PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình của kẻ say :D



bebadboy87
22-07-2006, 08:50 PM
Tan chầu cầm áo đi uống rựu
Cứ đến đầu sông túy lúy say
Cái tật rựu chè đâu chảng thấy
Sống được bảy mươi hiếm sưa nay


Người ơi tôi muốn cùng người
Kết tơ duyên chẳng bao giờ héo hon
Khi nào hết núi hết non
Sông kia hết nước khộng còn dòng trôi
Mùa đông sấm chớp liên hồi
Hạ vi mưa tuyết bay bay tuông rơi
Đất trời hòa hợp một nơi
Tôi đây mới nguyện ngắt đôi tơ lòng

Mr.Ngọc
22-07-2006, 11:57 PM
Say men say rượu chớ say tình
Bao nhiêu cay đắng riêng mình ta say
Chìm trong men rượu ngất ngây
Tình giờ xin gửi gió mây về trời

thanphahoai
23-07-2006, 03:09 AM
Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh
Say men tình mãi mãi vẫn con say

Lost.
23-07-2006, 06:11 AM
Nghe thơ tình của kẻ say
Tuy không tường tận lòng này ....tạm nghiêng
Người đời ai chẳng ưu phiền
Dính vô một khắc triền miên một đời
Thì đành cạn hết tình thôi
Mong cho qua chén thì môi lại mầu
Mong quên - chắc hẳn còn lâu
Nhưng không là tất cả mầu mai sau

===
Dũng kưng !!!âu ra bài thơ....nghe điêu thế:D:D:D

bebadboy87
23-07-2006, 07:18 PM
Từ quê nghèo anh cất bước ra đi
Anh ra đi để tìm mùi rượu nồng
Mùi men tiên tài nâng bước chân anh
Ở ngoài kia dòng dài bao sóng gió
Nhấn chìm ai sao chẳng biết nông sâu
Lấy sức voi so bì với trí thức
Khó nhọc hoài sao vẫn trắng tay
Đến khi đầu đã hai thứ tóc
Đói khóc rằng ôi mộng đời trai


===
Thế mới bik mình cũng cóa tài ra phết :D

loi_the_cua_anh_1089
23-07-2006, 09:05 PM
Gái Càng Đẹp Càng Hok Chung Thuy !
Điếu Thuốc Tàn Chj Kỉ Đời TRai !
Uống Rươu Say NGày MAi TaTinh?
Uông Rươu tình khó tỉnh lắm ai ơi ?