PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhóc.... cười !



nhoccon_118
06-08-2007, 10:59 PM
Bông hoa đậu trên má
Là một nụ cười xinh
Sẽ càng khoe sắc thắm
Mỗi khi môi nhóc cười !
Lâu lém roaj` không bjt' cười lên hum nay trời đẹp cười thử phát :D

LÝ TIỂU NHU
07-08-2007, 10:34 PM
Tuổi học trò vui đùa ngày ấy
Nhuyếch miệng cười là lẽ đương nhiên.

giangtuantuong
08-08-2007, 02:38 AM
Nụ cười ngây ngất lòng người
Mấy ai có được nụ cười giống em !! :)

Nịnh đầm tí.............................:fi:

ma_cô
08-08-2007, 08:20 AM
yêu em chẳng biết để đâu
để trong nòng súng lâu lâu anh bóp cò hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

nhoccon_118
08-08-2007, 11:34 PM
Nhóc sẽ cười để vơi đi sầu muộn
Cho hạt nước mắt mãi mãi trôi !

giangtuantuong
09-08-2007, 03:02 AM
Nhóc ơi sao chẳng nói gì
VỚi anh một tiếng....anh đi đâu giờ

nhoccon_118
10-08-2007, 12:31 AM
Có những lúc im lặng hơn là nói
Một nụ cười lại chẳng là hơn \?

giangtuantuong
10-08-2007, 04:42 AM
Nhớ bé anh biết làm gì
YH của bé là gì đây em???
Nói đi rồi anh với em
Ngày ngày tâm sự...đời thêm đỡ buồn

nhoccon_118
11-08-2007, 10:59 PM
Xem phần lý lịch hồ sơ !
Lại chẳng có yh bé là ji` !

giangtuantuong
12-08-2007, 06:58 AM
Tìm mãi nhưng anh chẳng thấy đâu
Ngồi cứ ngắm nghía rồi gãi đầu
Nick ở chỗ nào...nơi nào nhỉ
Bé nói anh đi....anh đỡ sầu

Ke_giang_ho
12-08-2007, 03:11 PM
Bông hoa đậu trên má
Là một nụ cười xinh
Sẽ càng khoe sắc thắm
Mỗi khi môi nhóc cười !
Lâu lém roaj` không bjt' cười lên hum nay trời đẹp cười thử phát :D

Cười là sự hở mười cái răng
Răng bay tứ hướng phải trăng do nhóc cười
Nhóc ơi...Nhóc biết ở đời
Trời ban mưa nắng tùy thời đó nghe

giangtuantuong
13-08-2007, 02:14 AM
Ước gì thấy bé một lần
Để anh ngắm kĩ thiên thần của anh

nhoccon_118
13-08-2007, 06:01 AM
Đã mất công ước thì ước cao sang
Cớ chi anh lại ước có bao nhiu vậy chàng !?

giangtuantuong
13-08-2007, 08:47 AM
Đã mất công ước thì ước cao sang
Cớ chi anh lại ước có bao nhiu vậy chàng !?
Vậy là đã quá cao sang
A còn muốn được cùng nàng dạo chơi

nhoccon_118
13-08-2007, 11:29 PM
Dạo chơi thì có gì đâu
Chỉ là vạn dặm cách xa muôn trùng !

giangtuantuong
14-08-2007, 03:22 AM
Thế rằng nhà bé ở đâu
Để anh tính nước bắc cầu sang chơi

nhoccon_118
14-08-2007, 03:26 AM
Rằng là bé ở Quảng Ninh
Vậy thì anh có bắc cầu được ko?

giangtuantuong
14-08-2007, 03:34 AM
Quảng Ninh a thường xuống chơi
THế thì dễ quá....tập bơi luôn mà
Giờ thì chẳng cần đi phà
Sang chơi dễ lắm...thế nhà khu nao?

Ke_giang_ho
14-08-2007, 04:44 AM
Quảng Ninh a thường xuống chơi
THế thì dễ quá....tập bơi luôn mà
Giờ thì chẳng cần đi phà
Sang chơi dễ lắm...thế nhà khu nao?

Ê..ê...ê có đứa khóc nhè
Nhòm ra mới biết lại là em tôi
Sáng nay ong nói lôi thôi
Nói thằng cu Zy..em tôi cái gì
Để giờ nó cứ ngồi nì
Tui nhòm đâu giống Zy thằng em tui
Người ta có giạ có lòng
Tròng sao cho khéo kéo trèo hộ ông
Không ngờ ông nói lông nhông
Trông thằng cu Zy ra lông nỗi này

giangtuantuong
14-08-2007, 06:31 AM
@ KE
Nào em có nói cái gì
Vì cậu ấy chán chuyện gì hay sao?
Chắc là nó thích cô nào
Nhưng cổ chả thích....nên vào méc anh

Ke_giang_ho
13-09-2007, 04:19 AM
Tường em xem ngố quá trừng
Nhà Nhoc đã nói lại còn nói thêm
Thêm rằng ước thế thôi sao
Tại sao ít thế ước thêm đi mà
Thà rằng ta cứ sán vô
Môi cô ta đó nhào vô cắn liền

giangtuantuong
13-09-2007, 10:47 AM
Đơn giản thì chẳng lên duyên
Ông anh cứ nói làm phiền lòng em

Ke_giang_ho
13-09-2007, 11:12 AM
Đơn giản thì chẳng lên duyên
Ông anh cứ nói làm phiền lòng em

Phiền chi khi Ke nói ra
Phiền chi khi Kẻ cũng biết yêu đó mà
Thà ta cứ nói thẳng đi
Đi cùng cô bé cuộc đời này luôn

nhoccon_118
18-09-2007, 01:40 AM
Nhóc đây hem dám làm phiền
Chàng đưa chàng đón hay là cùng em....đi về !

Ke_giang_ho
18-09-2007, 11:16 AM
Nhóc cười mười thằng chết
Lết dưới chân gót hồng
Chồng em hổng dám ,bám chi anh
Nhanh chân Nhóc lủi tủi thân khối thằng.....ặc....ặc...