Xem đầy đủ chức năng : Chao ôi !!!
giangtuantuong
02-08-2007, 09:41 PM
Trông qua cứ tưởng thế thôi
Lúc đuổi theo rồi lại ngẩn với ngơ
Mai sau dù có bao giờ
Đàn ông vẫn cứ mơ về... "linh tinh"
Tưởng phe kia cũng "thích tình"
Nên ăn "khoai bở", bực mình hay chưa?:so_funny: :so_funny:
LÝ TIỂU NHU
02-08-2007, 09:57 PM
Thơ dzì hổng hỉu anh ơi
Đọc hoài vẫn thế chẳng dzô trong đầu
giangtuantuong
03-08-2007, 06:24 AM
Thơ dzì hổng hỉu anh ơi
Đọc hoài vẫn thế chẳng dzô trong đầu
Dễ hiểu đâu gọi là thơ
Dễ hiểu nào phải là thơ đâu mà
----------------------------------
Thơ anh kể một chuyện rằng
Có một cô bé rất măng....yêu liền
Nhìn cô bé ấy.....rất hiền
Cô bé ấy nói ..anh phiền quá đi
Anh giận quá liền quay đi
Và ko tán nữa....có chi chuyện thường:thatall: :bicycle:
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 07:51 AM
Em đây tập tễnh làm thơ
Phải đâu thi sĩ...phê bình thơ anh
giangtuantuong
03-08-2007, 11:31 AM
Thơ anh cũng chẳng...biết làm đâu
Chỉ viết mấy câu...đỡ ưu sầu
Ai quí thì bảo là thơ đó
Ai ghét thì bảo...đâu thơ đâu !!!
huongduongxanh
03-08-2007, 11:45 AM
Chao oi sao chán thía lầy
Tìm hoài hog thấy em lào xin xin
Bồ thì piệt tích bấy nâu
Nằm om gấu chiếc ngẫm mình đáng xương
giangtuantuong
03-08-2007, 12:24 PM
Chao oi sao chán thía lầy
Tìm hoài hog thấy em lào xin xin
Bồ thì piệt tích bấy nâu
Nằm om gấu chiếc ngẫm mình đáng xương
Ngó nick chẳng biết là boy
Ngó thêm tí nữa...thôi toi tôi rồi
crazy
03-08-2007, 05:53 PM
Thảo nào cậu nói "chao ôi"
Tình tôi cũng vậy chia đôi mất rồi
Một mình đứng giữa đơn côi
Tình xưa giờ đã phai phôi trôi dòng
T_T
giangtuantuong
03-08-2007, 07:54 PM
Thảo nào cậu nói "chao ôi"
Tình tôi cũng vậy chia đôi mất rồi
Một mình đứng giữa đơn côi
Tình xưa giờ đã phai phôi trôi dòng
T_T
Cậu nói tôi cũng thật lòng
Người mà tôi mến...ngược dòng ra đi
Giờ này tôi chẳng còn chi
Đôi bàn tay trắng có gì hơn đây
crazy
03-08-2007, 08:15 PM
Nhớ bóng hình dáng thon gầy
Bây giờ nàng đã bên bầy con thơ
Làm ta lúc tỉnh lúc mơ
Làm ta vô cớ tưởng kia là nàng
Nhưng rồi lúc lại bàng hoàng
Nàng ngồi âu yếm bên tràng trai kia
Tình ta dẫu có chia lìa
Yêu em yêu mãi đến nhiều year sau
T_T
LÝ TIỂU NHU
03-08-2007, 09:31 PM
Anh ơi coan gớ bây giờ
Dễ gì được thía...anh đừng nhớ lâu.
giangtuantuong
04-08-2007, 06:46 AM
Nhớ bóng hình dáng thon gầy
Bây giờ nàng đã bên bầy con thơ
Làm ta lúc tỉnh lúc mơ
Làm ta vô cớ tưởng kia là nàng
Nhưng rồi lúc lại bàng hoàng
Nàng ngồi âu yếm bên tràng trai kia
Tình ta dẫu có chia lìa
Yêu em yêu mãi đến nhiều year sau
T_T
TÌnh buồn mình lại giống nhau
Yêu giờ đau lắm...chạy mau ông à
Chứ mà đứng ngắm ấy mà
Anh em đau đớn...tim ra máu liền
Anh ơi coan gớ bây giờ
Dễ gì được thía...anh đừng nhớ lâu.
Nhưng mà trót lỡ iu ồi
Sao mà trốn tránh....bởi tôi iu nàng
crazy
04-08-2007, 08:57 AM
[QUOTE=giangtuantuong;3352962]
TÌnh buồn mình lại giống nhau
Yêu giờ đau lắm...chạy mau ông à
Chứ mà đứng ngắm ấy mà
Anh em đau đớn...tim ra máu liền
Nhưng mà mình chạy nó theo
Tôi đâu có muốn thân teo thế này
Hàng ngày lóng ngóng trông mong
Mỏi mòn con mắt trong phòng đơn côi
T_T
>Umbrella<
04-08-2007, 10:33 AM
ôi chao!
Than trước thở sau
Cây cau đứng đó
Có đâu thế này
Lay lay ngọn gió
Có hai gã khờ
Bờ mi thiếu nước
Rước chi lấy tình??!
Mình gầy ốm yếu
Yêu sao cho đành
Hành thân buông xác
Vác nhau trốn tình !
:chayle: :chayle:
crazy
04-08-2007, 04:19 PM
ôi chao!
Than trước thở sau
Cây cau đứng đó
Có đâu thế này
Lay lay ngọn gió
Có hai gã khờ
Bờ mi thiếu nước
Rước chi lấy tình??!
Mình gầy ốm yếu
Yêu sao cho đành
Hành thân buông xác
Vác nhau trốn tình !
:chayle: :chayle:
Anh khờ nên chẳng yêu ai
Vì người ta cứ phụ anh nhiều
Bây giờ anh chẳng hiểu chi
Trong nhân gian lắm kẻ si tình
Anh ngồi ngắm ảnh em xinh
Ân tình kia đốt cho bằng hết
LÝ TIỂU NHU
04-08-2007, 10:03 PM
Suốt ngày chỉ mộng với mơ
Sao nhân gian lắm...kẻ trồng cây SI
giangtuantuong
04-08-2007, 10:59 PM
@crazy :
Vậy ra là lính phòng không
Như vậy khổ lắm....phập phồng cả đêm
@umbrella:
Sao mà anh chẳng hiểu gì
Những điều em nói...hơi phi lí à
@Lý Tiểu Nhu
Sống mà chẳng có mộng mơ
Rất là đau đớn...chết giờ em ơi
>Umbrella<
04-08-2007, 11:06 PM
Anh khờ nên chẳng yêu ai
Vì người ta cứ phụ anh nhiều
Bây giờ anh chẳng hiểu chi
Trong nhân gian lắm kẻ si tình
Anh ngồi ngắm ảnh em xinh
Ân tình kia đốt cho bằng hết
Buông lời dở dang
... dang dở..
Ân tình đốt hết thân anh tiêu tàn
Mang theo chút tình thổi ngang
Ghé đến theo mây theo gió
... hỏi anh đôi lời..
Quên đi trần gian nắng mưa..
thất thường..
Anh gieo đôi vần
Ngân nga ta vui với đời
... nên chăng ??
giangtuantuong
04-08-2007, 11:26 PM
Trời nắng đang cần chút mưa
Thế mà em đến....khiến mưa mất rồi
>Umbrella<
04-08-2007, 11:43 PM
Trời nắng đang cần chút mưa
Thế mà em đến....khiến mưa mất rồi
Che nắng che mưa cho người
Che cho không thấy cô đơn
Còn em mưa nắng rã rời
Đời em mưa ướt trên đầu
Nắng kia cứ phá không cho em về
:rain: :rain:
giangtuantuong
05-08-2007, 03:22 AM
Em ơi chớ có lo nhiều
Mình giờ có thể chiều chiều...thăm nhau
Biết đâu nói chuyện tâm đầu
Rồi ngày nào đó...bắc cầu anh sang
nhoccon_118
06-08-2007, 10:49 PM
Bâng khuâng gió cuốn mây trôi
Như là mưa bão em ra đi rồi !
Thôi thôi anh cứ lặng thinh
Cho con tim bé im lìm...........( ặc ặc pí từ )
giangtuantuong
08-08-2007, 02:45 AM
Bâng khuâng gió cuốn mây trôi
Như là mưa bão em ra đi rồi !
Thôi thôi anh cứ lặng thinh
Cho con tim bé im lìm...........( ặc ặc pí từ )
Bé ơi anh bảo bé này
Bé mà như thế....biết ngày nào yêu !!
Một mình dạo giữa buổi chiều
EM có thấy nó....tiêu điều sao không???
Bằng lòng anh đón bé không
Ta cùng ra phố....lòng không thấy buồn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.