PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật Ký ngày Mưa !!!!!!!!!



(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-07-2006, 05:25 AM
uhm....
Hôm nay viết trang nhật ký đầu tiên, trước giờ mình chưa viết nhật ký này bao giờ chỉ để ở trong lòng thui.....
Hôm nay trời Mưa bưồn quá, tự dưng nhớ OX quá hà nhưng không sao gặp dc. Sao lâu nay OX ko dt cho mình bưồn quá nhưng không biết phải sau hết. Ôi chán quá .............:type:

beyeu cua anh
29-07-2006, 06:58 PM
đúng ngày mưa cầm cây bút và cuốn nhật ký viết thì có lẽ viết được nhiều lắm đây . Cảm xúc dâng tràn đấy . Tui hay làm vậy lắm

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-07-2006, 06:06 AM
Nhật ký ngày mưa nhưng hôm nay không những mưa màcòn đầy nước mắt.
bưồn quá không biết phải làm sao đấy nữa , khcó thì hết nước mắt rồi bây giờ đang chán lắm không biết phải thế nào, ra sao.
Lần thứ hai viết nhật ký ngoài trời đầy mưa còn tỏng lòng thì đầy nước mắt. Bưồn quá !!!!!!!!

star_lovely71
31-07-2006, 06:26 AM
dung la nhat ki buon

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
31-07-2006, 06:32 AM
nhật ký tuy là bưồn nhưng cũng đành thôi, bởi vì mình đang rất rất là bưồn
vì đủ mọi thứ chuyện nhưng lại không có người chia sẻ, Bưồn lắm...........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-08-2006, 05:34 AM
uhm.............
sao ngày nào cũng buồn hết zay trời, có chị cũng như không hà ( tuy chỉ là chị ko phải rượt ko thương mình như người đo. mình có zi2 ko tốt, buồn lắm ko biết pahi3 làm sao...........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
03-08-2006, 05:04 AM
uhm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hôm nay lại giận nhau, phóng xe như ma đuổi thật ko hỉu dc mình nữa
chán ghê bây giờ mình phải làm zi` ước zi2 có ông bụt tự dưng đến giúp mình ha.... thui nghĩ vẩn vơ hoài, chạy ngoài đường cả ngày vì nghe tin con em bị người ta hăm dọa sẽ đánh, khổ với nó quá, tùan nào mình cũng chạy lang thang ngoài phố hix.......... ướt hết trơn rùi mà ko dzám dzề nhà thay đồ vì mẹ sẽ mắng............ làm sao đây mình ko biết làm sao tránh dc những chuyện không đáng có này. Hôm nay còn mang theo dao nữa nhưng vẫn ko nở oánh mí đứa trẻ con í. Nhưng sao tụi nó mất dạy quá ko thể hỉu dc nữa. Trời mưa cứ mưa hoài............
Mình có cảm giác trống rỗng tìm kiếm ai đó giúp mình lấp đầy khoản trống nhưng không sao có thể làm dc vì có cái zi2 đó ko muốn mình lam........ buồn quá và nhớ cả những người bạn nữa. đành thế tùy ai muốn zi` thì muốn, tuy vậy mình vẫn thấy buồn, rất là buồn mà ko biết phải giải quyết ra sao...................................... Ai ơi hãy giúp tôi với !!!!!!!!!!!!!!:type: :) :bath:

toilaai_89_tq
04-08-2006, 06:29 PM
nhất kí mà buồn như vậy thì hãy viết vào một ngày năng có lẽ bạn sẽ đỡ buồn hơn chăng ?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-08-2006, 05:12 AM
Nhật ký buồn thật nhưng viết vào ngày nắng càng không thik hợp cảm thấy mình khó chiu lắm bạn ah`.......
Hôm nay mình ko cúp học nhưng lại xui quá, lên thầy dò bài mà chả đứa nào học, bít vậy cúp lun cho rùi, hix chui đầu zo^ bị la we' trùi lun...... đang bùn gặp ông thầy ko bít phải sao nữa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-08-2006, 06:01 AM
Mưa!
Lại là mưa, người ta vẫn bảo mưa dalat rất buồn, có phải như vậy chăng? Người dalat thơ mộng lắm vì thành phố cũng thơ mộng mà nhưng tôi lại ko muốn cứ mỗi một ngày là một nỗi buồn ẩn chứa, sao lại thế? tại sao lại buồn ai có thể giải thik cho tôi dc ko vậy? Khi tôi là tôi thì sao mà khi tôi ko là tôi thì sao. Mỗi ngày khi mà tất cả đau khổ đến với tôi, tôi lại cảm thấy buồn, buồn vô hạn, vẫn biết mình ko dc như người ta vậy mà còn bất hạnh hơn, mình có đầy đủ cha mẹ nhưng ko ai quan tâm xem mình thế nào, mình có đầy đủ chân tay nhưng sao lại phải chịu một thứ mà mình ko muốn nhận nó. Tại sao mình luôn buồn, tại sao mình thik rock ai mà biết dc khi mà mình cũng ko biết, chán thật nhưng không biết phải làm sao đây nữa, ai sẽ là người chia sẻ khi ai cũng đến tìm mình là tìm một bờ vai khi mà mìnhcan62 dc quan tâm, cần dc che chở lại ko có ai che chở cho mình, bất hạnh làm sao, đau khổ làm sao nhưng ko còn biết làm zi` hơn ngoài cách oán trách ông trời đã ko cho mình tìm thấy hạnh phúc mà ai cũng đáng có .........................

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
12-08-2006, 05:15 AM
Nhật ký buồn ko ai đợi
Con người buồn cũng chẳng ai mong
Tôi sinh ra là vì sao bé nhỏ
Chẳng ngại buồn bởi tôi thik làm thơ .........................

Ưhm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chán quá không biết phải làm gì đây nữa, tôi ước gì dc khóc một lần cho xong, trút bỏ hết gánh nặng và tấ cả những cái gì khiến mình không vui nhưng tôi nào làm dc.
Cuộc sống ko cho tôi chọn lựa những cái gì tôi muốn, phải làm sao, làm sao đây, ai sẽ là người giúp tôi đây.
Thôi thì hãy để dòng thời gian xóa mờ đi những kí ức đâu buồn của tôi.........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-08-2006, 06:45 AM
Nhật ký buồn nhưng sao ko ai viết cùng mình nhỉ? Có thể vì ai cũng thik đời mình vui hơn, có ai muốn mình cứ phải buồn quài trong cuộc sống chứ. Biết vậy nhưng sao trời cứ mưa, mưa hoài ko dứt là thế nào nhỉ, làm ướt áo ai trong mưa, có một ai đó đang buồn đang khóc và nhờ mưa đã xóa nhòa dc những giọt lệ buồn. Mưa! và giờ đây có cả tôi cũng đang buồn cùng mưa...........................

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-08-2006, 05:52 AM
Mình vào hht đã lâu rồi, hôm nay lại quen dc 1 mem của hht nữa nhưng nhỏ tuổi hơn mình. Hix buồn quá.............. ko biết làm gì cho zui đây nữa................... hhixhixhix

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-08-2006, 05:47 AM
Khi bạn dc hỏi bị lừa dối hay lúc buồn phiền thì thế nào nhỉ, còn tôi tôi chỉ biết trả lời rằng tôi rất đau...........Như ngàn mũi kim châm vào tim làm sao có thể hiểu dc....... Nhưng đời tôi là như vậy và tôi biết mình phải cố chịu đựng những cái gì mà mình nhận và sau này mình sẽ làm dc điều mình muốn. Tôi rất muốn như vậy, ko còn đau ko còn khổ và buồn nữa..........