PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình yêu thật khó nói



bagiasunrang99
07-08-2006, 08:51 AM
trong nhân gian ai cũng có lần phải khổ vì yêu, nó gần như là định mệnh vậy nhưng đố ai mà thoát khỏi nó được .
Co' ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần , có ai từng yêu mà chưa từng khóc ...

semaiyeuanh59
08-08-2006, 06:47 AM
biết là khó nói thì đừng nói .........đau khổ vì yêu là chuyện muôn đời rùi.....

super heo
08-08-2006, 08:17 AM
khó gì chứ, chỉ là không giám nói ra thui, giống tui thôi, phải không ?

giot_nho_nhung
11-08-2006, 03:31 AM
ai bảo yêu nhiều chi :D j/k ^^

uhm tình yêu mà , bạn cứ nghĩ mà xem, nếu là tình yêu thôi thì nó sẽ có một kết thúc, đó là chia tay. Dù sơm hay muốn nó cũng sẽ đến nếu như đó chỉ là một tình yêu trong trước mắt chưa nghĩ đến tương lai :D

bởi vậy nên chỉ có tình yêu thật sự, hai người có cảm giác hoa đồng và mãi muốn bên nhau thì nó sẽ khác hơn. mà nói chung là tình yêu ko có đoạn kết, ko chỉ yêu và yêu mà thôi :D

hstc
11-08-2006, 08:10 AM
có bao điều lúc chưa gặp người ta thì trong đầu mình có bao điều muốn nói với họ.nhưng khi ngồi bên họ ta lại không thể nói lên lời.đó chính là điều kỳ diệu của tình yêu.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
11-08-2006, 04:57 PM
iu nhìu thía đấy, thằng nào bi giờ iu rồi bõ , ko thật lòng , tui nghĩ ng` đó khôn đó , mặc dù nói vậy hông đúng.

dang van
11-08-2006, 10:16 PM
yêu là chết ở trong lòng 1 ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
người ta khổ vì ....yêu ko đúng chỗ !!!