PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gặp Nhau Cuối Tuần



vuonthochieuhohen
31-07-2006, 04:37 AM
Cuối tuần gặp nhau thật tình cờ
Ngồi vui kể chuyện mấy vần thơ
Ly chè thập cẩm nhâm nhi mãi
Tình bạn chúng ta vẫn đợi chờ

Ở tại nơi này vườn cải ơi !
Thấm thoát trôi qua hai năm trời
Mong giờ gặp lại chắc vui lắm
Đường xuân lại mở ánh sáng tươi:cungly:

Tuổi đôi mươi
31-07-2006, 06:44 AM
ừ, vườn cải là nơi ta hò hẹn!
Nơi chuyện trò , tán gẫu bằng thơ!

Tuy không hay nhưng mang nhiều tâm sự!
Những lúc buồn ta đã sẻ chia!

Funny_guy188
31-07-2006, 10:09 AM
Vườn cải của ta vang tiếng cười ...
Buồn bã quên đi chỉ vui tươi.
Cùng nhau trò chuyện vần thơ đối,
Chỉ hát ca vang cùng mọi người...

S!lver [halo]
31-07-2006, 07:16 PM
Lá cải thơ vui hạnh phúc cả nhà
Ko sầu ko oán thất tình mặc bay
Ta thì lá cải ta say
Cùng bè cùng bạn tháng ngày vui tươi ^^

ahha_i_am_kaka9288
31-07-2006, 08:06 PM
Tui thời thích nhứt chuyện đi buôn
Buôn chuối, buôn dưa bán cải nhà
Nhào zô thấy hứng cười ha hả
Khoái chí, đông vui vườn cải ta

Tuổi đôi mươi
01-08-2006, 09:39 AM
Vườn cải nhà ta thật rộn ràng!
Người mua kẻ bán cứ ca vang!

Ai mua cũng đều có khuyến mãi!
Khi ra về miệng nở một nụ cười!
(Một nụ cười lại là mười than thuốc bổ) mại dzô mại dzô

(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
01-08-2006, 10:41 PM
Nụ cười méo xệch bổ nàm tư

Rằng anh chàng ngốc ấy tương tư

Vườn thơ lá cải kia muốn héo

Héo thì iem nại té nước dzô... :D::hihi:

vuonthochieuhohen
05-08-2006, 04:33 AM
Nụ cười bạn thật vu vơ
Vườn thơ lá cải , nương nhờ bạn đây
Cuối tuần tớ mới dựng xây
Vì ngày bận việc , giờ này mới lên
Cảm ơn các bạn ở trên
Đã vào vườn cải , mình lên trễ rồi
Thôi thì tạ lỗi muôn nơi
Ngày mai tớ sẽ ngồi chơi cả ngày

melodylove8x
05-08-2006, 04:59 AM
Thơ bạn làm thiệt là hay
Nhưng mà tui thích cái ngày thứ hai
Thứ hai lại được đến trường
Thứ hai lại đường đi đường cùng em

vuonthochieuhohen
05-08-2006, 05:19 AM
Bạn ơi ! xin chớ vội khen
Thơ mình còn dở , thấp hèn lắm đây
Ngày mai tớ phải đi cầy
Lấy thêm chút nữa , thiếu đầy văn thơ
ngày học tối về nằm mơ
Đi xem bóng đá đang chờ bạn đây

điệp_viên_0_0_thấy
05-08-2006, 08:08 PM
hai năm dài dẵng đã trôi qua
tôi xem lá cải như ngôi nhà
tâm tư thổ lộ bằng thi phú
hôm nay ta lại đưọc gặp ta

Tuổi đôi mươi
07-08-2006, 03:27 AM
Ta lại gặp ta trong vườn cải
Thấy mình sao lạ hoắc thế này?

Khi xưa mặt sầu trông khốn khổ
Thế mà nay trông rạng rỡ sáng ngời!

vuonthochieuhohen
08-08-2006, 04:45 AM
Lấp lánh đôi mươi tuổi tuyệt vời
Hò hẹn chiều nay em đến chơi
Thứ bẩy cuối tuần anh lại đón
Sánh bước bên nhau vui vẻ cười :haha: :cungly:

Hôm nay mười lăm đẹp ngày rằm
Đột nhiên vui thú nghé tới thăm
Lá cải thơm tho mùi bánh trái
Bạn bè đông đúc đón trăng rằm :type: :cungly: :cungly:
1 ....2 ....3 ...Rô :cungl
y: :cungly:

Tuổi đôi mươi
09-08-2006, 04:10 AM
Cảm ơn anh đã đón em
Hai đứa mình đi mua bánh kem!
Đem về sinh nhật cho tất cả,
Rộn rã tiếng cười anh với em!
Anh đàn em hát thật là vui,
Đẩy lui sầu khổ niềm vui tới!
Hạnh phúc sum vầy mãi có nhau!

Lãng tử đẹp trai
10-08-2006, 08:46 AM
Hè nằm ở nhà chán vật vã
Bạn bè chẳng có , chán muốn kêu !:mad:
Chơi dong ngoài đường thì cũng chán
thà lướt web , lên mạng còn sướng hơn . :type:

khung_cua_so
10-08-2006, 08:26 PM
Vườn cải hôm nay thấy ít người
Cuối tuần mà chẳng thấy vui tươi
Tính lên trang web để tâm sự
Không gặp người quen kể tâm tư

Hôm nay lên đây chán quá sá .... chả có ai ở đây hết cả.... đi đâu hết rồi!!!!!!!!!!!!!

Lãng tử đẹp trai
10-08-2006, 08:36 PM
Nằm đây lù lù mà không thấy
Đang chán vật vã chẳng muốn kêu
Đang sống trên đời mà như chết
Hè này - hè cuối của đời ta !

vuonthochieuhohen
12-08-2006, 04:30 AM
Tuần đi tuần lại đến rồi
Bạn bè ta lại vui chơi diễn đàn
Gặp nhau hạnh phúc vô vàn
Còn gì vui sướng thơ ngàn ý hay
Cuối tuần hội ngộ chỗ này
Cùng nhau tâm sự trao tay tường người
Rôm thơ đầy ắp tiếng cười
Một ngày sảng khoái vui tươi khi về :haha: :DD:

Tuổi đôi mươi
12-08-2006, 09:07 PM
Có phải chiều nay mưa bay bay
Em đến bên tôi tà áo dài

Dịu dàng tha thướt như tiên nữ
Làm ngất hồn tôi trong men say!

Chiều nay thứ bảy em lại đến
Mang niềm vui cho tôi mỗi ngày!

phương mai
13-08-2006, 02:19 AM
Những bài thơ vườn cải thật là hay
Tất cả "nông dân " vườn cải này
Đều trổ tài làm thơ hay .........
Riêng tôi đây chẳng biết làm thơ
Thôi đành ngậm ngùi..........
.....Nhai lá cải thay..........
" QUÁ LÀ HAY"

văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 09:26 AM
Gửi cô bé , thật bé bỏng của anh
Những đêm dài chỉ 2 ngừoi thao thức
Kể chuyện cho em nghe ,những câu chuyện thật sâu lắng
Để bây giờ anh ngồi bóng mình anh !

Gửi cô bé chưa biết nói lời yêu
Người yêu dấu , anh yêu em thật nhiều....

Tạm biệt nhé , cả 10 lần không chia tay nhau nổi
Tạm biệt nhé, mình sẽ gặp lại ngày mai !!!

Em ơi em có yêu anh không vậy em ?
Em ơi em có yêu anh không vậy ?
Em ơi em có yêu anh không ?
Em ơi em có yêu anh ?
Em ơi em có yêu ?
Em ơi em có ?
Em ơi em !
Em ơi !
Em !

Em ơi em có yêu anh không vậy em ?
Em ơi em có yêu anh không vậy ?
Em ơi em có yêu anh không ?
Em ơi em có yêu anh ?
Em ơi em có yêu ?
Em ơi em có ?
Em ơi em !
Em ơi !
Em !

văn bờm tiên sinh
01-10-2006, 02:22 AM
Ai bảo hết kẻ chung tình
Ai bảo hiết kẻ hết mình vì yêu
Đời em sống được bao nhiêu
Mà sao nói vấy một điều vu vơ
Con trai lắm kẻ mộng mơ
Nhà thơ lắm kẻ thẫn thời vì yêu

Yêu anh em để trong lòng
Khi buồn em nhớ yêu anh được rồi
Cô đơn trống vắng thân tôi
Yêu anh hãy đến bên tôi lúc này

Yêu anh em để trong lòng
Khi buồn em nhớ yêu anh được rồi
Cô đơn trống vắng thân tôi
Yêu anh hãy đến bên tôi lúc này

catbuitinhdoi_nmd
21-10-2006, 06:57 AM
ai cũng giỏi làm thơ trừ tôi

vuonthochieuhohen
24-10-2006, 04:47 AM
Lâu rồi mới gặp tiên sinh
Cảm ơn người bạn chung tình vì yêu
Mến thương người bạn sớm chiều
giúp mình công việc bao điều mộng mơ
Hôm nay lỗi lạc bơ vơ
Vườn thơ lại thấy bất ngờ lắm đây
Trang thơ đầy ắp dựng sây
Mến tình chung thuỷ lâu ngày bạn ơi !
Tớ kính bạn ly này nha :cungly: ai ta cùng cạn nào