PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạ Cuối !!!



bienhang
15-01-2007, 12:13 AM
Lời lỡ dở của hạ xưa rớt rụng,
Nón quay nghiêng tóc gió tạc vô hình
Mấy đêm trường òa vỡ một bình minh ,
Con nắng đẹp bỗng hóa chiều tàn lụi.
Thôi là hết ,mười hai năm hạ cuối,
Tình trắng bay,xa hút áo dài bay.
Nhật ký xanh buồn ném vỡ những ngày,
Run cành phượng hao gầy dôi mắt đỏ.
Hạ phiền muộn thương vần thơ bỏ ngỏ ,
Tóc dài ư ! Không nối được nỗi niềm.
Sân trương vui rộn rã nhịp con tim ,
Giờ vắng vẻ.Trống buồn không vang nữa.
Ai khóc đó mắt mờ theo áo lụa ,
Chân không hồn xao xác lá khô đau
Chiều rất xanh hàng phượng vỹ nghiêng đầu,
Bỗng rợt vội một cánh hồng mỏng quá.