Xem đầy đủ chức năng : thư tình gửi cho em
vuachetnhatcuavietnam
15-08-2006, 04:06 AM
chử tuy xấu nhưng là lời nói thật
lá thư này tôi gửi cho em
em xem xong xin em đừng xé
xé thư này là xé cả tình tôi
:angel1: :angel1: :1_question: :music: :aba: xin mấy huynh cho ý kiến nha
joyangel
19-08-2006, 07:46 PM
trời.....cũng hay ấy nhỉ...
thư tình em chẳng xé đâu
đau tay em chứ ích lợi gì
quăng vô đóng lửa thế là xong
hẹn người kiếp sau ta gặp lại
kakakaka
khung_cua_so
20-08-2006, 07:21 PM
Thư tình... mà anh gửi cho em
Không buồn không vui... nhưng vẫn xem
Anh ơi đừng buồn... gì em xé
Nếu không bồ em... sẽ lem nhem
làm ra vài câu cho vui thôi...
joyangel
20-08-2006, 08:20 PM
hihii................quá đúng......bồ mà xem la co bằng chứng muốn cãi cũng kô được
quanganh2412
22-08-2006, 04:25 AM
trời.....cũng hay ấy nhỉ...
thư tình em chẳng xé đâu
đau tay em chứ ích lợi gì
quăng vô đóng lửa thế là xong
hẹn người kiếp sau ta gặp lại
kakakaka
nay chi ma em danh da the
kiep sau gap em anh khoc thet :yike2:
quay dau chui xuong con khoe hon ( chui xương nha mo ay)
mat cong anh mang toi dat troi
de em nhay lau chay theo anh
Lam sao biet dươc tinh yeu
lam sao biet dươc ngươi ta yeu minh
lam sao biet cach to tinh
lam sao biet dươc rang minh ra yeu
joyangel
22-08-2006, 05:15 PM
bó tay chảnh hả.....
Kiếp sao là kiếp thế nào
em nào có biết gì đâu
dung nhan của anh em nào biết
Thôi ta đành lỡ duyên trời
Anh đừng chờ đợi để làm chi
Phí thời xuân sắc thế la xong
Nhưng xuân anh cũng đâu đã con
sáu mươi cái mùa lá bay còn gì
em nay chỉ tròn 18
đúng là trâu già muốn gặm cỏ non
kakakakak tra thù anh đó
Nameless^_^wind
23-08-2006, 07:28 AM
em mới mười tám tuổi xuân thì
anh đành chờ đợi mối tình si
chín mươi năm sau em hóa lão
anh sẽ chạy theo đá gậy trừ
Funny_guy188
29-08-2006, 11:34 AM
Hôm nay trời đẹp toàn thấy mưa ...
Ngồi trong toa lét mà viết bừa ...
Vài dòng nguệch ngoạc gửi em đó ...
Vài ngày sau đó chỉ thấy mưa !
changtrai_votinh
29-08-2006, 09:16 PM
anh gữi cho em lá thư nay
mong em xé vội đừng lấy xem
em xem thì đời tôi coi như mất
vì lá thư tui chỉ nói "yêu em" ...
<hehe>
văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 01:57 AM
:( Có ai cho mượn dòng nước mắt
Để khóc cho tôi những lúc buồn :tears1:
Để rửa dùm tôi bao khốn khổ :huhu:
Để ngâm cho rục nỗi cô đơn :timvo:
joyangel
18-09-2006, 01:10 PM
đời là niềm vui lẫn nổi buồn
mấy ai đã kô từng trãi
mượn chi bờ vai tiếng khóc
cứ để nổi buồn trôi lặng lẽ
nở nụ cười chào đón ngày mai
dieptieuho_anhyeuem
20-09-2006, 10:56 PM
tiếng cười một thủa hôm nào
hôm nay ai đã cho vào hư hao
cho buồn tan nát lao đao
cho quên đi hết xanh xao cõi lòng
ngàn năm ngồi khóc rêu phong
thương ai một thủa tơ lòng còn vương
ngoclantinh
21-09-2006, 03:05 AM
Tự ông sáng tác hả cũng được đấy ,nhưng ngắn quá ,nhưng mà nhỡ người ta ko thích ông thì xé chứ phải nói:blow: :)
benahieuky2703
23-09-2006, 03:08 AM
thu anh goi cho em
tuy em khong biet gi
nhung em da bo vao sot rac
mong anh thong cam cho em nhe
Funny_guy188
23-09-2006, 07:40 AM
Lại hôm trời đẹp chỉ thấy mưa ...
Vừa cắt lông mũi vừa viết bừa ...
Là thư tình củm gửi em đó ...
Gửi rồi hôm bữa ... lại nghe mưa !!! :D2
hoangcu88
28-09-2006, 01:38 AM
Thư của anh chữ xấu quá trời
Làm cho em dịch nhức đầu trời ơi
Ai bảo anh cứ vui chơi
yêu ko biết viết ôi thôi tình mình:bad:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.