kientuong2004
19-08-2007, 11:06 AM
Bước tới phòng thi mới hoảng hồn
Bạn bè chiến hữu chẵng thấy đâu
Lom khom phía dưới một vài đứa
Lác đác bên kia giám thị tuần
Đề văn nghĩ mãi đau đầu quá
Bài toán giải mãi vẫn không ra
Dừng tay suy nghĩ ngồi cắn bút
Một mãnh đề thi ta với ta :haha:

4+3=84
21-08-2007, 01:21 PM
Phòng thi lạnh lẽo, óc trong veo
Vài chữ cỏn con, bé tẻo teo
Lóay ngóay way bài, hơi rợn tí
Giám thị mắt sáng, khẽ đưa vèo
Trò ta chưng hửng, mặt xanh ngắt
Ngồi chối wanh co, ý vắng teo
Tựa ghế ôm bài lâu chẳng được
Nghĩ ra chấp nhận lấy điểm bèo

Carol_13
21-08-2007, 11:14 PM
Biết thế rùi seo hok lo học
Để rồi mẹt lạnh bước ra ngoài
Tới khi hối hận thì đã muộn
Hay là.........hãy lo học đi thôi

giangtuantuong
23-08-2007, 10:10 AM
Bước tới phòng thi dạ bồn chồn
Đã thế trong bụng lại buồn nôn
Mấy thằng giám thị trông rắn quá
Quay nó bắt được...chắc vỡ mồm

huongduongxanh
23-08-2007, 10:21 AM
thẩn thờ đứng giữa phòng thi
liếc tìm đồng đội nhưng ôi thôi zòi
từ zờ mỗi đứa một nơi
mạnh ai mấy chế ngồi câu hết zờ

crazy
23-08-2007, 11:47 AM
Cảnh người thi nấu thật là hay
Giám khảo ngồi yên suốt cả ngày
Chẳng coi mà chén ngô nếp nướng
Xong rồi chén nốt thịt rừng quay

cau_3_lam_tho
24-08-2007, 12:52 AM
Bước vô phòng thi mặt tái méc
thấy ông giám thị mặt lạnh lùng
kì này coi như thế là xong
chắc phải đưa ổng 2...3 chai
cho ổng đi nhậu thạt thoải mái
Canh lúc ổng sai mới nói chiện