PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thôi thì ... "Hay không" phần III nè !!!



Funny_guy188
09-06-2006, 09:15 PM
Hôm qua ngồi rạp chiếu phim,
"Tôm rui" đã đóng, mình nhìn quá hay.
Chẳng là lại đóng "Thần Hăn"
"Mít sừn 3" đó, làm fun mê người ...
Xem xong vừa tiếc vừa cười,
Phim vì hay quá, một mười quá mê ... :D2 !!!

shrek010sky
09-06-2006, 09:43 PM
Phim gì hay thế Fun _ ny
Nghe mà tiếc hụi vì không đi cùng
"Tom rui" đóng thiệt tài tình
To con mà lại đào hoa ai bằng.
Còn như "Rô bét" nhà ta
Tuổi già nhưng giải Oscar không chừa
Phim người hay quá đi thôi
Xem xong tiếc hịu ... để chờ hôm sau
Nghĩ phim người nhớ phim ta
Ôi sao chán thế... hởi bà con ơi.
Nào đâu nữa" Cánh đồng hoang"
Nào đâu" A phủ", nào đâu" Chí phèo"....
<< chẳng biết những bộ phim đấy đã sản xuất chưa nữa>>

Mèo Lười Cô Đơn
10-06-2006, 12:28 AM
Ôi kìa ai kể phim kìa
Mèo lười tiếc rẻ mình kìa chưa sem
Ấy rằng bực bội đó hen
Vì rằng ai đó xem phim một mình
hix hix

Đối trả bạch long phi bên hay ko!

Đó là phi tưởng với tơ
Chớ còn người đó rất nhiều đó nha
Cho lên mèo chẳng sợ ma
THì đành phi đó ...về nhà ngủ ngon

Funny_guy188
10-06-2006, 06:32 AM
"Mít sừn" 3 có "Tom rui"
Sem ồi hay lắm, bùi ngùi cứ khen :D !!!

tuankhanh_tk265
10-06-2006, 07:51 AM
hay gì mấy cái ông tây
phim tàu mới sướng ngất ngây cả người

Funny_guy188
11-06-2006, 07:56 AM
Phim tàu chỉ giỏi khóc cười,
Diễn thì chán ngắt, chỉ người mặt xinh.
Dáng người thì cứ linh tinh ...
Người thì thấp quá, người phình cả ra ...
Lại thêm vài ả nết na,
Mặt thì được đó, người là củi khô !!!

Thảo nào toàn phim truyền hình rẻ tiền, được mấy phim hay bằng Hollywood đâu !!!

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 08:29 AM
Thôi kìa lại chuyện chán ghê
Mèo ra vế đối fun kìa chịu ko?

Funny_guy188
11-06-2006, 09:20 PM
Tất nhiên là chịu ! mèo lười ...
Ra đi vế đối, fun cười đối theo ... !!!

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:24 PM
Xưa kìa vẫn nhớ câu thơ
Hay người bác học, định tài toán cơ
Nhưng mà nay trẻ xa cơ
Thật là lười học, rồi cười mất đi
Vậy thì xin hỏi chàng fun
Tuổi trẻ như thế sớm chiều nghĩ chi?

Funny_guy188
11-06-2006, 09:28 PM
Tuổi trẻ thật là ... nổi nông ...
Tóc thì xanh tím ... mọc chông trên đầu ...
Tai chàng đã bấm thật ngầu ...
Dù là giai đó khuyên mầu vẫn đeo.
Cưỡi trên xe máy thì đèo ...
Người yêu anh đó, thật eo ót nà ...
Cứ thế mặc sức thả ga ...
Học hành chi nữa, về già ra đê !!!

Mèo thấy phải hông :D2 ???

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:34 PM
Ừ mà fun nói thật ghê
Nhưng mà quá đúng thật là hết chê
Lũ trẻ cũng thật quá quê
Mà sao ăn mặc giống gà quá ta
Cho lên mèo chẳng nghĩ ra
Vì sao lũ trẻ lại cười mới hay

Funny_guy188
11-06-2006, 09:36 PM
Vấn đề thật khó giải vây ...
Đầu thì phải nghĩ, thơ dây thế nào ???

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:41 PM
Đề này khó thế sao fun
Là do lũ trẻ cậy mình nhởn nhơ
Lên rằng chúng chẳng sợ chi
Vào tù cũng chỉ vài ngày ấy ra
Lại thêm bố mẹ nữa nha
Vô cùng cưng đó một người ấm cơ

Funny_guy188
11-06-2006, 09:45 PM
Chúng nó có sợ chi đâu ...
Vào tù rồi lại lầu bầu đi ra ...

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:50 PM
THôi giừo mèo ra đề vui
Để fun vào hoạ cho người đọc vui

Đề là nhìn mắt biếc xanh
Như là biển cả như hồn gió sương
Cho lên bạn hãy nhìn trên
Mặt trời đẹp nhỉ hoài tài đi fun

Funny_guy188
11-06-2006, 10:05 PM
Đôi mắt cửa sổ tâm hồn,
Ngồi trông ra đó ... khi ôn khi hoà ...
Mắt xanh mắt biếc biển loà ...
Đại dương xanh thẳm, thật là dễ thương !
Mắt nâu đẹp tựa con đường ...
Màu của đất mẹ, có hương sắc nồng !
Mắt đen màu nhánh nhìn trông ...
Thật là sắc sảo, thật thông minh rồi !!!

Tạm vậy hen :D !!![/B]

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 10:11 PM
Nhìn trưòi, nghe biển gọi tên
Hồn cười 1 nửa, ai buồn nhớ ai
Nhưng mà nay biển vẫn cười
Mây xanh vẫn thế, và cười gío qua
........................................

Funny_guy188
12-06-2006, 04:41 AM
Mặt biển sóng vỗ xô bờ ...
Trên miền cát đó, bơ vơ lá vàng !
Trên trời mây trắng lang thang ...
Hoà màu xanh đó lại càng đẹp tươi !!!

Mèo Lười Cô Đơn
17-06-2006, 02:47 AM
Funny nè thật quá tài
Mùa gì cũng có hoa cười nắng lên
Ấy vậy xen chút bông lêm
Của cây lá rụng, rồi ngồi đó thương

Funny_guy188
17-06-2006, 07:16 AM
Nàng mèo thật quá khen tài :blushing:
Tui đây cũng chỉ một vài về thơ.
Gọi là cũng chỉ sơ sơ,
Nghe vần tí chút thành thơ đc ồi !!!:D

Ra típ đề đi miu !!!

Mèo Lười Cô Đơn
17-06-2006, 10:12 PM
Rằng mèo nay nghĩ đề thi
Sao giờ thấy khó ra đề quá nha
Hay giờ nói chuyện mèo kia
Sem rằng có đó nhiều mầu ko nha

Funny_guy188
18-06-2006, 08:56 AM
Thui được !!!

Đề mèo live ở box thơ,
Ban đầu là mới bơ vơ xích vào !
Gặp ngay funny thét gào ...
Vì chuyện mèo mất ào ào khóc thương.
Mèo liền ra tay thăm lường ...
Hỏi han duyên cớ fun thương nhớ mèo ?
Fun rằng mèo mất ỉ eo ...
Đã hơn 1 tháng một lèo đi lun ...
Từ đó thì kết bạn lun ...
Mèo fun cùng đáp ùn un thơ dài.
Thời giờ thì cứ ko dai ...
Một hôm mèo nói là phải rời thơ.
Mọi người níu kéo quá cơ ...
Nhưng mèo cứ quyết phải lờ vườn cây.
Thiên bình cũng sẽ như mây,
Mèo ta sẽ quyết không dây kéo về.
Thế rồi một thời bận ghê,
Vườn thơ chẳng đoái ngó nghê tí nào.
Bây giờ mèo đã đi vào,
Mèo lười come back ào ào tiếp thơ !!!

Hơ hơ hơ !!! Được chưa ???

koconnuakeolac
19-06-2006, 03:24 AM
Mèo_fun đối đáp kì tài
Lạc vào Lạc đọc thấy hay quá chừng

Funny_guy188
19-06-2006, 03:57 AM
Chỉ là đối đáp thơ ca,
Còn là lá cải gì mà khen hay !!!:blushing:

koconnuakeolac
19-06-2006, 04:49 AM
ta khen cũng kêu thế sao
lần sau có ghé cũng không đáp chào

Funny_guy188
19-06-2006, 06:25 AM
Ôi chao hỉu nhầm ý mình,
Có ai ca thán linh tinh đâu mà ???

Thế đấy ! Diễn giải bằng thơ khó ghê >"< !!!

tuankhanh_tk265
19-06-2006, 06:55 AM
khì !khì! chết nhà ông chưa
girl là thế đó chẳng vừa đâu nha
họ chẳng chịu hiểu ý ta
tui thấy tức quá thế là bye lun

Mèo Lười Cô Đơn
19-06-2006, 07:21 AM
Fun kìa ấy chuyện đến nghê
Từ khi chuyện nhỏ bây giờ đó nha
Thơ thì cứ việc tuôn ra
Hay đâu lá cải hay là gì cơ

Mèo lười thơ chẳng được hay
May sao bạn đối thơ người đến vui
Nick thì cũng nói lên rồi
Sao mà phai ngại, ai kìa khen chê

Funny_guy188
20-06-2006, 03:25 AM
Hì hì ! Mèo vào đối thơ,
Fun là phải tiếp biết chờ bao lâu.
Nhưng mà có lúc ban đầu...
Về sau thơ cú có câu hơi lạc ... (đề) >"<!!!

Thế đấy ! Làm keolac hỉu lầm kìa !!!

tongnguyenhuy
20-06-2006, 03:52 AM
phim tàu mà thích cái gì
phim hàn mới nhất ai bì lại đây
xem phim mới thật ngất ngây
diễn viên đẹp nhất gà tây không bằng

saygoodbye
20-06-2006, 04:25 AM
e hèm cái ông này hen
ra đây khen mấy cô nào vậy ta
gà tây tui khoái lắm àh
mau về đây bắt con gà tui ăn

tongnguyenhuy
20-06-2006, 04:31 AM
ăn gì kia chớ bà chằn
gà tây của họ bà hăng nỗi gì
cho bà một bát kim chi
ăn cay xè mắt nhu mì bớt đi

koconnuakeolac
20-06-2006, 08:20 AM
khì !khì! chết nhà ông chưa
girl là thế đó chẳng vừa đâu nha
họ chẳng chịu hiểu ý ta
tui thấy tức quá thế là bye lun
Nói thế nói làm qué giè
Ai cũng như ông girl chạy trước xe

saygoodbye
20-06-2006, 09:03 AM
ăn gì kia chớ bà chằn
gà tây của họ bà hăng nỗi gì
cho bà một bát kim chi
ăn cay xè mắt nhu mì bớt đi

tui vầy mà kêu bà chằng
thì ông cũng thuộc họ hàng đó thôi
bây giờ tui thích ăn xôi
lôi thôi ăn chổi bây giờ nghen kưng

Mèo Lười Cô Đơn
20-06-2006, 11:30 PM
Ô kìa ai dữ quá chừng
Sao mà lại thế, âm thầm đánh roi
Sao mà chẳng hiểu cho ai
Là vua oai thế, roài mà chiều cưng(hoàng hậu đó )

Ác quỷ xin nói tiếng rằng
Ra đường xin nhớ giữ giằn ít đi
Chớ còn ấy có về nhà
Mang huy ra đánh, ta thời kệ nha.
ha ha .........đánh nhìu vào

Fun ơi chớ sợ điều chi
Ai kìa lạc ý, hay là chưa thông
Thì rằng đã có mèo tui
Chân tình vẫn hiểu ý vui của người

Funny_guy188
20-06-2006, 11:40 PM
Thanks mèo đã nói giùm mình,
Fun là fun sợ, lạc xinh rỗi hờn ...
Hỉu lầm thơ đó oan ơn ...
Mà fun chỉ mún cảm ơn lạc mà !!!

Thienmy
20-06-2006, 11:47 PM
Trùi ui sau chuyến vi hành
Gặp nàng Hoàng Hậu mở thành đón vô
Quân Vương giả bộ ngây ngô
"Giờ ta đã có "cô bồ" (tức hiền thê) giỏi giang
Việc nước ta đã có nàng
Thời gian rảnh rỗi là "chàng" đi chơi!"
Thì giờ Vua quá thảnh thơi
Thiên My biết chuyện ... thay Trời ra tay!!!!!!!!

Đợi đấy Quân Vương, My sẽ quay về chỉnh đốn tội thích rong chơi của Huy đó!

Mèo Lười Cô Đơn
20-06-2006, 11:50 PM
Thanks mèo đã nói giùm mình,
Fun là fun sợ, lạc xinh rỗi hờn ...
Hỉu lầm thơ đó oan ơn ...
Mà fun chỉ mún cảm ơn lạc mà !!!

Fun à chớ có cảm ơn
Mèo lười bạn hữu đâu cần xã giao
Bây giờ xin tiếp thơ ca
Cho vui pic nhỏ, để cười tiếp nha

Thienmy
21-06-2006, 12:07 AM
Mèo ơi cho chị xen vào
Nói đôi dăm chuyện sẽ chào đi ngay

Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 12:10 AM
Chị ơi, chị nói đi nao`
Vui thơ chớm nở cùng cười với em
Chứ còn chớ vội đôi thơ
Roài chào đi mất, ngây ngô em sầu

Funny_guy188
21-06-2006, 12:13 AM
Vậy thì mời mèo ra đề ...
Để Fun phục vụ chút nghề thơ ca :D !!!

Thienmy
21-06-2006, 12:17 AM
Em sầu chị bít làm sao
Thời gian eo hẹp bít sao bi giờ?

Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 12:21 AM
Vậy thì mời mèo ra đề ...
Để Fun phục vụ chút nghề thơ ca :D !!!

Bây giờ biết tính đề chi
Mèo lười ra khó! bây giờ tính sao
Thôi thì ta đối thơ vơ
Chỉ là tiếp đó, thơ cười họa vui
Đầu tiên nói đến (đi )chơi
Cùng người bạn gái biết giờ đi đâu
Ấy vậy fun cố kể sâu
Hà Nội liệu có cảnh nào vui nha???

Thienmy
21-06-2006, 12:22 AM
Hai người xin cứ vui ca
My thời bận việc rút vào ngả trong!

Funny_guy188
21-06-2006, 12:33 AM
Đề hay ... cày đê :D :

Hà Nội nổi tiếng lâu năm ...
Có hồ Hoàn Kiếm trăng ngăm tháp rùa.
Thêm cầu thê húc tôm ... cua ... :D2
Ngọc Sơn đền đó dân đua hội vào.
Bây giờ kể đến hồ Tây,
Hồ rộng lớn quá, mây bay dịu dàng ...
Hà Nội tháp chùa nhiều càng ...
Gây nhiều cảm hứng khách sang thăm nhìn.
Cảnh chùa một cột sen in ...
Thật là tuyệt tác đáng nhìn lắm nha.
Được thêm Quốc Tử Giám nà...
Là đại học đó, trường là đầu tiên ...
Mình đây kiến thức dễ quên...
Có rì thiếu sót mèo liền sửa nha :D !!!

shrek010sky
21-06-2006, 04:38 AM
Hà nội văn hiến ngàn đời
Nhưng mà bụi bặm ai thời hiểu cho
Lại thêm cái cảnh tắc đường
Xẹ cộ đông nghịt bao giờ mới thông
Đường phố ngày nắng thì đông
Ngày mưa ngập lụt người đi không đành
Ngàn năm văn hiến ta ơi
Có chăng hảy hiểu nơi đây Hạ thành......

Mèo Lười Cô Đơn
21-06-2006, 07:33 AM
Hà thành kể cũng khổ công
Vì rằng lắm thế, nhiều rằng ngừi qua
Ấy vậy thêm chuyện bâng khua
Hà thành lắm nỗi ê trề khó nguôi
Nhưng mà bạn chớ nói qua
Hà thành lắm chỗ cũng ra hồn người
Thứ ăn tuyệt lắm ngừi ơi ...
Thêm đồ mua sắm nhìu ngừi chiết mê
Lại thêm mấy phố cổ nghê ..
Nhìn vào đã thấy đẹp nghê đó mà ....

Fun ....viết tiếp nhé .......

Funny_guy188
22-06-2006, 03:23 AM
Tiếp nà ...
Hà Thành đất chật người đông,
Xe ôm thì lắm chạy rông suốt ngày.
Được thêm đường phố đặt bày ...
"Văn minh thành phố" ... gió bay khét mù >"< !
Khuyết (điểm) nhiều cũng có ưu (điểm) dù ...
Chẳng nhiều cho lắm nhưng đủ cho xem.
Vì rằng đất thủ đô nè ...
Của ngon vật lạ ... đổ đè về đây.
Thức ăn không hiếm rất đầy...
Mua sắm cũng vậy ngất ngây lòng người.
Xe hơi rất lắm của chơi ...
"Mẹc, pho" đẹp lắm mua chơi tốn xiền :D...

... Được có chừng đó ... ai vô tiếp đi :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
22-06-2006, 08:09 AM
Bây giờ chẳng nghĩ được chi
Đợi hôm nào rảnh roài ngồi nghĩ thơ
Chứ còn đất của thủ đô
Roài thì cũng chán ấy mà fun ơi

Funny_guy188
22-06-2006, 08:43 AM
Ờ ờ có lẽ thủ đô,
Bàn nhìu cũng chán thi thố mần đây ?

Vậy thì đổi đề đi miu :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
22-06-2006, 08:49 AM
Giờ thì, thi chữ gì nhờ
Mèo lười ngồi nghĩ, đầu hoài rỗng cơ
Hay giờ thi chữ bằng thơ
Trong thơ co đủ mầu là ổn nha

giang hồ_thi sĩ
22-06-2006, 09:16 AM
tình yêu mình sẽ mãi xanh
xin em nhớ mãi anh còn yêu em

Mèo Lười Cô Đơn
23-06-2006, 11:58 PM
Tình yêu như nắng rất hanh
Yêu nhau cũng thế cứ hành mà thôi
Hoa cười rực rỡ anh ơi
Mầu hoa thắm đỏ lòng ngừi chữ yêu
Thế lên em mới yêu nhiều ...
Tím kìa son sắc ...roài nhường hồng thơ
Bây giờ tình chẳng trong mơ
Đen mầu sắc tối ...em ngồi lệ hoen
Thế là nay đã bỏ quên
Tình yêu mầu đó bây giờ bội phai (vàng đó )

Funny_guy188
24-06-2006, 07:23 AM
Tuổi thơ đẹp lắm ai ơi,
Là màu trắng đó, chơi bời hông yêu.
Nhớ hồi mình chẳng đăm chiêu ...
Tình mình hông bít, một điều chỉ chơi.
Nhưng giờ thì đã đổi giời ...
Tuổi hồng đã tới, nghĩ ngợi yêu đương.
Cuộc đời cùng với tình trường...
Khi thì thắm đỏ khi giường mờ phai ...

Mấy hôm máy hỏng phải ra hàng tạm nà ! Sáng thứ 2 lên chat nha mèo :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 07:41 AM
uke, lâu lắm ko nói chuyện với fun

Mầu thì sắc thắm lung linh
Cho lên đâu thể mãi hồng chung vui
Cũng rằng đỏ thắm mộng tươi
Nhưng hoài sắc đó có còn đẹp ko
Lên rằng sắc cũng đủ phần
Xanh, vàng tím đỏ, lung linh bẩy mầu !

Funny_guy188
03-07-2006, 06:11 AM
Hì ! Qua đề màu sắc cầu vồng nha :D !!!

Cầu vồng dưới thác lung linh,
7 màu sắc thắm thật xinh yêu kiều.
Đẹp người nàng đứng trông yêu,
Nhìn màu sắc đó một điều khen mê.
Đầu là màu đỏ đê mê,
Rồi sau lục đó thoả thuê ngắm nhìn.
Tiếp là màu tím lặng im,
Nhìn theo sắc đó ngập chìm trong mây.
Màu vàng lung linh ngất ngây ...
Của mật ong đó cùng vầy nắng tươi ...

Còn thiếu vài màu ...lúc khác thêm vào :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
03-07-2006, 06:15 AM
Mầu nào cũng thật hết chê
Làm sao mà kể bây giờ hết ngay
Thế lên mèo chẳng dục nha
Cho fun nghĩ đóa rùi là họa thơ

Funny_guy188
03-07-2006, 06:25 AM
Vậy thì nhân lúc đợi chờ ...
Mèo ra đề mới hoạ thơ mọi người !!!

Mèo Lười Cô Đơn
03-07-2006, 06:32 AM
Đề giờ nghĩ khó thật cơ
Fun ơi vế đối bây giờ tính sao
Hay là ta đối chữ nha
Làm thơ có chữ ấy là cười dzui

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 07:28 PM
Cười dzui liệu có trong đời
Khi ta chẳng được ở cùng người thương
Mắt buồn sao thế vấn vương
Duyên sao lạnh nhạt ...tình buồn đã xa...

Mèo Lười Cô Đơn
03-07-2006, 08:45 PM
Cười cho số kiếp ba hoa
Sao ko nói được ấy là tiếng yêu
Cười dzui của mỗi sớm chiều
Cho em trao tiếng yêu nhiều cùng anh ....

Funny_guy188
03-07-2006, 08:51 PM
Làm người là phải vui tươi...
Đừng nên rầu rĩ, phải cười vui lên.
Cho dù hoàn cảnh êm đềm ...
Hay là khốn khó, phải thêm vui cười ...

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 08:55 PM
Cuộc đời nhiều nhé cười nha
Cho ta hạnh phúc cho là tình dzui...

Funny_guy188
03-07-2006, 08:59 PM
Tiếng cười phảng phất phương xa ...
Ngẩn ngơ nghe được thật là cười dzui !!!

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 09:03 PM
Tình ơi có hiểu cho tui
Cười dzui thủa đó bây giờ bay xa ....

colong
04-07-2006, 02:13 AM
phim ji` nghe lạ wa' ta hình như tui chưa coi lần nào

Funny_guy188
04-07-2006, 07:04 AM
Ô hay ! Thế bạn chưa biết ?
"Tom cờ rui" đóng được liền ba phim.
"Điệp vụ bất khả thi" đó,
Chưa xem phí thật lò dò đi thôi !!!

Mèo Lười Cô Đơn
04-07-2006, 07:06 AM
Cho dù gian khó ai ơi
Đừng lên ủ rũ hãy cười mãi nha
Dù cho duyên chẳng mặn mà
Thì ta vẫn thế là cười chia ly ...

Funny_guy188
04-07-2006, 07:14 AM
Cười dzui bản tính con người ...
Dù cho khốn khó nên cười mãi nha !!!

Mèo Lười Cô Đơn
04-07-2006, 07:20 AM
cười giờ chán thế người ơi
Nay buồn cũng thế phải cười sao fun ...

Funny_guy188
04-07-2006, 07:23 AM
Con người xưa đó có câu :
"Nụ cười mười thuốc..." không đâu chê cười !!!

Mèo Lười Cô Đơn
04-07-2006, 07:27 AM
Biết là cười thật bổ nghê
Nhưng mà lắm lúc ...cười buồn fun ơi

Funny_guy188
04-07-2006, 07:46 AM
Cứ cười lên nhé mèo ơi !
Rồi buồn cũng hết lại chơi giông dài !!!

Mèo Lười Cô Đơn
04-07-2006, 07:49 AM
Cười lên như thế thật sao
Tuy là mắt lệ ..nhưng mà cười tươi

Funny_guy188
04-07-2006, 07:56 AM
Lệ tuôn bởi tâm quá sầu ...
Cười vui phút chốc nhìn thâu nỗi buồn !!!

Mèo Lười Cô Đơn
04-07-2006, 08:01 AM
Lệ rơi ướt hết tim rồi
Nhưng miệng ta vẫn cười là sẽ qua ..

ahha_i_am_kaka9288
04-07-2006, 11:08 AM
Lệ rớt qua mi thấm xuống tim???
Khiến lòng đau buốt còn cười được ư???

.::Milos::.
04-07-2006, 05:20 PM
Nước mắt chảy ngược vào trong
Thôi thì chẳng biết nỗi buồn là chi ! :)

Mèo Lười Cô Đơn
04-07-2006, 06:39 PM
Cười vì những thứ chia ly
Nay ta lại sống ấy là hồn nhiên..

Funny_guy188
04-07-2006, 09:40 PM
Chia li rùi lại bình thường ...
Đau lòng mấy chốc lại dường cười dzui !!!

ahha_i_am_kaka9288
04-07-2006, 11:04 PM
ùh cười đó rồi hồi sau lại khóc
Trước bon chen nghiệt ngã cuộc đời

Funny_guy188
05-07-2006, 09:22 PM
Cuộc đời đâu thiếu gian truân ...
Phong ba nghiệt ngã thấm nhuần trong tâm.
Bao giọt nước mắt âm thầm ...
Tuôn rơi lúc khóc vẫn âm tiếng cười ...

ahha_i_am_kaka9288
06-07-2006, 04:07 AM
Cuộc đời cứ thế luôn thay đổi
Có còn chăng chữ nghĩa, nhân, tình
Khi đời lắm những bon chen lừa phỉnh
Ta vẫn tin, sống với nghĩa, nhân, tình

Mèo Lười Cô Đơn
06-07-2006, 04:14 AM
Cười rùi nhé, tâm yêu thêm khổ
Hận kiếp người vẫn thế cứ phai
Tim yêu kia sao khờ lẫn dại..
Miệng ta cười hai chữ lẻ loi.

Funny_guy188
06-07-2006, 07:58 AM
Cô đơn bít là đau khổ ...
Vậy mà có người vẫn cố cười vui.
Thôi thì đổi đề miu ui ...
Đề rì đó để người vui người cười !!!

Mèo Lười Cô Đơn
07-07-2006, 07:59 PM
Mèo là sẽ nghĩ đề ra
Cùng fun đối đáp bây giờ chịu hen
Đề thì nghĩ khó quá nì
Hay ta đối chữ ...lệ cười niền vui...

Funny_guy188
07-07-2006, 08:07 PM
Cái đề này nghe có lẽ hông được vui mấy ... OK tuốt :D !!!

Đề là chữ lệ phải hông ?
Thì đây sẽ có một chồng lệ tuôn ...
Tuỳ người lệ rơi theo nguồn ...
Người vì cười quá uồn uồn lệ ra ...
Người thì sầu quá yêu xa ...
Vì người nào đó lệ là buông rơi ...
Trên đời đủ kiểu lệ rời ...
Vì yêu cũng có vì giời không thương :D2 !!!

Tạm vậy hen !!!

Mèo Lười Cô Đơn
07-07-2006, 08:26 PM
Vui là cốt ở tâm ta
Lo chi đến chữ rầu là lệ thơ
Bây giờ cũng đủ lệ mà
Bao nhiêu nước mắt chỉ vì cái dzui

,....................bó tay ko làm tiếp được /.....

laitiensinhvn
08-07-2006, 10:56 AM
Có chi đâu !
Buồn buồn dạo bộ trên cầu
Nhìn xuống nươc chảy -thấy mình lênh đênh
Mặt kia méo mó miệng phềnh
Dơ tay đấm đá ....xem "mày " ra sao ?
Ai ngờ hứng quá lên cao!
Cười lên một tiếng là thành thật luôn.

Lost.
08-07-2006, 09:51 PM
Vui buồn ây chuyện của mình
THan qua vãn lại rập rình thôi quên
Hết buồn thì lại vui lên
Chuyện đời vẫn thế chuân chuyên lẽ thường
===
Đóng!

Lost.
08-07-2006, 09:51 PM
Vui buồn ây chuyện của mình
THan qua vãn lại rập rình thôi quên
Hết buồn thì lại vui lên
Chuyện đời vẫn thế chuân chuyên lẽ thường
===
Đóng!