Xem đầy đủ chức năng : Có bao giờ bạn nghĩ mình là một con búp bê không hồn ?.....
Tieu_quy110
09-07-2006, 12:28 AM
Tiểu Quỷ đã từng như thế , luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Tiểu Quỷ phải lao vào các cuộc thi học sinh giỏi và phải rèn luyện tất cả những tài lẻ cho nhuần nhuyễn mặc dù rất mết mỏi. Nào là vẽ manga, thiết kế thời trang, kiến trúc, hát... Nhưng từ khi có một người đến gõ cửa trái tim Tiểu Quỷ thì mọi việc đã hoàn toàn khác. Người đó không hề để ý đến những thứ đó và thật sự quan tâm đến Tiểu Quỷ. Người ấy đã làm cho Tiểu Quỷ tìm ra con người thật của mình. Một cô bé ngốc nghếch và vô cùng trẻ con... (^_^)
ShadowSunset
09-07-2006, 03:10 AM
Khi bên người ấy bạn cảm thấy là chính mình ư? Bạn thật hạnh phúc... Vì trong quá ư nhiều lo toan của cuộc đời ... Bạn vẫn còn 1 chốn để tìm về nhau ...
bi_kyo
09-07-2006, 04:36 AM
khúc nhạt chiều nói đúng đó..bạn thật hạnh phúc khi có một người ở bên cạnh mình và quan tâm mình như zậy...nếu là búp bê nhưng tìm được nửa kia của mình thì mình sẵn sàn là búp bê, còn đỡ hơn là một cô gái thông minh,sắc xảo nhưng mãi mãi ko có được tình yêu ^.^
nangchanhche
09-07-2006, 06:20 AM
như thế thì TQ phải cám ơn người đó thật nhiều rồi :hihi: vì người đó đã làm cho TQ nhận ra TQ là ai , TQ mưốn gì và sẽ làm gì cho chính bản thân mình mà không phải là vì một ai khác :)
~LiebE~
09-07-2006, 06:43 AM
Tình yêu thật đặc biệt phải ko tiểu quỷ, chắc bây giờ bạn hạnh phúc lem :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.