PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐÃ LỚn



nhoccon_118
12-07-2007, 03:22 AM
Đừng trêu em, cô bé
Em không thích nữa đâu !
Người ta đã mười tám
Sắp là sinh viên rồi .

Tan trường anh đừng đợi
Làng xóm họ xầm xì
Thẹn thuồng hai má đỏ
Giấu lòng mình được ai

Đừng vuốt tóc cầm tay
Không đèo chung xe nữa
Em đã là thiếu nữ
Anh lớn thành con trai

Đừng nghĩ em đổi thay
Muốn làm cao làm giá
Em chỉ là chiếc lá
Trôi trong suối vàng - thơ

Như qua một giấc mơ
Giật mình em chợt lớn
Nụ hoa vừa mở cánh
Âu để dành trao ai

co_be_winter
12-07-2007, 06:40 AM
nhoccon bạn quả là hay
tui đây khâm phục cái tài làm thơ

nhoccon_118
16-07-2007, 03:04 AM
Cái tài của tôi như một vì sao lấp lánh
Tỏa cho làng thơ, cho bầu trời thêm phần đua sắc
Để tỏa hương dân chọn cho đời !

cucthuvang
17-07-2007, 06:53 AM
mới hôm em còn đòi kẹo
hôm nay đã lớn rồi sao?
hôm wa còn gọi là cô bé
nay đã thành thiếu nữ mất rồi
còn đâu những chiều chờ cuối phố
con đường vắng một bóng anh về.

Băng Đông
18-07-2007, 08:49 AM
"Nụ hoa để cho ai"
Nụ hoa đến tận tay
Nụ hoa vừa mới hé
Trong một sớm mai hồng

Nụ hoa biết đợi mong
Biết dỗi hờn rồi đó
Ồ còn làm nũng chứ
Để anh nhớ anh thương

Mơ mãi mộng uyên ương
Chắp cánh đi cuối đường
Về ngày mai tươi sáng


*****************

Cô bé đã nhớn rồi sao
Biết yêu biết nhớ biết trao mặn nồng
Phen chắc có bão dông
Nhanh chây vọt lẹ mà hòng thoát thân
:so_funny:

love_chippro_forever
18-07-2007, 10:22 AM
bé nhớn anh cũng vậy mà
mặc người ta ngó mặc thiên hạ dòm
anh cứ đứng đó mắt dòm
chờ em tan học anh xin về cùng
em ơi đừng có thẹn thùng
có mười chín tuổi vẫn là bé thui....:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Gió_ấm
18-07-2007, 07:25 PM
Hoa chớm nở tuổi em tròn 18
Khúc tự tình làm nghiêng ngả vườn thơ
Chiều tan trường đợi em anh bỡ ngỡ
Tiên giáng trần hay là một giấc mơ

Cô nhỏ hôm qua anh đợi trờ
Bống vô tình làm lãng tử ngẩn ngơ
Mái tóc dài má hồng môi đỏ thắm
Dáng yêu kiều mắt mơ mộng xa xăm

saotimdethuong
18-07-2007, 10:00 PM
Đừng trêu em, cô bé
Em không thích nữa đâu !
Người ta đã mười tám
Sắp là sinh viên rồi .

Tan trường anh đừng đợi
Làng xóm họ xầm xì
Thẹn thuồng hai má đỏ
Giấu lòng mình được ai

Đừng vuốt tóc cầm tay
Không đèo chung xe nữa
Em đã là thiếu nữ
Anh lớn thành con trai

Đừng nghĩ em đổi thay
Muốn làm cao làm giá
Em chỉ là chiếc lá
Trôi trong suối vàng - thơ

Như qua một giấc mơ
Giật mình em chợt lớn
Nụ hoa vừa mở cánh
Âu để dành trao ai

bài thơ nầy có lần mình đã đọc ở đâu rồi ,hình như là của một nhà thơ nào đó,mà đã mình quên....để mình find out nha !

giangtuantuong
20-07-2007, 06:06 AM
Sinh viên mà lớn hả em?
Tuổi đó thấy vẫn...ăn kem suốt mà
Tuổi đó vẫn thấy bé à
Vì vẫn thấy bé...thích à ơi tôi ?? :D

dark
22-07-2007, 02:31 AM
Từ cõi tiên lạc suống trần gian
Ta mong Gạp dược Người Tri Kỹ
Sao Ông Trời Lại Nõ Lòng ick' Kỹ
Dễ Cho Tôi Gặp Phãi Cô Bé Này

Tho dỡ Lèm Mới Nghĩ Ra cho Vui oke
Phãi Công Nhận Ràng Hương Làm thơ Hay Tuyệt

quykiensau
23-07-2007, 07:01 AM
ngày xưa em bé em xinh
ngày nay em đã to to thế này
chey lẹ

giangtuantuong
25-07-2007, 05:19 AM
Tay này thích chết rồi
Cô bé mà thấy nói
Thì có mà chết toi
Anh em ta chạy thôi

kamui
26-07-2007, 01:18 AM
Vở thơm mực tím ngoan hiền
Tay búp măng, ép hoa tiên học trò
Em mười lăm tuổi mộng mơ
Còn anh mơ mộng đợi chờ ... người dưng

Mr.Ngọc
26-07-2007, 07:09 AM
Tặng nhóc con 118



EM 18 anh làm thơ tặng Nhóc
Thơ dù không hay nhưng hãy đọc nghe em
Em 18 làm lòng anh xao xuyến
Một cái cây si anh đợi em

kegoitenanh_102
28-07-2007, 06:25 AM
Nhìn anh em thấy anh lớn
Thấy ba anh càng lớn `hơn
:bangxiu: gớm ba anh dữ như cọp vậy:ex7:

nhoccon_118
28-07-2007, 07:05 PM
ngày xưa em bé em xinh
ngày nay em đã to to thế này
chey lẹ

Ngày xưa em bé xinh mồm mép
Cái tay nhỏ nhỏ tát không đau
Bây giờ tay em lớn theo tuổi 18
Tát anh cho anh tan nát cái mồm ! :D


Tặng nhóc con 118



EM 18 anh làm thơ tặng Nhóc
Thơ dù không hay nhưng hãy đọc nghe em
Em 18 làm lòng anh xao xuyến
Một cái cây si anh đợi em

Nhóc em lên 18 hồn nhiên
Vẫn tinh nghịch có tên cô nhóc
Anh yên lòng ngồi trồng cây sj nhé
Nhóc em đây lại ngồi ngắm cây si !:D

dark
07-08-2007, 02:57 AM
troi bay gio moi kham phuc thi quan mươn roi

giangtuantuong
08-08-2007, 02:54 AM
Nhìn kĩ mới biết...cũng THIÊN BÌNH
Vậy là nguyện ước....cũng đã linh
Giờ đây tôi chắc là hết khổ
Bởi sống nơi đây......chẳng một mình

mimishu_thhd
08-08-2007, 03:54 AM
nam nay minh cung 18, bai tho hay that day'

Carol_13
09-08-2007, 12:25 AM
Năm nay 18 hồn nhiên
Chị xinh như đoá hoa sen trong đầm
Vẫn tinh nghịch như ngày xưa á
Vậy nà trong trắng tựa ngó sen
Chị à cố giữ chị nha
Đừng để bùn bẩn...vấy vào sen thơm.