PDA

Xem đầy đủ chức năng : ThƠ TÌnh HỌc TrÒ



Minh_Nhat
08-11-2006, 12:03 AM
Đời học sinh như dòng songi trong sáng
Đẹp mơ màng như dòng nước Trường Gang
Nơi không yêu như cát vàng xa mạc
Tim không tình như sỏi đá ngàn đông]

tieuthukhocnhe
08-11-2006, 12:33 AM
giận hờn vô cứ học sinh
thương thầm trộm nhớ tâm tình khó khăn
học sinh lắm thứ lằng nhằng
ra đời hết nhớ và quăng cho rồi

so4
08-11-2006, 09:50 AM
thơ hay......... ..................................

Phong Linh
08-11-2006, 10:13 AM
Có một kí người nào
Mang tên nà sô 4
Cứ xì pam lung tung
"hay,hay hay hay nắm"

Hình như tớ là cũng
Thích chạy đi lăng xăng
Cũng viết viết loăng quăng
Bắt tay nhau bạn nhé

Bạn bảo rằng : Chạy lẹ ! :chayle:

( ờ mà "viết loăng quăng" là cái thể loại dzì mai tớ tra từ điển sau bọn ấy ạ :rain: )


So dzy bạn lập ra topic nhá, tớ vít loăng quăng gòy :rain:

Đền bạn nè :

Tôi hông vít tên bạn tôi lên cát
Vì tôi sợ gió thổi hạt cát bay
Tên bạn sẽ phiêu bạt giữa ngàn mây
Tôi hông muốn bạn xa tôi đến thế !

Tôi hông vít tên bạn lên đá núi
Vì sợ đá núi cũng bị bào mòn bởi nghiệt ngã thời gian
Tôi hông viết tên bạn lên chiếc lá thu vàng
Vì sợ gió cuốn bạn đi,tôi hông thể nào tìm thấy

Tôi hông vít tên bạn lên trang giấy
Bụi thời gian,những dzòng viết cũng phai nhanh
Tôi hông muốn,vì thời gian sẽ là cây tẩy
Rồi một ngày ,những dzòng viết sẽ tan trong mong manh...

Thôi,tôi hông vít gì nữa :rain:

nhóc nhỏ
08-11-2006, 07:43 PM
yêu chi cho khổ các bạn ôi...
mình là con gái cứ mộng mơ
mơ rùi có lúc thành hiện thực
chớ lở iu chàng khó bước ra
yêu là khổ ko iu là lổ
chàng lở iu mình chàng sẻ khổ gáp đôi
thôi thì chàng đành chọn chử chia tay
mình khổ chàng lổ...ngu gì mà iu

sunshine85
25-11-2006, 07:33 AM
giờ ra chơi đã đến
lấy cóc ổi ra xơi
hắn nhìn rồi...cười mỉm
làm ta thắc mắc hoài
hổng biết là nhìn gì?
ta....hay là cóc ổi?
nếu ta thì kô sao
nhưng cóc ổi...đừng hòng!
lại làm mặt tội nghiệp
rồi van xin tha thiết
"bé ơi cho 1 miếng
chia xớt cho đồng bào
đừng ích kỷ như thế
ngoan đi mà....anh thương!"
mình đâu fải ích kỷ
nhưng lớn giọng làm anh
người đâu mà dễ ghét
đã vậy còn dẻo mồm
cho ngồi nhìn....bõ ghét!
có vậy ăn mới ngon
với bộ mặt ỉu xìu
hắn chớp mắt rồi hỏi
"vẫn ăn 1 mình sao?
bé kô ngoan chút nào
nhưng mà...anh vẫn thương!!!"