PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày xưa - Ngày Nay



Băng Đông
09-05-2007, 01:36 AM
Ngày xưa ơi cái ngày xưa
Em còn bé lắm em chưa biết gì
Đến nay em đã dạy thì
Em ghê gớm lắm nói gì cũng "Không"

Ngày xưa thích được tặng bông
Nay tôi tặng cả vườn hồng cho em
Em chê tôi chẳng còn men
Lỡ thì quá lứa Ứ thèm đâu anh

Ngày xưa dễ dụ dễ dành
Ngày nay có dụ chỉ ăn quả lừa
Ngày xưa em vẫn còn thơ
Ngày nay thành cáo chẳng bơ tý nào

giangtuantuong
09-05-2007, 11:08 AM
Cua gái từ thủa còn thơ
Chứ đừng mơ ước bây giờ ông ơi
Gái giờ cáo lắm chả chơi
Ngồi mà ngẫm nghĩ sự đời sướng hơn

Vịt Ngố
09-05-2007, 11:24 AM
Lò dò cáo Vịt vào vườn
Gặp ngay hai Cọp vội chuồn ra mau
:so_funny: :so_funny:

giangtuantuong
09-05-2007, 11:28 AM
Vịt ơi vịt đừng thế mà
Cho anh hội tụ một nhà cùng nha

AnH_XiNh
11-05-2007, 07:48 AM
Vịt ơi vịt đừng thế mà
Cho anh hội tụ một nhà cùng nha
Anh sao anh tệ thế này
Một bên tán Vịt Bên thời tán em...
:so_funny: .

giangtuantuong
11-05-2007, 08:00 AM
Anh sao anh tệ thế này
Một bên tán Vịt Bên thời tán em...
:so_funny: .


Đâu đâu em chớ hỉu nhầm
A chỉ chót nghía nói lầm đôi câu
Chứ lòng nào anh tệ thế đâu
E hiểu anh nhé ko sầu muôn hôm

Vịt Ngố
11-05-2007, 09:50 AM
Cái này chót lưỡi , đầu môi
Là món võ độc của đời nhà Dê
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

giangtuantuong
11-05-2007, 10:10 AM
:so_funny: :thatall: :so_funny: :so_funny:
Cái này chót lưỡi , đầu môi
Là món võ độc của đời nhà Dê
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

ChớM gặp là nói anh dê
Anh mà thế thât...anh dê em ồi :so_funny: :so_funny:

ke_khung
11-05-2007, 06:52 PM
Năm xưa bé nói yêu anh
Anh chê bé nhỏ biết yêu là gì
Hôm nay đến tuổi dậy thì
Anh khen bé đẹp bé chê anh già

AnH_XiNh
13-05-2007, 01:57 AM
Đâu đâu em chớ hỉu nhầm
A chỉ chót nghía nói lầm đôi câu
Chứ lòng nào anh tệ thế đâu
E hiểu anh nhé ko sầu muôn hôm
Chót nghía rồi tới chót nhầm
Lòng anh anh hiểu can gì tới em
Sầu thì cũng đã sầu rồi
Không cần em hiểu Vịt thời hiểu anh
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

AnH_XiNh
13-05-2007, 02:01 AM
:so_funny: :thatall: :so_funny: :so_funny:

ChớM gặp là nói anh dê
Anh mà thế thât...anh dê em ồi :so_funny: :so_funny:
Vịt ah`Vịt nói đúng ghê
Kêu Anh Tường có máu Dê trong người
Dê này dê tán tứ phương
Hỏi dê dê thật hay Tường máu Dê
>>>>>>>>>>>
:fi: :fi: :fi: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Băng Đông
13-05-2007, 06:34 AM
Hà Hà Băng Đông chợt nhớ một câu (Của một người nào đó )


"Đàn ông không phải là dê
Chỉ vì bản tánh là mê đàn bà "

AnH_XiNh
13-05-2007, 07:03 AM
Băng Đông lí lẽ nghe rằng
Đàn ông bản tánh hay mê đàn bà
AnH tui nghĩ mãi chẳng thông
Dê kia cùng họ Băng Đông nhà mình
>>>>>>>>>>>>>>>>>>^oo^ (^_*)

Băng Đông
13-05-2007, 08:28 AM
Băng Đông tôi nói thiệt tình
Dê thôi chứ chửa linh tinh đường nào
Nên còn trong trắng làm sao
Thèm cho Hồng Huệ với Đào ...Dụ tơ

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

cogaigiangho
13-05-2007, 12:24 PM
wao thơ gì mà chê xấu hết mấy bà vậy

chieuanhlong
13-05-2007, 08:10 PM
Ngày xưa anh nói yêu em
Em nói còn nhỏ yêu đương làm gì
Giờ thì em đã đôi mươi
Anh cười 1 tiếng, tìm nàng se duyên
Vừa ngỏ nàng đã nói liền
Em sợ quá lứa xuân thì :... cưới đi >.<!

giangtuantuong
14-05-2007, 05:06 AM
Vịt ah`Vịt nói đúng ghê
Kêu Anh Tường có máu Dê trong người
Dê này dê tán tứ phương
Hỏi dê dê thật hay Tường máu Dê
>>>>>>>>>>>
:fi: :fi: :fi: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

Dê đâu...dê đâu....dê đâu
Bực mình quá mức nóng đầu rùi nghe


Chót nghía rồi tới chót nhầm
Lòng anh anh hiểu can gì tới em
Sầu thì cũng đã sầu rồi
Không cần em hiểu Vịt thời hiểu anh
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Nếu có một lời ước...anh ước mình hiểu nhau
Nếu có một lời nguyện cầu....anh cầu mai em đến
Nếu mà có một câu nói sến....anh yêu em suốt đời
Nếu chỉ có thể nói một lời...anh nói một đời yêu em
Nếu mà em chẳng thích xem....anh vẫn nói iu em suốt đời

hoangtukakaka
14-05-2007, 08:32 AM
Ngày xưa ơi cái ngày xưa
Em còn bé lắm em chưa biết gì
Đến nay em đã dạy thì
Em ghê gớm lắm nói gì cũng "Không"

Ngày xưa thích được tặng bông
Nay tôi tặng cả vườn hồng cho em
Em chê tôi chẳng còn men
Lỡ thì quá lứa Ứ thèm đâu anh

Ngày xưa dễ dụ dễ dành
Ngày nay có dụ chỉ ăn quả lừa
Ngày xưa em vẫn còn thơ
Ngày nay thành cáo chẳng bơ tý nào

ngày xưa dỗ kẹo dỗ quà
giờ đây dỗ ngọc dỗ ngà em chê
nhà anh chỉ có nón mê..........................(có căn nhà lá ,có cành củi khô......)
có con lợn nhỏ có đàn dê xinh
lấy đâu lễ vật linh đình
lấy đâu vàng ngọc làm quà hỏi em
......................ôi kiếp độc thân...!:thatall:

Băng Đông
14-05-2007, 08:45 AM
ngày xưa dỗ kẹo dỗ quà
giờ đây dỗ ngọc dỗ ngà em chê
nhà anh chỉ có nón mê..........................(có căn nhà lá ,có cành củi khô......)
có con lợn nhỏ có đàn dê xinh
lấy đâu lễ vật linh đình
lấy đâu vàng ngọc làm quà hỏi em
......................ôi kiếp độc thân...!:thatall:

Đã biết em mê cái đống vàng
Phụ phàng đống đá để sang ngang
Chùng phím đường tơ đàn đã đứt
Chơ vơ gốc cội lắm mơ màng

:thatall: :thatall:

hoangtukakaka
14-05-2007, 08:46 AM
Lò dò cáo Vịt vào vườn
Gặp ngay hai Cọp vội chuồn ra mau
:so_funny: :so_funny:
bé kia đại học chữ to
anh đây chữ nhỏ sao so cho bằng
bé kia lại hệt chị hằng
nếu anh là cuội liệu có... bằng nhau ko?:timvo:

Vịt Ngố
14-05-2007, 09:15 AM
Chú Cuội là chú cuội thơ
Sao lại thẫn thờ sợ chú bị thua
Mặt trăng có mỗi cái cây
Thôi nhường cho Cuội chi đây không cần
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

giangtuantuong
14-05-2007, 09:25 AM
Ngồi nhìn chú cuội làm thơ
Ngồi ngắm ngồi nghía bất ngờ hay ghê

AnH_XiNh
15-05-2007, 03:55 AM
Băng Đông tôi nói thiệt tình
Dê thôi chứ chửa linh tinh đường nào
Nên còn trong trắng làm sao
Thèm cho Hồng Huệ với Đào ...Dụ tơ

:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Băng Đông tôi nói nghe nè
Dê thôi cũng đủ ông ve mấy nàng
Lòng ông trong sáng ngàn vàng
Hoạ tôi tôi đã ngã ngang..... thôi rồi

AnH_XiNh
15-05-2007, 04:03 AM
Dê đâu...dê đâu....dê đâu
Bực mình quá mức nóng đầu rùi nghe

Nếu có một lời ước...anh ước mình hiểu nhau
Nếu có một lời nguyện cầu....anh cầu mai em đến
Nếu mà có một câu nói sến....anh yêu em suốt đời
Nếu chỉ có thể nói một lời...anh nói một đời yêu em
Nếu mà em chẳng thích xem....anh vẫn nói iu em suốt đời
Dê đây..dê đây...dê đây
Bực mình Tường nhủ giật mình đúng ghê.....:thatall: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

___________________________

Ước sao sao ước ước là
Ước sao sao ước cứ hoài ước ao
Ước sao anh ước có hời cho anh >>>>>>>>:wavey: :thatall: :dien: :dien: :dien: