PDA

Xem đầy đủ chức năng : hô hô hô học làm thơ



miss_juliet
02-11-2006, 06:51 AM
lần đầu ju vô vườn lá cải
thấy lạ sao nhà toàn ma thơ
tài em thì kém zdô đây -->> sợ
sợ bị gí chết chứ chẳng chơi><
hum ni mạnh dạn viết bài chơi
hẻm biết viết chi thui cố nghĩ
thế rùi bỗng chợt đột nghĩ ra
'' á á hum ni em zdô nhà
cả nhà chỉ thấy ma với ma
ma thây hem thấy thấy ma nhựa
sợ we' em đành vứt đi thui
khiếp khiếp vừa mang ra khỏi cổng
thì lũ nhóc nó cướp mất toi
đành mang súng ngắn ra bắn vậy
khổ nỗi bị trượt thế mới đau
AK 47 em bắn vội
1 chú 2 anh chít hít roài
chạy lẹ hem chú cảnh sat đến
là đời em hít chẳng còn gì''
đấy đấy bà con coi có khổ
ngồi ngâm cả tiéng được mấy dòng
toàn súng với đạn thế mới hãi
kiểu này em học bác đen thui ( bilađen)
úi chết mải buôn mới nhớ ra
coá hẹn với cả bác thủ tướng
xe thì hem coá đành (xài) trực thăng
số em nó khổ, nghèo thế đấy
chẳng coá cả xe để đi à
thui đến rờ (giờ) rùi em chuồn lẹ
bái bai các sếp em đi à ^^
:haha: :haha: :haha:

love_josie
05-11-2006, 01:48 AM
hảo hảo
anh hùng thi ca nay đã đến
cho kẻ tiểu nhân học hỏi chut diều
súng ko có máy bay cũng ko
vay em biết phải làm sao bi giờ
đời này em mải trắng trắng tay
tay trắng mà vẫn tham đen đỏ
máu đỏ đen nay biết giấu đi đâu
ngày ngày xập xam bài cào xì tố
tiền ra đi ko hề ngoảnh mặt chào
thôi xin người cho em một phát đạn
kết liễu cưộc đời xoá bỏ đỏ đen
ai ơi đừng rơi vào ngỏ hẹp
giết cưộc dời giết đồng tiền máu sương
hãy biết thứ tha và hối hận
để cưộc đời này mãi có ngay mai
vứt bỏ đau thương làm lại từ đầu
quay đầu quy ẫn sống thiện tâm
sống cho ngưòi và sống cho ta
sống cho tương lai và sự nghiệp

lãng_tử_bụi_đời
05-11-2006, 02:11 AM
Có nàng juliet làm thơ
Hồn nhiên trong những giấc mơ đầu đời
Nghiện game em ta trò trơi
Khoái xem thời sự muốn làm bác Den

Thơ là tính cách,tâm hồn
Vần thơ ngộ nghĩnh bé này baby

có phải baby không nang juliet ^^

miss_juliet
07-11-2006, 06:56 AM
hì hì hì sếp nì tài ghê
vừa mới đọc đã bít em sao rùi
em đây đúng là juliet
nhưng mà híc coá 1tủi thui ><
vần thì hẻm coá hay
bác cứ khen thế em cười haha
sướng quá em nỗ mũi à
bụp lun 1 cái mũi em hem còn
hì hì đùa bác thế thui
sự thật em mới hơn chục tủi
thế nin hẻm coá bít gì
chỉ mong muốn làm bá chủ thui ><
vì vậy mới học bác đen
hem bít ai mún học theo hem nào ^^

Phong Linh
08-11-2006, 10:01 AM
Tớ cũng bon chen học nàm thơ
Nhưng ai sẽ dzạy tớ bi giờ ?
Nhìn trước ngó sau ,hong ai hết
Cơ mà tớ thích học nàm thơ !!!:mecry:

Một mình nơi vắng ,khóc hu hu :mecry:
Mỗi phút giây trôi đến dzật dzờ :mecry:
Thôi thì viết đôi cái dzòng ngớ ngẩn :(
Tự chuốc cái phiền - rõ vu vơ :gian: ( cơ mà ai bảo ấy ngốc cơ,đá chít luôn cũng hông oan :fi: )

miss_juliet
08-11-2006, 06:17 PM
híc híc ấy ơi sao đá tớ
tớ coá làm gì lên tội đâu
sao ấy nỡ đá người nhứ tớ
cứ thế này thì chít tớ lun
đau we' thui thui hemchơi nữa
về nhà mang súng ra bắn người
trả thù vụ ấy đã tớ đoá
đừng coá tái phạm nữa ấy nha
thui thì lần đâug ju gặp ấy
mình bét tay nhau cho đỡ buồn
-----------------------------------------------

Phong Linh
08-11-2006, 06:30 PM
Ơ hay cái bạn Ju này
Tớ có đá ấy bao giờ đâu Ju?
Tớ chỉ tự nói chính mình...

Tự mắng chính mình
Tự ghét chính mình
Rùi... tự iu xương lấy chính mình
Thế thoai :D

Lần đầu ghé đến đây chơi
Bắt tay bạn cái,cho vui chút nèo :battay: ( cơ mà hình như hong có biểu tượng này :rain: )

Hớ hớ quên, đang bị ban nick muh còn chạy loăng quăng, pái pai :chayle:

miss_juliet
09-11-2006, 10:32 PM
thành thật xin lỗi phong linh
vì ju đã lớ hiểu nhâm phong linh
chỉ mong bạn sẽ thứ tha
cho ju đỡ tủi đỡ buồn linh nha
thui ju chẳng biết nói gì
bắt tay xong cái mình làm bạn luôn
từ nay nếu coá việc gì
nhớ cho ju biết nhá bạn iu ^^

tiểu thư lang thang
09-11-2006, 10:48 PM
Con bé Linh dzở hơi
Nó đã biến mất gòy
Biến mất
Trong một ngày bình thường
Chẳng có mưa có nắng
Trong một ngày phình phường
Không có ai biết đến

Giờ chỉ có tớ thôi :cr:
Tớ ghé vườn thơ chơi
Đem theo vài con ếch ( mang theo cây dzù chạy lăng xăng nữa :rain: )
Luộc lên,ăn bùi bùi



Mấy câu thơ con ếch họ hàng con cóc xin được tạm dzừng :so_funny: Tớ chuồn đây :chayle:

Lost.
09-11-2006, 11:01 PM
http://www.4so9.com/cauca/files/ban-doc/VietHoa/quocvan/ech/love.gif
Đem theo vài con ếch
Tớ cũng thả rong chơi
Bạn Linh của tớ ơi
Ai trêu mà bạn khóc
Nàng tiểu thư ....đầu trọc
Trả lại bạn Linh đây
Ko là tớ ra tay
Để cho đầu ...mọc tóc

tiểu thư lang thang
10-11-2006, 05:39 AM
http://www.4so9.com/cauca/files/ban-doc/VietHoa/quocvan/ech/love.gif

Con cóc nà con cóc ơi
Tớ đây bắt được bọn ấy gòy
Béo ú thế kia, đừng hòng chạy
Dzào đây cùng tớ nàm thơ chơi :D



Đem theo vài con ếch
Tớ cũng thả rong chơi
Bạn Linh của tớ ơi
Ai trêu mà bạn khóc
Nàng tiểu thư ....đầu trọc
Trả lại bạn Linh đây
Ko là tớ ra tay
Để cho đầu ...mọc tóc


Tớ có... đầu trọc đâu
Mà bạn Mi nói thế
Tớ mà tức nên nhé
Thả mèo cắn bi giờ :so_funny:

Bớ mèo ơi - tớ gọi
Con mèo quẫy quẫy đuôi ( tớ hong bik dùng từ quẫy hay lắc hay vẫy nữa :rain: )
Ra chiều đang nghĩ ngợi
Có nên bước vào chơi ( chơi bời cái dzì, cắn Mi thì hong cắn :gian: )

Còn cái bạn Phong Linh
Tớ nói cho biết nhé
Bạn ấy mà biến mất
Tớ nà người vô can

Cơ mà tớ bảo nhỏ:
Tớ đang học nàm thơ
Cho nên có nỗi dzì
Mong mọi người thông cảm :haha:

Hong thông cảm tớ thả mèo ra cắng :so_funny:


Bản chất "tốt" của mình hong fải bị dzòng đời xô đẩy mà đã bị cuốn făng mứt tiu gòy ,tủi thân mất 5s :mecry: gòy sau đó lại chạy đi chơi týp >.<

thotinh_online
10-11-2006, 07:12 PM
http://www.4so9.com/cauca/files/ban-doc/VietHoa/quocvan/ech/love.gif

Con cóc nà con cóc ơi
Tớ đây bắt được bọn ấy gòy
Béo ú thế kia, đừng hòng chạy
Dzào đây cùng tớ nàm thơ chơi :D


Cóc tự vịnh


Ta đây mang phận cậu ông trời
Cớ sao lại phải cùng các ngươi
Làm cái tầm thường như thế nhỉ
THôi thôi xin hãy để ta chơi.




Tớ có... đầu trọc đâu
Mà bạn Mi nói thế
Tớ mà tức nên nhé
Thả mèo cắn bi giờ :so_funny:

Bớ mèo ơi - tớ gọi
Con mèo quẫy quẫy đuôi [COLOR="DeepSkyBlue"]( tớ hong bik dùng từ quẫy hay lắc hay vẫy nữa :rain: )
Ra chiều đang nghĩ ngợi
Có nên bước vào chơi ( chơi bời cái dzì, cắn Mi thì hong cắn :gian: )

Còn cái bạn Phong Linh
Tớ nói cho biết nhé
Bạn ấy mà biến mất
Tớ nà người vô can

Cơ mà tớ bảo nhỏ:
Tớ đang học nàm thơ
Cho nên có nỗi dzì
Mong mọi người thông cảm :haha:

Hong thông cảm tớ thả mèo ra cắng :so_funny:


Bản chất "tốt" của mình hong fải bị dzòng đời xô đẩy mà đã bị cuốn făng mứt tiu gòy ,tủi thân mất 5s :mecry: gòy sau đó lại chạy đi chơi týp >.<



Ô kìa ai đang khóc
Ô kìa ai đầu trọc
Ô kìa ai nói xóc
Báo cáo với Thơ Tình

Sao khóc vậy Phong Linh
Có gì đâu mừ khóc
Hãy lấy thơ ra đọc
Đảm bao sẽ vui liền.

Ai đang nói xỏ xiên
Về cái đầu trọc lóc
Của tiểu thư lóc bóc
Mau nói lời " lỗi xin".

Đây ý kiến Thơ Tình
Chỉ là đang thầm nhắc
Nếu ai mà thắc mắc
Thì nới lại bằng thơ.

Stand_up
11-11-2006, 07:31 AM
Trời ơi,toàn chuyện rất linh tinh
mà chẳng có gì,toàn phình phường

hoangtu1994
11-11-2006, 08:02 AM
Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò.
Học trò mà đi làm thơ
Phải chăng là thơ làm nên học trò????
Làm xong chẳng hiểu nói cái gì

Lost.
11-11-2006, 08:27 PM
Tớ có bạn Linh xinh
Tiểu thư ghen tức mình
Nói gì bạn Linh tớ
Để bạn khóc một mình

Bạn ý yêu mùa thu
Không làm cơ con cóc
Tớ không biết làm thơ
Vịnh ai làm bạn khóc

Tớ chẳng sợ con mèo
Mà tiểu thư đem dọa
Tớ chỉ sợ ai người
Đổi thay màu như lá

Cóc này tớ tặng tiểu thư
Mang về nấu cháo , ninh nhừ nghe không

http://ase.tufts.edu/biology/labpages/kelly/images/uploaded/frog_eating_fly2.gif

miss_juliet
16-11-2006, 04:55 AM
úi chúa oai sao mà lắm ếch thế
đùi ếch chiền ngon lắm đoá chúa oai
bà con oai sao nhà em toàn ếch :rain:
là sao ạ ???mở quán buôn ếch à:D

ncvocuanhaque
18-11-2006, 01:59 AM
thơ dài quá đọc nhiều đau mắt
ngó qua đây lắm ếch bùn lầy
nhảy bì bõm ộp ộp mất trật tự ghê
giữa trưa rồi để người ta ngủ chứ !!!!!!!!

miss_juliet
06-12-2006, 06:48 PM
ếch nhà em dang hát 1 bài ca
bài hát về bạn Q ham ngủ
bài hát rằng ộp à ộp opp
ở nhà nọ coá 1 bạn Q
suốt ngày ham ngủ chẳng chịu lười
suốt nhày ham nướng hem ham rán
suốt ngày học tớ ộp ộp ộp
ộp opp ộp ộp bài hát hay :D

ghost_2812
10-12-2006, 05:36 AM
trầu quâu ,nghe giọng lè biết liền
nàng juli et ngừ Phú yên
hèn chi làm thơ miếng trả miếng
nói mà hông lại chắc dụng quyền...

gái_bản_vth
11-12-2006, 12:13 AM
thư của các cậu chẳng hay bằng của tớ nhá
anh vẽ em len cat
roi anh hon mot nhat
the la mom day cat
oi tinh yeu doi ta
toan la dat va cat

Lost.
22-12-2006, 07:29 AM
Lâu lâu vô lớp học làm thơ
Cười cười mếu mếu ngẩn ngẩn ngơ
Tìm mấy chú ếch ngồi.....đáy giếng
Chú lạc chỗ nào hay bơ vơ

Thơ này là thơ mới học qua
Tập tành bập bẹ một mình ta
Cóc xưa đi vắng ao cạn nước
Thơ thẩn gì mà thấy...xa xa

http://www.4so9.com/cauca/files/ban-doc/VietHoa/quocvan/ech/love.gif

ninja in pijama
22-12-2006, 08:00 PM
Lơ mơ trong lớp ngồi làm thơ
Học hành không học, nghĩ vẩn vơ
Thầy xuống hỏi bài em ú ớ
Thôi rồi bị bắt chỉ vì thơ

Mr.Ngọc
24-12-2006, 11:02 AM
Nói rất nhiều mà có hiểu gì đâu
Chuyện thế gian chuyện nàng juliet
Chuyện của nàng mình romeo mới biết
Chuyện thủa xa xưa....ngày dại lần đầu

conangtinhnghich_89
25-12-2006, 04:06 PM
Em đây mới học làm thơ.
Ko biết mọi người nghĩ sao về mình.
Làm thơ em cố làm hay.
Ko hay cũng xin 1 tràn vỗ tay. (để khích lệ đó ma`...hihi)