Xem đầy đủ chức năng : trời lại mưa
meovuitinh
13-07-2006, 03:26 AM
Kì quá ,sao tự nhiên ở ngoài trời đang mưa mà mắt mình cũng có mưa vậy nè,chắc tại bụi bay vào mắt đây,,nhưng ở đây là trong nhà đóng cửa thì làm sao có bụi ,mày lại nói dối rồi m ơi ,,tại mày nhớ người ta nhiều quá nên mắt mới đổ mưa chứ gì.....................ahahhahahah nó là gì mà tao phải nhớ chứ............mày đừng nói dối nữa tao là trái tim mày mà tao ko biết sao........hic hic phải trái tim ơi mày nói đúng lắm ,tao đang rất nhớ nó ,nhớ đến phát điên rồi nhưng tao ko biết phải làm sao đây ,mỗi khi nhìn bạn tao hạnh phúc bên người yêu tao tuổi thân lắm ,tao chỉ biết hát và hát ,hát những bài mà ngày xưa tao từng hát cho nó nghe..............chắc nó ko nhớ tao đâu vì ngày xưa nó đã quên tao như gió..... quên......mây mà.phải chăng nó có nổi khổ của nó ,nó ko muốn tao quen với một thằng ở tù như nó,,nó lầm rồi dù sao tao với nó cũng có một khung trời kỉ niệm ,ko lẽ tao mau quên nó như vậy ,nó có nổi khổ thì phải nói cho tao biết chứ ,nó đâu biết rằng cái lần tao đi thăm nó ,nó cố dấu cảm xúc tỏ ra lạnh lùng với tao thì tao đau lắm ko ,vì vậy mà tao ko có can đảm đi thăm nó lần thứ 2 nữa ,tao sợ rồi tao sẽ đau sẽ khóc,,lúc nào cũng vậy ,nó luôn là người đem đến cho tao nhìu hy vọng và cũng sẳn sàng làm cho tao thất vọng.......................nó ác lắm.trời vũng tàu dạo này mưa nhiều quá ,mưa càng làm cho lòng tao se thắt lại khi nhớ đến nó ,hình như nó đâu biết điều cađó ,nhiều lần tao muốn nói lên nổi lòng của mình cho nó biết nhưng tao ko biết làm sao để có can đảm gặp nó nữa ,tao sợ lại bắt gặp nét mặt lạnh lùng như tãng băng của nó sẽ làm tao đau.trái tim ơi nếu tao đau thì mày cũng đau phải ko.........ai biểu mày ngu làm chi ,ai biểu mày hồi đó lại đập lỗi nhịp khi gặp nó ,rồi từ từ hướng vế nó ,để bây giờ mày yêu nó và hứng chịu cảm giác đau bởi nó ,đáng đời cho mày lắm ,nhưng mà biết sao được ,tình yêu mà đâu thể ngăn cản được nó đến với mổi người ,một khi yêu là phải có can đảm nhận lấy đau khổ và chờ đợi phải ko?
SAY MEN RƯỢU RỒI EM SẼ TỈNH
SAY MEN TÌNH KHÓ TỈNH LẮM ANH ƠI
MỐI TÌNH ĐẦU EM KO NÊN SAY ĐẮM
ĐỂ KHI TAN VỠ ÔM LẤY CẢNH ĐAU BUỒN...................................
Lost.
13-07-2006, 03:59 AM
Lại mưa ........uhm hình như thế ..........thấy mấy cái lộp bộp thôi ..........đôi khi chẳng muốn quan tâm đến điều gì nữa ................qua rồi những phút ngồi ngắm mưa mà mông lung ......điên lắm .............thôi mọi thứ đã đủ lớn để tự biết đương đi ..............
Mưa lúc nào chẳng gắn liền với cai gọi là nỗi buồn ........có cái gfi len lỏi vào bên trong mà không biết rõ hình hài nó ra sao hết ................, ngán quá đỗi ...............
Lại là mưa ..........ùh ,,,,,,,,,,,,,lại mưa .............
nhạc ở đâu đó:
Mưa rơi rơi cho sầu dâng tê tái
Điệu nhạc nào rời rã trên môi người
..........
h4lgtn_hoa
13-07-2006, 05:37 AM
Online trong lúc trời đang mưa, cũng thấy chán chán.
Online !
Mưa !
Chat !
Nghe nhạc !
hê hê
( vẫn có 1 điều gì ấy vui vui )
lys_rain
13-07-2006, 08:49 AM
Mưa bao giờ cũng làm lys buồn nhưng không có mưa thì nhớ lắm.Mấy hôm rồi không thấy mưa không khí ngột ngạt quá.May thật,chiều nay có mưa rồi.Lâu rồi mới lại có một cơn mưa rào lớn như thế.Mưa đủ làm không khí dịu lại mà quan trọng nhất là làm lòng người dịu lại.Lâu rồi mới thấy lòng mình nhẹ bẫng như thế.Mưa....
meovuitinh
13-07-2006, 09:42 PM
..Đọc xong .......
uh đó là cảm nghĩ của bạn ,mình ko có y' kiến ,nhưng mình chỉ biết viết những cảm xúc lúc đó minh` đang có mà thôi :huglove:
Edit by Morphine : Cảm xúc viết nên những vần thơ :)
socola_ngon_quá_ta
13-07-2006, 09:50 PM
mình thấy bài này rất hay ,có cảm xúc chân thật .........................chứa đựng một nổi buồn .........................uhm bài này ko giống 1 bài văn tế như bạn( your friend2003) đã nói đâu ,chắc ban your fiend2003 ko biết tí tẹo gì về văn chương we' ,ngu lâu dốt bền mà cứ đi nhận xét bài người ta .................................ahahhahahahaha =)) ......................bạn nên xem lại khả năng nhận xét văn chương của mình đi ,,kẻo bị người ta cười cho quê mặt thì chết .......hahahaha...........................:))
Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 12:49 AM
Mưa ....dạo này cũng thế ...cứ cả ngày nắng chói chang nhưng đến chiều thì đổ mưa ...ôi nhìn mưa đẹp đi mưa thích nhưng buồn ...còn nhớ ko thế nhỉ một ngày xưa với bao nhiêu kỉ niệm những gì quý giá, vui vẻ mong là sẽ mãi mãi ở trong kí ức ...........
ở nhà nhìn mưa ư ..ko đi mưa rùi ướt một cảm giác sảng khoái thú vị....
Hà nội ơi ...sao mưa buồn tê ái
Nhớ đến người ta mãi không quên ..............
Nhớ nhất khi ánh mắt em đềm /.........
Từng nụ cười ôi đi vào dĩ vãng..............
meovuitinh
14-07-2006, 02:04 AM
mưa lúc nào cũng buồn phải ko mấy bạn ,hồi nhõ mình thích tắm mưa ,giờ lớn nhìn mưa thì lại buồn
Mèo Lười Cô Đơn
14-07-2006, 02:23 AM
Mưa buồn hay lòng người buồn ..........rồi gắn buồn vao fmưa ....................
meovuitinh
15-07-2006, 02:23 AM
uhm............................... bạn nói đúng đó , nhìn mưa mà lòng buồn thì tự nhiên buồn cũng sẽ hòa vào mưa .
laitiensinhvn
16-07-2006, 04:55 AM
Hic !
Hôm nay trời (chỗ tui đang ở ) cung mưa to quá ,mà không phải là hôm nay -mưa mấy ngày rồi .Cứ ngơt rồi lại mưa lớn hơn ......
Đúng là khi mưa người ta thường có nhiều cảm xúc ,vì mưa làm cho lòng người lanh hơn ,hơi thở đặc quánh hơn và những suy nghĩ cũng sâu lắng hơn .
Khi nhỏ , mình thường hay tăm mưa ....rất mát ,rất thoải mái .Nhất là những lần mưa rào to ,thường có cá rô rạch lên sân và các vũng nươc ngoài vườn (nhà mình ở nông thôn mà ) ,vậy là vừa tắm vừa tìm cá luôn .nhưng cũng có nhiều hôm mưa làm mình lo sợ và ko yên ,cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cổng xem bố đã đi dạy học về chưa ,tới khi nhìn thấy dáng bố gầy gầy dắt chiếc xe đạp tới cổng thì mới thở phào và cười được .Bây giờ dã lớn ,lớn quá rồi ,cũng ít khi tắm mưa nữa ,còn cái cảm giác lo lắng thì vẫn còn .Không những thế ,mà giờ đây mỗi khi nhìn trời mưa ,tôi còn có thêm một cảm xúc nữa ......đó là nỗi nhớ !
lys_rain
16-07-2006, 09:02 AM
"...Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động.Làm sao em biết bia đá không đau?..."Làm sao mà biết được đây?Khó quá...
a→Kang
16-07-2006, 09:55 AM
............../'' )
...........,/¯../
........../..../
.../´¯/'...'/´¯/¯`·¸
./'/.../..../../...../¨¯\
('(...´...´.... ¯~/'...')
.\.................'...../
..'\'...\.......... _.·´
....\..............(
......\.............\
........\.............\
mưa thì sao....:rain:....
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 07:22 PM
Mưa hôm qua vừa nói chuyện mưa buồn song với một người ..........hôm nay hà nội lại mưa ...cơn mưa mà bao nhiêu người mong ước xua tan đi cái nóng bức nơi thị thành ...chật chội chen chúc này ..............ừa tại sao những khoảnh khắc bùn luôn có trong mưa thế nhỉ .......nhưng mưa bùn sao nhiều người yêu mưa ôi ko biết được ..........
meovuitinh
17-07-2006, 02:03 AM
Hic !
Hôm nay trời (chỗ tui đang ở ) cung mưa to quá ,mà không phải là hôm nay -mưa mấy ngày rồi .Cứ ngơt rồi lại mưa lớn hơn ......
Đúng là khi mưa người ta thường có nhiều cảm xúc ,vì mưa làm cho lòng người lanh hơn ,hơi thở đặc quánh hơn và những suy nghĩ cũng sâu lắng hơn .
Khi nhỏ , mình thường hay tăm mưa ....rất mát ,rất thoải mái .Nhất là những lần mưa rào to ,thường có cá rô rạch lên sân và các vũng nươc ngoài vườn (nhà mình ở nông thôn mà ) ,vậy là vừa tắm vừa tìm cá luôn .nhưng cũng có nhiều hôm mưa làm mình lo sợ và ko yên ,cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cổng xem bố đã đi dạy học về chưa ,tới khi nhìn thấy dáng bố gầy gầy dắt chiếc xe đạp tới cổng thì mới thở phào và cười được .Bây giờ dã lớn ,lớn quá rồi ,cũng ít khi tắm mưa nữa ,còn cái cảm giác lo lắng thì vẫn còn .Không những thế ,mà giờ đây mỗi khi nhìn trời mưa ,tôi còn có thêm một cảm xúc nữa ......đó là nỗi nhớ !
nỗi nhớ.........ko hiểu nổi nhớ từ đâu đến......................và đọc những lời của bạn mình thấy hay wa':huglove:
Thienmy
17-07-2006, 02:27 AM
Từ sáng đến giờ mưa vẫn rơi ... cầm điện thoại lên ngập ngừng không muốn bấm số ... bấm số rồi khi nghe được tiếng của Anh lại không nói được lời nào ... . Tại sao lại như vậy chứ? Có điều gì đang diễn ra trong chính bản thân mình như thế này? Những lời muốn nói lại không thể thốt ra ... Em nhớ Anh thật nhiều ...
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 02:31 AM
Hôm nay nhờ mưa mà mình biết được một tâm trạng nữa .......nhớ ai vậy ta ..?? ...ôi tò mò chết đi được ...nếu như ôi thật muốn nếu như quá ...ai đó mà đồng ý phỏng vấn mình sẽ rất vui sương và chuẩn bị câu hỏi nhỉ ....ôi mưa ơi tạnh đi nhé ..còn có chút việc ra ngoài mà cú mưa thế này nhỉ .............ôi với con đường chật hẹp tất lập kia ơi thật buồn.......
_rÊu_
17-07-2006, 02:35 AM
:yike2: Mưa nhìn buồn nhưng mừ tui thích mưa lém ( không thích tắm mưa đâu nhe )
kelangbat_trove_1710
17-07-2006, 03:49 AM
hom nay lai la mot ngay mua........
Từ sáng đến giờ mưa vẫn rơi ... cầm điện thoại lên ngập ngừng không muốn bấm số ... bấm số rồi khi nghe được tiếng của Anh lại không nói được lời nào ... . Tại sao lại như vậy chứ? Có điều gì đang diễn ra trong chính bản thân mình như thế này? Những lời muốn nói lại không thể thốt ra ... Em nhớ Anh thật nhiều ...
anh a khong biet tui minh khong gap nhau bao lau roi nhi?????????
em biet phai lam sao day......
nhin mua bay ma long em buon qua
Lost.
17-07-2006, 09:52 PM
Ta đã từng mơ ước sẽ đc chạy mưa cùng ai đó ......ướt nhẹp nụ cười ................nhưng mãi mãi một giấc mơ xa vời vợi ...........giấc mơ đã nhạt dưới mưa khi chỉ co một mình thong dong bước và bị hòa lẫn với một dung dịch mằn mặn đắng đắng .........không rõ là gì ......................thôi quên đi cái giây phút lãng mạn hóa men thành lãng đáng ấy ///////////////////mưa ah ..........chuyện đất trời mà ....... không biết và không thể kiểm soát như trái tim vậy .....................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.