PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh đã mơ ?



Snowing^__^12h
31-05-2007, 03:44 AM
Mình đã xa nhau sao anh còn làm thơ để nhớ ?
Hãy cố quên em đi tất cả đã muộn màng
Dưới khung trời biếc khúc ảo mộng vẫn vang
Nhưng trong lòng anh mọi thứ vỡ tan thật rồi
Trao nhau những dịu ngọt thắm đượm trên đôi môi
Để nhớ nhau hay để quên nhau mãi mãi
Lòng anh nức nở mong từng ngày em quay lại
Thế nhưng cuộc sống vô bờ, em sẽ chẳng gặp anh
Từng chút, từng chút kỉ niệm thoáng mong manh
Biết làm gì đây vì quên đi thật là khó
Có bằng thời gian và dùng thời gian quên đi những gì mình có
Thạt trớ trêu và cay đắng biết nhường nào
Giá như coi tất cả là một giấc chiêm bao
Anh sẽ quên sau 10s thức giấc
Nhưng 1 năm hay 10 năm mọi chuyện vẫn còn đây
Mơ ư ? làm sao mà con tim rung động
Một ngày thoảng thốt anh bước ra phố đông
Để tránh xa căn phòng tâm hồn lạnh giá
Nắng nhạt dần thấy mình cô đơn quá
Thế giới kia khoảng trống còn quá nhiều
Và anh lai bước lang thang một buổi chiều
Nhìn vào không gian sao thấy lòng xa vắng
Dù có nhộn nhịp hơn nhưng Sài Gòn sẽ chẳng
Khỏa lấp được nơi con tim khoảng trống em đi rôi./

star_lovely71
31-05-2007, 04:42 AM
poc' tem hen!!!!!!chúc đông khách bài cũng hay đóa