PDA

Xem đầy đủ chức năng : ____Ghét__________



màu kí ức
01-10-2006, 07:43 PM
Ghét đời ăn ở bạc như vôi
Ta sống sao đây dạ bồn chồn
Ghét người sao nỡ trao sầu khổ
Ghét mãi đi thôi một chữ '' tồi''

LụcBình
01-10-2006, 08:10 PM
ghét chi mà nhiều quá thế
ghét ít thôi để có kẻ ghét cùng
ghét thật nhiều nên nó cứ lung tung
ghét tất cả cho tưng bừng tan tác

màu kí ức
01-10-2006, 08:54 PM
Ghét mình bạc phận em ơi
Ghét em sao lỡ đọa đày thân anh
Ghét lắm mới viết lên đây
Ghét sao ghét thế thân này.....cũng tan

LụcBình
01-10-2006, 10:25 PM
ghét như mưa lũ tràn qua
ghét như thể nắng chang chang trên đầu
ghét kẻ giữ kkmặt ngầu ngầu
ghét nhiều nhiều quá như bầu ghét dao

màu kí ức
01-10-2006, 10:31 PM
Hiiii em nói ghét dao
Làm anh xúc động nghẹn ngào em ơi


Ghét lắm em ơi thủa một thời
Ghét lắm muội ơi thủa sánh đôi
Ghét đời cay nghiệt
Ghét đời chót trao..

bạnbe`
01-10-2006, 10:34 PM
ghét sao moi gọi la ghét
ghét đây ghét đó chẳng qua ghét người
ghét người đã bỏ ta đi
ghét ta sao để người đi ko về

LụcBình
01-10-2006, 10:34 PM
ghét đời trót nỗi cái gì
ghét cay ghét đắng vì ai nghiệt ngã
ghét em thì sẽ ghét anh
thì thôi ghét tất thế là ghét nhau

_rÊu_
01-10-2006, 10:38 PM
ghét cuộc đời khổ đau đầy bão tố
ghét lắm kẻ sao bội bạc gian manh
ghét kiếp người sao cứ mãi xoay vần
em cứ ghét ... lệ trào trong đáy mắt ....

màu kí ức
01-10-2006, 10:43 PM
Ghét lắm cái thủa bước vào
Vui sao là thế nay vào tan hoang
Cây khô liễu rủ đâu còn
Tường phong nay đã nhuốm màu máu hoen....

_rÊu_
01-10-2006, 10:52 PM
dù ghét , dù thương đời vẫn thế
vẫn mỉm cười dù tim ta quặn đau
vẫn vui tươi dù hồn ta tan nát
dù ghét đời nhưng ta vẫn phải sống ....

LụcBình
01-10-2006, 10:57 PM
ghét đời đổi trắng và đen
dù đau ta vẫn vui trên buồn sầu
ông trời nhìn ở tận đâu
mà sao chẳng sống vì nhau thật lòng

màu kí ức
01-10-2006, 11:01 PM
Thật lòng ta chẳng ghét đâu
Nhưng mà ta thấy ghét à thế thui
Ghét đời bao chuyện phanh phui
Mà sao cố giữ thói đời.....ngôi cao.....

_rÊu_
01-10-2006, 11:11 PM
ta như con thuyền nhỏ trong đời
dù đời chảy như dòng nước xiết
xối sạch ta cả điều muốn và không ...

ghét đời ta muốn đi mãi mãi
tới bến bình yên, thỏa khát khao
nhưng đời có muôn vàn bến nước
biết vào đâu cho thấy sự thanh bình ...

ahha_i_am_kaka9288
01-10-2006, 11:12 PM
Tôi ghét những ngày này vô vị
Hết đi chơi lại ngủ cuối giảng đường
Tối nhớ những ngày xưa vui sướng
Có cha bên cạnh lúc tôi buồn
... Tôi ghét thời gian trôi nhanh quá
Cướp đi cha khiến tôi phải đau lòng
Tôi nhớ những ngày xưa trông ngóng
Bóng cha yêu sau mỗi chuyến đi dài...

LụcBình
01-10-2006, 11:14 PM
ngôi sao chắc ở trên cao
làm thân đom đóm lên cao khó lòng
ghét đời chẳng được là mong
nên đành trách phận là lòng không cao

màu kí ức
01-10-2006, 11:16 PM
Không cao nhưng có tấm lòng
Cũng phải phân rõ tấm lòng mình sao
Ghét lắm những thứ hanh khô
Đã làm ta phải....đi tìm câu thơ.....

ahha_i_am_kaka9288
01-10-2006, 11:18 PM
Dẫu ghét nhưng tôi vẫn phải sống
Sống vì tôi vì cả những người thân
Những người thân đã cho tôi sức mạnh
Sức mạnh tin, yêu quên đau khổ để cười

_rÊu_
01-10-2006, 11:22 PM
ghét cuộc đời có khi trắng khi đen
nhưng không thế đã chẳng đúng là đời
cho dù ghét ta vẫn còn phải sống
sống, dù đau thương sao ta vẫn cười....

LụcBình
01-10-2006, 11:42 PM
vẫn phải sống dù đời nhiều giả dối
phải cố yêu khi đổi trắng thay đen
vẫn phải tin đời có nhiều ngang trái
cười ngẩn ngơ khi sống dối lòng mình

_rÊu_
01-10-2006, 11:55 PM
đời là thế đôi khi ta phải sống
dối lòng mình dù ta biết không nên....
chạy trốn đời, ta chìm trong vực thẳm
tự lừa mình cho thỏa nỗi đau thương ....

LụcBình
02-10-2006, 12:02 AM
chạy chốn mãi chắc không là giải pháp
sống yêu thương để trả kẻ dối gian
mạc cho ai tỏ ý muốn coi thường
bởi không chắc trên đường không gặp phải

_rÊu_
02-10-2006, 12:07 AM
chạy trốn đời với tôi là giải pháp
tôi còn đâu tim để sống với đời
còn đâu tim để mà sống yêu thương
đối với tôi , cuộc đời này đã hết ....

kẻ dối gian tôi sẽ trả dối gian
trả hận thù, trả mùa đông buốt giá....

Cầu Tú Quỳnh
02-10-2006, 12:10 AM
Ta ghét cái cứ gọi là thơ
Vần thì chẳng đúng cứ vẩn vơ

Ta tội cho cái Nghiệp thơ
Có người cứ phải đè thơ ra trò

Nhắn Nhỏ Lục Bình

Lục Bình ơi hỡi Lục Bình
Ta khuyên cậu nhé hãy bình thản tâm
Thơ nào có phải là hâm
Mà sao bình cứ rặn đâm ra hoài....

CTQ

LụcBình
02-10-2006, 12:11 AM
giữa cuộc đời còn bao ngang trái
làm sao đây trả hết nợ oán ân
nếu nợ ai ta trả gấp muôn phần
trả nợ mãi bao giờ thành hết nợ?



Nhắn Nhỏ Lục Bình

Lục Bình ơi hỡi Lục Bình
Ta khuyên cậu nhé hãy bình thản tâm
Thơ nào có phải là hâm
Mà sao bình cứ rặn đâm ra hoài....

CTQ

dù thơ chẳng dám bảo tài
rặn qua rặn lại chỉ hai câu vần
làm thơ lại bảo tâm thần
không làm lại nói tâm thần nặng hơn

sunshine85
02-10-2006, 05:40 AM
ghét ơi là ghét "ấy" ơi
ghét vì nhớ mãi bóng hình "ấy" thôi
ghét tình sao cứ nổi trôi
ghét đời sao cứ "ghét" hoài nhau thôi

:..hoahonggai..:
04-10-2006, 04:08 AM
Ghét là gì có phải là thương không
Một câu nói nhưng trong lòng nghhĩ khác
ghét ở đây là ghét cái gì vậy
Ghét có phải có phải là thương không...................