PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu....!



ghet_hoa_hong
10-10-2006, 07:31 AM
yêu thơ là kẻ đa sầu
yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
vì ai tôi đã đa sầu
vì ai tôi đã bắt đầu mộng mơ

sunshine85
10-10-2006, 08:24 AM
tui đây chúa ghét văn thơ
nhưng mừ nàng cứ yêu thơ mới kì
yêu nàng tui yêu luôn thơ
dù môn văn cứ...vịt bơi quanh hồ

yêu làm gì cho hoa phai sắc thắm
yêu làm chi cho rụng rớt cánh hoa
yêu làm gì để hoa tàn nụ héo
yêu làm chi để còn cành không hoa

ghet_hoa_hong
17-10-2006, 07:03 AM
Tình yêu không phải là đơn giản
Chín bản thân tôi cũng chưa hieu tại sao
Tất cả tình yêu ai cũng có lần đau khổ
Nhưng tôi nghỉ cũng không phải riêng tôi
Hầu như ai cũng phải có
Nhưng mà nó sẽ làm cho đẹp nhất trên đời này
Nếu ai không có tình yêu, là người đó có đời vô dụng .

đời cô đơn
18-10-2006, 04:13 AM
yêu thơ là kẻ đa sầu
yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
đố ai biết đc tôi mơ hay sầu

livilR.Nguyen
18-10-2006, 04:40 AM
yêu thơ là kẻ đa sầu
yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
nhưng đâu có thấy mộng mơ , u sầu
nhưng than ôi hỡi tình đầu
yêu em tôi biết ngọt ngào ,đắng cay

HT
18-10-2006, 06:30 PM
yêu game là kẻ đa tài
yêu thuốc là kẻ làm trai 4 miền
vì ai tôi đã thôi nghiền
vì ai tôi đã bỏ liền chơi game???

puca
20-10-2006, 01:01 AM
Đố ai định nghĩa được từ ghen,
Có khó chi đâu một buổi chiều.
Nhìn người iu mình với người đó
Nhảy vào đấm đá thế là ghen.
:haha: :fi: :hihi:

HT
20-10-2006, 07:15 AM
Đố ai định nghĩa được từ điên,
Có khó chi đâu quẳng nắm tiền.
Nhìn thấy đi qua ko thèm lấy
Như thế người ta gọi là điên.

thotinh_online
20-10-2006, 08:22 PM
ĐỐ ai định nghĩa được chữ ngây
Có khó gì đâu, ở gần đây
Bao kẻ làm thơ sao nhàm chán
Kiểu thơ như vậy đã có đầy.

CânBình
20-10-2006, 10:04 PM
Vườn thơ nhàm chán
Chắc có nguyên do
Nếu mãi đắn đo
Tìm sao lại thế?

Cuộc đời vẫn thế
Giả dối đan xen
Lắm lúc nhiều phen
Chẳng buồn tính toán!

Tình ca du mục
20-10-2006, 10:21 PM
Lá cải cải lá cũng thật phiền
Lang thang lá cải lại nghiền nghiệp thơ
Vũng bùn đứng dậy như mơ
Nào ta mới thấy....câu thơ..vẹn gì

HT
21-10-2006, 01:01 AM
ĐỐ ai định nghĩa được chữ ngây
Có khó gì đâu, ở gần đây
Bao kẻ làm thơ sao nhàm chán
Kiểu thơ như vậy đã có đầy.

Đố ai định nghĩa được chữ hay
Có khó j` đâu đọc bài này
Chẳng biết nói sao, 1 từ chuẩn
Cho chính người viết ra bài này.

khanhlinh7601
21-10-2006, 01:36 AM
Nếu chúa phán yêu là có tội
Thì con có tội suốt đời chúa ơi
Chúa mỉm cười bên thánh giá
Yêu đi c0n hãy yêu tha thiết
Như tr'c đây đức mẹ yêu cha....http://i66.photobucket.com/albums/h243/kl_xinhdep_kieuky_doaicuaduocnh5/-%20-%20-%20ljnh-%20-%20-%20chjp-%20-%20-%20-/ng0kjnh.jpg

Stand_up
23-10-2006, 08:31 PM
ĐỐ ai định nghĩa được chữ ngây
Có khó gì đâu, ở gần đây
Bao kẻ làm thơ sao nhàm chán
Kiểu thơ như vậy đã có đầy.


Quanh đây toàn kiểu thơ cũ rích
Toàn những vần thơ trộm cắp từ đâu
Đã yêu thơ hẫy là người chân thật
Thật với lòng minh,thật với nét thơ thơ

witchcraft
24-10-2006, 12:03 AM
Mắt khép lại tim anh rĩ máu
Chỉ vì yêu đau đớn xiết cõi lòng
Thuở ngày nào yêu long trời lở đất
Để giờ đây tan nát như ánh sao đầy trên cao !
( làm cho vui thôi ! Mình hoc văn tệ nhất )

be_map
25-10-2006, 05:31 AM
Đố ai định nghĩa được chữ yêu.
Có khó chi đâu một buổi chiều.
Gập được người con gái đó.
Tối về thương nhớ thế là yêu!!!!!!!!!!!!


:huglove: :huglove: :huglove: :huglove:

anh chàng hoa lá
28-10-2006, 02:22 AM
yêu em là kẻ đê hèn
yêu bạc là kẻ bạc tình
yêu mình là kẻ bạc nghĩa
...

lil_cat125
29-10-2006, 01:46 AM
Đố ai định nghĩa được chữ yêu.
Có khó chi đâu một buổi chiều.
Gập được người con gái đó.
Tối về thương nhớ thế là yêu!!!!!!!!!!!!


:huglove: :huglove: :huglove: :huglove:
đố ai định nghĩa được tình yêu
có khó gì đâu 1 buổi chiều
thấy em đứng cạnh ben chuồng khỉ
thấy em giống khỉ thế là yêu

livilR.Nguyen
29-10-2006, 02:00 AM
ĐỐ ai định nghĩa được chữ ngây
Có khó gì đâu, ở gần đây
Bao kẻ làm thơ sao nhàm chán
Kiểu thơ như vậy đã có đầy.

đố ai định nghĩa được chữ ngu
một kẻ có mắt cũng như mù
làm thơ ngông ngạo không căn cứ
cạo đầu có phải là thầy tu ? ( xin lỗi ông bạn nha )

witchcraft
29-10-2006, 06:44 AM
Đã làm thì làm cho trót
Chớ đừng mượn chử văn chương của người
Nghe thơ thấy ghét chán liền
Đã đành trút giậ lên câu vần chữ thơ
.......................

anhz90
29-10-2006, 07:41 AM
vui hay tôi gửi bai thơ
tuy không hay nắ nhưng mà tự tôi]

ghet_hoa_hong
04-11-2006, 07:21 AM
Vào yêu, ta biết phân vân
Đắng đo, lo sợ mỗi lần xa nhau
Từ khi thắm nét má đào
Mới hay men đắng, biết sầu vị cay