Xem đầy đủ chức năng : ....Ai là kẻ đánG thƯơng....
°¤ l3mOn sIrUp ¤°
29-07-2006, 03:47 AM
...
..Một nhà triết học gặp một thanh niên đang khóc vì thất tình. Nhà triết học cười lớn. Chàng thanh niên giận dữ chất vấn thì nhà triết học lắc đầu nói: "Không phải tôi cười anh, mà chính là anh đang tự diễu mình".
"Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối phương không còn. Rõ ràng là tình yêu ở phía anh, anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu trong lòng, mới là kẻ đáng thương".
Chàng thanh niên lau nước mắt, cười, giận mình không hiểu nổi một đạo lý đơn giản như vậy. Anh ta cúi chào nhà triết học, quay người đi.........
Vô Khuyết
29-07-2006, 03:57 AM
Quả là mình không hề đáng thương :)
°¤ l3mOn sIrUp ¤°
29-07-2006, 03:58 AM
Dzậy nà em đáng xương hẻ :so_funny::so_funny:
Lá & Gió
29-07-2006, 05:36 AM
may mà mình chưa rơi vào hoàn cảnh này ....:chayle:
okanobee
29-07-2006, 07:04 AM
Sự thông minh , lạc quan và hài hước đúng lúc đôi khi làm con người ta nhẹ nhõm biết nhường nào :) Hình như .......... ai đó ............ đã lạc quan hơn vào tình yêu và muốn ........ yêu ............ :)
¤♡.: h3rOIn :.♡¤
29-07-2006, 07:14 AM
Em hem hiểu lời anh nói lắm :D:D
.::Milos::.
29-07-2006, 07:26 AM
vì cô gái hoh bít quý trọng tình yêu phải hoh Fê ?
có đôi khi nhiều người cười và lầm tưởng là sung sướng trong sự bất hạnh và nhiều người tưởng rằng thứ trước mắt họ là quả ngọt ,nhưng quả ngọt thì đã xa rồi và chỉ còn quả đắng mà thôi !
và cũng có đôi khi , sai lầm của người này là cơ hội của 1 người khác ... người con lại ... ai biết đc đâu nào ?
.:.ImiSsyOu.:.
29-07-2006, 07:46 AM
Đọc xong chít lìn há :so_funny: May mà mình chưa đọc :so_funny: :so_funny:
mèo_lười
29-07-2006, 08:09 AM
Sao tui giống tràng trai đó quá vậy ? Nhưng có lẽ chỉ là trước đây thoi. bây giờ thì đã khác rồi, tôi sẽ không rơi nước mắt vì cô ấy đâu, mặc dù trong lòng tôi vẫn còn " yêu " cô ấy, trước khi nói lời chia tay tôi đã nói với cô ấy 1 câu rằng " đây là lần cuối cùng anh nói lời yêu em " anh yêu em " "
Nàng Tiên Cá
29-07-2006, 08:23 AM
giờ em mới thấy là em ko đáng thương..............
Vô Khuyết
29-07-2006, 08:36 AM
Không đáng thương nhưng anh vẫn thương :huglove:
Nàng Tiên Cá
29-07-2006, 08:38 AM
ngọt ngào quá cưng à ................
mà sao giống đường hóa học thía!!!!!
loveka
29-07-2006, 09:34 AM
Đáng thương đó chứ nhỉ ! Lạc quan vào TY !
-=hq=-
29-07-2006, 05:31 PM
Chuyện này đọc để vui thôi vì khi thất tình thì buộn và đau khổ lắm nhưng đọc truyện để tự an ủi mình===>đỡ buồn
¤°º::sÓI::°º¤
29-07-2006, 10:07 PM
Ừm...thì là như thế...nói là vậy thôi..chứ đau khổ vì 1 người mà mình đã từng yêu...đâu có gì quá đáng phải ko :D..
BinBin
29-07-2006, 10:32 PM
Nói thì nói vậy .. như thất sự thì vẫn cảm thấy đau thấy buồn chứ .. người mình yêu lại ko yêu mình .. bây giờ biết than trách vì ai đây ???
.Se7eN.
30-07-2006, 02:58 AM
Khóc ... Tại Sao Phải Khóc ... Sao Phải Khóc Vậy ... Có Xứng Đáng Để Rơi Những Giọt Nước Mắt Đó Không ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.