PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ ghép chữ



langtusoma
17-02-2007, 10:38 PM
DƯƠNG cầm ai dạo đâu đây tiêng đàn
ANH bạn nhìn theo ý hỏi han
YÊU ngay giây phút khi đà gặp
EM đên với anh nỗi ngâp tràn
nqdt
]

nhóc_bmt
17-02-2007, 10:41 PM
hay nhỉ bày em làm với ok?

Gió_ấm
17-02-2007, 10:43 PM
Tên đẹp vào thơ cũng đẹp tên mình xâu vào thơ không nổi ^^!

langtusoma
17-02-2007, 10:53 PM
nếu đươc ươc tôi nguyên làm mây trắng
trên trời xanh trôi dạt khắp phương trời
tiêu diêu du ngoạn muôn nơi
cùng với gió trên nền trời tươi mát
nay đây mưa với nhưng bài ca mãi
với vầng trăng hưu quạnh nhưng đêm buồn
<>,,.,.,.,.<.,.><><><>><><><>
nếu được chọn tôi chẳng làm nắng hạ
nắng vô tình mang nỗi tủi chia li
bạn bè thân giờ săp phải ra đi
nghe trong nắng lời thầm thì chua chat
phải chăng nắng mang nỗi lòng tiễn biệt
khiến lệ nhòa ươt đẫm lúc ai đi.