PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu



wolf
12-07-2005, 09:17 PM
khi yêu em anh thành người ích kỉ
cũng chỉ vì yêu có mỗi em thôi
nên hoàng hôn buông xuống trái tim gầy
anh nhung nhớ yêu thương người da diết

cobemongmo104
12-07-2005, 11:24 PM
khi em yêu anh em nguyện chung thủy
em nào ngờ anh ko thủy chung
yêu em rồi anh còn yêu nhỏ khác
vậy mà hứa chỉ yêu mổi mình em!!!!!!!!

apple18
13-07-2005, 10:32 AM
yêu em chi rồi thành người ích kỉ
yêu em chi cho suy nghĩ hao mòn
yêu em chi cho người gầy ốm yêu
yêu em làm gì rồi than khổ vì yêu ....apple

thủy tinh xanh
13-07-2005, 02:27 PM
Yêu em rồi mới biết mình ích kỷ
Yêu em rồi anh mới biết khổ đau
Yêu em rồi cho dù có âu sầu
Anh cũng nhất quyết yêu hoài mình em

maiyeu_t
13-07-2005, 05:55 PM
yêu em rồi mình mới biết mình....
yêu em rồi mình mới biết tình yêu là gì....
yêu em rồi mình mới biết sống chết là gì....
yêu em rồi mình mới biết em là tất cả của anh
Nếu thiếu em... anh sống còn ý nghĩa gì.....
Đường về anh chảng sợ gì anh chỉ sợ vắng bóng em...!
Em hỡi em chính là......!!!!!!!!!

wolf
17-07-2005, 05:24 AM
có những tháng năm dài đăng đẳng
anh vô tình nuốt giọt lệ đắng cay
em trao trả trong một ngày đau khổ
tim rã rời theo tiếng gọi xót xa

vu ha
19-07-2005, 03:31 AM
khi yêu em!!!


tôi mới biết tình yêu là gì
tôi chẳng nói được một điều chi
tôi không là một người ích kỷ
tôi làm gỉ máu trái tim tôi
tôi chỉ cầu mong có một điều......
người đó yêu em như tôi đã yêu em!

nu_cuoi_thien_than_27_5
20-07-2005, 04:02 PM
Tình yêu là niềm vui vô tận
Nhưng cũng là bể hận vô bờ
Tình yêu là thiên đường hạnh phúc
Nhưng cũng là địa ngục đau thương.

vu ha
22-07-2005, 10:40 PM
tình đi còn nhiều vẫn vương!
làm sao xóa hết đau thương hỡi người
người đi không nói một lời!
làm tôi vương vấn ngàn đời vẫn vương
người đi để lại đau thương!
để cho anh phải nhớ thương suốt đời

minhtuankg
24-07-2005, 07:23 PM
Tôi rât' sợ tình yêu như chiếc lá
Sớm muộn gì lá củng phải rơi
+)ể lại thân cây nhiều kỷ niệm
+)au lòng ai lắm lá vàng ơi

cobemongmo104
06-06-2007, 02:32 AM
yêu là gì xin hảy nói mình biết với

^_^SillyBoy^_^
06-06-2007, 02:55 AM
Yêu là yêu chứ phải không là gì
Chỉ khi yêu mới biết là tình yêu
Còn không yêu không bao giờ biết được
Nỗi đau khổ hạnh phúc của tình yêu

First_Love87
06-06-2007, 09:24 AM
yêu em để thấy em cười
yêu em đẻ biết em lười ra sao
yêu em để biết cuộc đời
yêu em mới biết dòng đời đởi trôi

GiRl Sh0cK
06-06-2007, 09:55 AM
yêu anh em mới bít sầu
yêu anh em mới lệ sầu từ đây
yêu anh em chịu đắng cay
yêu anh đến nỗi lòng say mất rùi

First_Love87
06-06-2007, 10:09 AM
rượi nào uống mà chẳng say
cuộc tình nào mả chả đắng cay trong đời
nhìn em đi với một người
lòng anh tan nát kiếp người vì em

^_^SillyBoy^_^
06-06-2007, 10:11 AM
Nếu anh yêu em mà em chẳng yêu anh
Em yêu người khác mất rồi em ơi
Nếu vầy anh bít làm sao em hơi
Để nỗi sầu trong tim anh nhẹ vơi

GiRl Sh0cK
06-06-2007, 10:32 AM
là con gái như loài hoa cỏ dại
nếu anh tài cứ việc hái em xem............

First_Love87
06-06-2007, 10:35 AM
bong bóng mưa đêm thật lạnh lùng
pháo hoa đêm đến phập phùng đón em
chiễc nhẫn em đeo nở nụ cười
để rồi mới biết người đã xa anh

GiRl Sh0cK
06-06-2007, 10:40 AM
anh đến zới em đã muộn rùi
ai mà trách móc........... cứ bão ngu
ai bão ngừơi ta "đeo" em trước
có thế thui anh mộng ko thành

First_Love87
06-06-2007, 11:01 AM
cuộc đời ước mơ chẳng là bao
được đến bên em một giấc mộng
thôi thì chắc thế thì hơn
trôn vào dĩ vẵng cuộc tình ta

chang ngoc chi biet khoc
06-06-2007, 07:12 PM
tình yêu như giấc mộng thần tiên
đã mơ không tỉnh yêu hoài em thôi
nào ngờ giấc mộng thành biển dâu
lạc chân giữa biển biết về nơi đâu
chắch ai chia cắt tình tôi
con gái là vậy biết làm sao đây
một mình ngậm ngùi nuối đắng cay
chờ ngày bình yên anh sẽ lại yêu

nhoz_luv
06-06-2007, 10:43 PM
Say rượu ngày mai sẽ tỉnh
Còn say tình khó tỉnh lắm anh ơi
Bik thế iu nhau chi nhìu
Để rồi fải khổ fải đau 1 mình :duh:

GiRl Sh0cK
06-06-2007, 11:44 PM
say tình như say vào hũ rượu
tàn giác này ta lại đến giấc kia......
níu ai bão tình iu đầy tàn ác
em chĩ cười iu thữ chứ sao đâu
níu ai bảo iu anh là sẽ khỗ
em mỉm cười số phận đấy anh ơi......

First_Love87
07-06-2007, 08:08 AM
em nói iu anh vào buổi chiều
để giờ mới biết là em điêu
điếu thuốc tàn bên ly caffe cạn
đời khốn nạn khi em bạc tình anh

GiRl Sh0cK
07-06-2007, 09:34 AM
đời khốn nạn hay tại người khốn nạn
có em rùi còn lủi thủi theo ai...
Hay anh xem em như người hờ hững
có bằng người ko có cũng ko seo...

First_Love87
07-06-2007, 10:07 AM
một lần bật khóc vì ai
vì em nay đã theo dai mất rồi
người ta có bóng có hình
còn anh chỉ có cuộc tình đơn côi

GiRl Sh0cK
12-06-2007, 10:41 AM
em theo zai hay zì anh theo gái?
trách được gì sao anh cứ móc em?
có giỏi ngày xưa sao anh ko nói
để đến tận giờ mới bưới tung ra

kelly_ice
12-06-2007, 01:18 PM
yêu trăng 1 thuở trăng tròn
yêu anh 1 thuở em còn ngây thơ
bây giờ chợt tỉnh cơn mơ
bây giờ mới biết yêu thơ thất tình

ndt_td
12-06-2007, 07:31 PM
Giờ đây em tỉnh cơn mơ
Lên em mới bt' yêu thơ thất tình
Còn A thì vẫn trong mơ
Mơ về cô bé thất tình vì anh

GiRl Sh0cK
13-06-2007, 12:05 AM
anh là ai mà niềm tin to thế
em thất tình có chắc vì anh ko?
Lỡ ngày wa chỉ là cơn ác mộng
mộng tan rùi em cũng tỉnh thui anh...

o0o Thánh nữ o0o
13-06-2007, 12:14 AM
Tình yêu là một cái gì đó
Có mãi mãi trong mỗi con ng`
Anh và em đều không ngoại lệ
Dù có thế nào vẫn mãi yêu anh !

AnH_XiNh
13-06-2007, 04:34 AM
Món ngon có muối thêm vào
Sắc màu cuộc sống _ngọt bùi yêu thương

o0o Thánh nữ o0o
13-06-2007, 04:38 AM
Món ngon là nhờ gia vị
Cảnh đẹp là nhờ sắc màu quê hương
Sống đẹp nhờ tình yêu thương
Hạnh phúc là nhờ tình yêu bất diệt !

AnH_XiNh
13-06-2007, 04:40 AM
Hỏi thế gian tình yêu mãnh liệt
Có khi nào tôi được thế hay chăng?

o0o Thánh nữ o0o
13-06-2007, 04:45 AM
Đấy là khi ta không biết nghĩ
Biết yêu thương và biết cảm thông

AnH_XiNh
13-06-2007, 04:47 AM
Nghĩ thế thôi vẫn còn chưa đủ
Thiếu anh rồi có nghĩ cúng như không?