PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối tình đầu



shrek010sky
28-05-2006, 07:09 AM
Đầu thu gió lạnh tràn về
Cầu ao trong vắt lê thê mây vờn
Em xinh dạo bước quanh vườn
Ong bay bướm lượn rập rờn quanh thân
Đang vui Em bỗng dừng chân
Mắt nai chững lại phía gần bờ ao
Một chàng hiệp khách xanh xao
Áo quần rách nát máu đào nhuộm tươi
Em xinh đứng ngẩn một hồi
Rụt rè bước lại xem thời ra sao ...

Chàng trai mắt sáng như sao
Bạnh cằm vuông mặt nét hao hao gầy
Khắp người da thịt trật trầy
Máu tươi ướt đẫm nhuộm đầy khắp thân
Em xinh sợ hãi vô ngần
Miệng hoa vụt thét muôn phần thất kinh
Ngờ đâu chỉ thấy lặng thinh
Chàng trai chồm dậy tay vin vai nàng
Môi khô thốt giữa mơ màng
"Cô nương cứu giúp..." rồi chàng quay đơ ...

Xung quanh bỗng lặng như tờ
EM xinh sợ hãi thẫn thờ hồi lâu
Bao nhiêu toan tính trong đầu
"Rằng nên cứu giúp người này hay không ?"
Thế rồi nàng nghĩ cũng thông
Dùng thân xáp lại cố bồng chàng trai
Lết lê được một đoạn dài
Mồ hôi nhễ nhại mình đầy máu tươi
Cuối cùng nàng đã đến nơi
Vào căn nhà cỏ mấy đời bỏ hoang ...
:type: :type: :blow: :lelele:
Lần sau post tiếp nhé! Mõi tay quá rùi.:haha:

.::Milos::.
28-05-2006, 07:48 AM
hum nay thằng bạn đến chơi nhà Milos ,hoh bít nó lục đâu ra 1 cái ảnh , đằng sau cái ảnh Milos có viết 1 bài thơ :

4ever và 1 giây !

Em với anh 2 người 2 số phận
Có phải 1 mà hiểu đc nhau
Tim em đâu phải tim anh chứ
Rất giống nhau ,nhưng cũng chẳng giống đâu
Khi ta yêu cái gì cũng mãi mãi
Nhưng sau đó chẳng cái gì tồn taị
Hỏi chúng ta có yêu nhau đc mãi
Khi xa cách cả biển trời trái tim :haha:

2 câu cuối có chỗ Milos viết là

Rồi khi em gặp 1 người khác ... hơn anh
Em sẽ bước chẳng hề quay trở lại :D

pó tay thật viết từ hồi lớp 10 :D share để shrek010sky coi nhé , đọc xong thì quên đi :) phải hướng tới những niềm vui và cái quen trọng nhất là phải có niềm tin mà :bay:

shrek010sky
28-05-2006, 08:49 AM
Chà chà không ngở hôm nay Milos lại ghé vô đây nữa cơ đấy!:lelele: Milos ơi cái ảnh dưới chử đẹp đóa!
Post tếp cho Milos đọc nè :

:cungly: :type:
Trời thu gió lạnh mơn man
Lá hoa lụi sắc tiếc than xuân thì
Em xinh nào để ý gì
Ngày hai ba bữa quản chi nhọc nhằn
Giúp chàng hiệp khách chóng lành
Vết thương chí mạng cũng đành phải thua
Tính ra đã được hơn tuần
Đôi bên gần gũi chắc vừa bén xuân
Em xinh khuê các tiểu thư
Chàng trai chất phác là quân anh hùng...

Trời xanh khéo xếp khăn nhung
Nữ nhi xinh đẹp sánh cùng tình lang
Chàng quê ở Huyện Ba Lăng
Vốn là đệ tử Võ Đang chân truyền
Họ là Minh, Tuấn là tên *
Đang nhận nhiệm vụ đưa truyền tín thư
Không may gặp phải kẻ thù
Chặn đường vây đánh may mà thoát nhanh
Thành Đô lối rẽ chẳng rành
Ngờ đâu lại lạc vào Khanh gia này ...

Đôi bên tâm ý hợp thay
Thề non hẹn biển mong ngày nên duyên
Sáo nay đã phải lên thuyền
Hoàn hành nhiệm vụ đưa truyền tín thư
Sương mai giăng lối mịt mù
Lệ sầu rơi rớt tiễn người đi xa
Đất trời như nổi phong ba
Người đi kẻ ở xót xa thấu lòng
Đưa tay gạt phắt lệ ròng
Đêm ngày trông ngóng đau lòng thảm thương

Em xinh từ đó vấn vương
Ngày sầu đêm nhớ tâm tư héo mòn
Hoàng gia chạy chữa cho con
Gia tài hao hụt chẳng còn bao nhiêu
Sơn trang lạnh lẽo tiêu điều
Buồn như màu ối ráng chiều mùa thu
Ngựa kia tăm tích mịt mù
Bặt vô âm tín không thư không hình
Trách sao lãng tử đa tình
Thân mang nợ nước định bình giang san ...

Giặc kia hung ác bạo tàn
Lê dân bá tánh lầm than mấy đời
Làm trai chí lớn sục sôi
Anh hùng hào kiệt rối bời tâm tư
Ai kia chẳng phải vô tư
Coi thường tình nghĩa tính lìa Em xinh
Chàng còn bận việc đao binh
Cho tròn nợ nước trung trinh lòng vàng
Danh xưng nhị hiệp quan sang
Nghe thôi cũng đủ xốn xang lòng người ...

Bấy giờ cờ nghĩa buông xuôi
Giặc kia giày xéo khắp nơi biên thuỳ
Dân tình chẳng có ngày vui
Nhị bang tứ phái ngậm ngùi không thôi
Nhị môn nhị giáo thức thời
Chánh tà lưỡng lập phân đôi giang hồ
Hỡi ơi thế sự xô bồ
Lo mình còn khó huống lo cho người
Hoàng gia hết cảnh vui tươi
Đến hồi tan vỡ đến hồi phân li.

.::Milos::.
28-05-2006, 09:00 AM
trời hay quá , ,mình bài phục tài làm thơ kiểu phú của shrek010sky đó :D thiệt tình bài thơ bạn viết rất thú vị đó :bay:
< mình đã định tắt cái máy tính đi rồi mà hoh đc , ai giúp mình với , đang tìm bài hát ,tý share cho bạn nghe , hay cực :lelele: >

shrek010sky
28-05-2006, 09:32 AM
Trời ơi nhạc thì thiếu gì hở Milos! Bài gì thế? Nói đi nếu có tui gửi cho.
Cảm ơn đã đọc và cho những lời nhận xét quý giá đấy nhé Milos.
Nếu thích thì mình post thêm cho Milos đọc tiếp nè - mõi tay nhưng mà có người khen là được:haha: :rain:
Suy rồi thịnh thịnh ắt suy
Lẽ đời vốn vậy phân bì làm sao
Hoàng gia đức trọng danh cao
Mấy đời khanh tướng đâu nào dễ phai
Chẳng qua thế cuộc đổi thay
Lắm điều vạ gió tai bay khó lường
Quân tử thì dễ đề phòng
Nhưng loài đê tiện mới thường khó ưa

Tính hay thủ đoạn lọc lừa
Chiếm người đoạt của chẳng chừa thói chi
Cuối thu sắc lá vàng hoe
Luyến lưu cành mốc chực về đất khô
Hoàng gia khốn đốn vụ này sao thông

Trường giang một dải mênh mông
Lăn tăn mặt nước bão giông thét gầm
Canh năm vừa mới đến tầm
Cường hào chủ nợ đã lần tận nơi
Hoàng gia ruột dạ rối bời
Than thân trách phận kêu trời thấu chăng
Sóng cao bỗng dậy đất bằng
Vận thời đã hết biết đằng nào nương
Tiền tài nhà cửa ruộng vườn
Phải đem gán nợ cho phường con buôn ...

Sớm đông gió lạnh lách luồn
Khơi mành áo rách bồn chồn thịt da
Em xinh cùng với toàn gia
Bơ vơ cuối phố xác hoa tiêu điều
Vốn quen cảnh được nuông chiều
Giờ đây đói rét nét kiêu rã rời
Cha già mẹ yếu không thôi
Một căn nhà dột đầy vơi nhọc nhằn
Ngày lo hai bữa khó khăn
Em xinh tiều tụy thân tằm héo khô...

Hoàng gia xây dựng cơ đồ
Đâu ngờ phải trải những giờ bi thương
Buồn phiền đau ốm thất thường
Không tiền chữa bệnh trăm đường lao luân
Đến nay đã được mấy năm
Tình hình nguy kịch rất cần thuốc thang
Em xinh gom nốt tư trang
Đi ra ngoài phố tính mang cầm đồ
Hỡi ôi thế sự bất ngờ
Chưa kịp đem cắm mà đồ đã rơi

Mây đen lờ lững buông trôi
Đất trời ảm đạm réo mời cơn mưa
Gió đông ganh ghé chẳng vừa
Nổi cơn thịnh nộ quất bừa Em xinh
Cao xanh sao nỡ vô tình
Để nàng khổ sở một mình thế kia
Em xinh tìm đến chiều tà
Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng khuya mất rồi
Hai hàng lệ thắm rớt rơi
Đôi chân nặng trịch rối bời ruột gan ...

Mây đen lặng lẽ dần tan
Gió đông rè rặt khẽ than cùng nàng
Đương khi Em thấy bẽ bàng
Một chàng hiệp khách nhẹ nhàng đến bên
Bàn tay rắn rỏi nâng lên
Đỡ nàng bé dậy hỏi han đủ điều
Em xinh dáng đứng liêu xiêu
Ngước nhìn e lệ sắc kiêu thắm dần
Chàng trai khuôn mặt thất thần
Nhìn nàng say đắm chứa chan ân tình...

Trời đêm chợt sáng lung linh
Ánh sao vụt loé in hình chàng trai
Mũi cao tai lớn mặt dài
Đạo bào phấp phới búi cài mộc trâm
Ngang lưng giắt cuốn phổ cầm
Trông bề nho nhã tuổi tầm hăm hai
Xưng là tứ hải đa tài *
Ký danh đệ tử tương lai lẫy lừng
Phong Sương luyện đến sáu tầng
Võ lâm cao thủ chẳng cần khoe khoang

Tối tăm nhường bước dương quang
Bình mình lấp ló mở toang đêm dài
Em xinh ủ rũ mặt mày
Mấp môi miệng nhạt sơ sài đôi câu
Tứi Hải nghe thấy âu sầu
Nổi lòng nghĩa hiệp trong đầu tính suy
"Tiền làm lộ phí đã vơi
Thôi thì cho hết để tuỳ cơ duyên"
Ngẫm xong vét túi lấy tiền
Vài đồng bạc lẻ đem quyên cho nàng...

.::Milos::.
28-05-2006, 09:47 AM
không phải hay mà là quá hay đó chứ , bài bạn post như chuyện cổ tích đó , mình tìm mãi mà hoh đc bài : le roi du monde : :D nếu rảnh thì tìm hộ mình với nhé

shrek010sky
28-05-2006, 11:08 AM
Wa, tiếng Pháp à. Tìm được nhiều lém nhưng mà chỉ toàn là lời thui à. Có lấy không Milos ? À mà Milos vào Goooogle mà Search nhanh hơn và nhiều hơn.

Em xinh thoáng vẻ ngỡ ngàng
Nhận đồng bạc lẻ muôn phần tạ ơn
Tứ Hải sắc mặt dỗi hờn
"Cô nương khách sáo làm buồn lòng ta"
Em xinh vốn tính thật thà
Nghe Hải trách móc vội la lên rằng
"Người đâu gặp gỡ bên đàng
Đừng vì tiếc ngọc lỡ làng cả hai"
Nói xong nàng vội bước ngay
Tứ Hải bỡ ngỡ mặt dài thộn ra ...

Khắp quanh phố xá gần xa
Thương nhân tấp nập bán mua om xòm
Em xinh mệt bước lom khom
Mấy đêm thức trắng khiến còm thân mai
Lăm lăm chút bạc trong tay
Nàng tìm tiệm thuốc mua bài thuốc hay
Mong là còn có cơ may
Giúp cha cứu mẹ qua ngày ốm đau
Thình lình cơn gió lướt mau
Mấy đồng bạc lẻ rơi đâu mất rồi

Em xinh đứng sững một hồi
Nhìn theo bóng dáng tên tồi tệ kia
Hắn nhanh như ngọn gió lùa *
Trộm đồng bạc lẻ dành mua thuốc rồi
Em xinh chợt thấy đơn côi
Bơ vơ giữa phố lẻ loi mỗi mình
Cao xanh thật quá vô tình
Đoạ đày cô bé thấy kinh thế này
Ngẩn ngơ nàng có đâu hay
Một người dũng mãnh tiến ngay lại gần ...

Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 10:27 PM
Mối tình đầu liệu vào dĩ vãng
Và tâm cười ta liệu đã quên
Khi yêu người ta vào mơ hão
Mối tình đầu buồn lệ ...khó quên

mua_hoa_trong_trang_2006
29-05-2006, 12:23 AM
mối tình dầu là mối tình chi kỷ
yêu nồng làn yêu dắm say
khi ta yêu ko cần biết mọi chuyện
chính mối tình dầu cho ta biết tình yêu
cho ta biết muôn vàn hạnh phục
và cũng cho ta một lỗi khổ dau
những ngày có nhau là những mối tình dầu hạnh phúc
với bao niềm tin và ước mơ
dã trao cho ta biết yêu là chi kỷ
rồi tình dầu cũng mờ phai di
thôi thế là tình dầu vẫn còn dang dở
cho ta lưu luyến mối tình dở giang
thế là ta lưu luyến trong tim
mãi mãi một tình dầu hạnh phúc
mãi mãi tình dầu trong tim

shrek010sky
29-05-2006, 01:51 PM
Mọi người vào gom những phần trên lại với nhau và đọc nhé. Cuối cùng là đây nè:

Xế trưa phố chợ thưa dần
Gió đông hiu hắt bần thần như ai
Người vừa tiến đến thở dài
Em xinh giật thót vội quay lại nhìn
Thì ra là người cũ xưa kia
Mặt mày ngơ ngác đang nhìn chăm chăm
Vội buông chất giọng âm trầm
"Tôi vừa mới đến nhà thăm cha nàng
Bệnh tình có vẻ nguy nan
Nếu không chữa chạy e rằng khó qua" ...

Nói xong tặc lưỡi suýt xoa
Chừng như có vẻ khóc oà đến nơi
Em xinh suối lệ rớt rơi
Tóc tai rũ rượi tả tơi áo quần
Tướng quân tiến lại thật gần
Hai tay rờ rẫm tần ngần mắt trơn
Thế rồi mới nói thiệt hơn
"Tôi xin giúp đỡ chớ buồn làm chi"
Em xinh còn biết tính gì
Cũng đành lật đật theo chân về nhà.

Trải qua mấy cuộc phong ba
Tình xưa nghĩa cũ lại hòa vào nhau.