Xem đầy đủ chức năng : tương tư
Quasimodo
30-07-2006, 08:58 AM
tương tư ai nỡ gieo sầu
nhân gian trọn kiếp bạc đầu vì đâu ??:cungly:
Tuổi đôi mươi
30-07-2006, 10:48 AM
Vì đâu chẳng biết vì đâu???
Đêm đêm thức trắng nhớ em bạc đầu! :DD:
Bạc đầu do phải u sầu
Thế nên giờ phải cạo đầu trọc bon!!!!??? :DD:
Lost.
30-07-2006, 09:03 PM
tương tư ai nỡ gieo sầu
nhân gian trọn kiếp bạc đầu vì đâu ??
Nhủ lòng đừng có đậm sâu
vì rằng cũng chỉ là mầu tương tư
Quasimodo
03-08-2006, 08:45 AM
Nhủ lòng đừng có đậm sâu
vì rằng cũng chỉ là mầu tương tư
Ừ thì giữa thực và hư
Xin người giữ lại nụ cười làm duyên :lelele:
romeo si tình
03-08-2006, 08:47 AM
tương tư ai nỡ gieo sầu
nhân gian trọn kiếp bạc đầu vì đâu ??:cungly:
tương tư là bênh của nguoi`
nào ai lại lỡ gieo lời chua cay
Mèo Lười Cô Đơn
03-08-2006, 08:47 AM
Ô kìa đâu nhé muốn phiền
Thực hư cũng chẳng muốn liền biết ngay:D
màu kí ức
03-08-2006, 09:08 AM
Tương tư một chút tương bần
Của nhà trồng được lên cần tương tư
Ví thử ta chẳng tương tư
Thì đâu ai rõ như là ngưu lang
Tương tư một chút đậu rang
Cho vàng gây gậy .....mới dậy lên mùi
-soiden-
03-08-2006, 09:47 AM
vì seo em bít vì seo
tại vì đi nhuộm nên đầu tréng phau:haha:
Lost.
03-08-2006, 07:46 PM
Ừ thì giữa thực và hư
Xin người giữ lại nụ cười làm duyên :lelele:
Chỉ lo ai đó đã quên
Còn ai vẫn giữ vẹn nguyên nụ cười
Thienmy
03-08-2006, 08:31 PM
Vì yêu yêu đến bạc đầu
Vì yêu dẫu có chịu sầu vẫn yêu
Đa Tình
03-08-2006, 08:53 PM
Tương tư trời đã trao người
Nghìn năm ôm ấp những lời oán than
Dù tình đẹp nhất thế gian
Cũng nào tránh khỏi muôn vàng... nàng tương
màu kí ức
03-08-2006, 11:09 PM
Tương tư ngồi gốc cây đề
Hồn lìa thân xác ...chắc vè thôn kia
Thôn kia vắng lặng người thưa
Mà sao lại kéo hồn lìa xác bay
S!lver [halo]
04-08-2006, 06:44 AM
Tương tư 1 thoáng thừ người
Tỉnh ra mới biết rằng mình nhớ ai !!!
*~*NhÓc_JeN*~*
04-08-2006, 03:10 PM
Khi yêu rất sợ chia tay Yêu rồi mới thấy đáng cay cuộc đời !!! yêu nhiều thì ốm ôm nhiều thì yếu Yêu như vậy làm sao mà không bạc đầu
Lost.
04-08-2006, 08:22 PM
Dại khờ là cái tương tư
Nhưng dù dại đến rã nhừ vẫn yêu
Dù cho là những ngoa điêu
Lại đời lắm kẻ vẫn nhiều tương tư
melodylove8x
05-08-2006, 01:18 PM
Vì đâu??? hai chữ vì đau
Tình yêu hai chữ bạc đầu chờ mong
cm1k2
06-08-2006, 09:16 AM
tình yêu chợt đến với anh
như bát phở mọc thêm hành thêm rau
tình yêu chợt đi xa vời
như lời người nói cho tôi tương tư
...
kiep lieu trai
13-08-2006, 05:54 AM
Tương tư trong giấc mơ đời
Áo sương thanh thoát gởi lời hẹn trăng
Bóng đêm trải bước kinh thành
Nhìn duyên thiên hạ ước thành người ta..
màu kí ức
13-08-2006, 08:01 PM
Tương tư buồn bã lại trà
Uống vào ra hết rượu à đâu ngon
Thân ta cứ héo cứ mòn
Vì tâm đang bệnh nhớ thương một người
khangminh
13-08-2006, 08:09 PM
tương tư ai nỡ gieo sầu
nhân gian trọn kiếp bạc đầu vì đâu ??:cungly:
gió không thổi hoa thôi ngừng tiếng khóc
trăng bạc đầu trọn kiếp bởi tương tư
tương tư khổ gieo tình vương vấn khổ
cho cung đàn nhuộm thắm nữa hồn ai
trong đêm vắng trăng bạc đầu tưởng nhớ
nữa vầng trăng! ai nỡ xẽ làm đôi?
Tuổi đôi mươi
13-08-2006, 10:02 PM
Để cho giờ mãi xa xôi,
Nửa in gối chiếc , nửa soi dặm trường!
Nơi xa ấy , cuối con đường!
Bóng em đã khuất hàng dương sương mù,
Lost.
13-08-2006, 11:04 PM
Ta gửi nắng cho tương tư bớt buốt
Tặng nụ cười cho đỡ chút giá băng
Gửi niềm tin giữa một cõi thiên hằng
Tương tư cũ có hình hài gió mới
màu kí ức
14-08-2006, 01:23 AM
Gặp nàng ta thấy xốn sang
Tim ta sao lạ chót mang bóng hình
Tình cảm sao thật lung linh
Vừa quen lại lạ thật tình tương tư
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-08-2006, 04:18 AM
Tương tư chi một cô nàng
Đêm về không ngủ để dành nhớ nhung
Lâu lâu lại nhớ đến em
Bây giờ không biết em đang làm gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!
================================
Chào ai đã vào trước tôi
Chào tới chào lui có đón ko
Cho tôi vào với góp chút vui
Không thì đối đặng cho vài dòng nha.......
bad1boi
19-08-2006, 09:47 PM
Tôi đứng bên này lên tiếng gọi
Bóng người thấp thoáng nẻo trời xa
Ôi ! sao bóng dáng nhỏ buồn không nói...?
Hay đã vô tình nhớ đến ai...!?
Có nhưng chiều khi đêm đã buông
Nhơ em thấp thoáng dáng thật buồn
Tôi đi bỏ lại lời thương nhớ.....
Một nửa cho Người ___ nửa mang theo...!!
màu kí ức
19-08-2006, 09:55 PM
Tương tư nhiều chuyện thật mừ
Đâu là trai gái ngọt lừ suông đâu
Tương tư ngồi đó buồn dầu
Vì thiếu chút nữa cạo đầu đi tu ..
___________________________
Tương tư bao chuyện đêm nằm
Cái manh chiếu rách nhớ nàng thâu đêm
Tương tư một chút thơ nghiền
Sầu tâm ta đọc gửi nàng nhớ mong....
consolidation8x
21-08-2006, 12:03 AM
tuổi còn nhỏ lớn thêm chút nửa
để ngày mai vui sướng với tuổi xuân
để ngày mai ko còn luyến tiếc
vì ngày xưa ta đã ko sai đương
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-08-2006, 05:54 AM
Tương tư một bưổi chiều mưa
Ai trên con phố trú mưa kia rồi
Chạy đi đến cạnh nụ cười
Ôi trời mưa phố tương tư mất rôi........
sành điệu mái ngố
23-08-2006, 08:06 PM
Tương tư gót lạnh dâng sầu
Lệ mơ gối ướt tình về trong mưa
''''''''''''''
holydangyeu
23-08-2006, 09:07 PM
chưa ai hiểu được lòng tôi ca.
thấy tôi cười lại bảo tôi vui
cười vui để quên người trong mộng
mộng vỡ tan rồi nhưng hinh fbóng chưa phai..
Lost.
24-08-2006, 04:12 AM
Ta ôm chút ít ngọt ngào
Của giây phút ấy len vào tim ta
Ta ôm chút xíu xa hoa
Của lời trăng gió mặn mà đong đưa
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-08-2006, 04:24 AM
Ôm làm chi khi đã chẳng còn chi
Giữ làm gì khi tình là ngang trái
Mưốn quên đi nhưng làm có dc
Bởi tình này đã khắc ở trong tim..........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.