PDA

Xem đầy đủ chức năng : mình anh cô đơn,buồn,nhớ em!



conhohaydoihon
10-05-2006, 02:51 AM
người tình anh hỡi !
ở nơi đâu?!
để lại riêng anh
dạ uống sầu.,
ngơ ngẩn những chiều
ai sóng bước?!
mình anh cô lẻ
bởi vì đâu?
chu_ca_heo2002:huglove:

shrek010sky
10-05-2006, 04:55 PM
Vẫn cứ biết có một người ngốc nghếch
Chạy theo tình mà không biết vì đâu
Vẫn im bặt mãi chẳng có một câu
Lại đổ rằng ai đa tình bởi vậy...

Ngốc nghếch quá đi thôi đằng ấy
Cứ rụt rè thì phải biết làm sao
Nhìn người ta vô tư lại nghẹn ngào
Tiếc cho một khoảng thời gian vô tận...

Thienmy
10-05-2006, 07:00 PM
Ngốc nghếch tình yêu quá dại khờ
Không đành bước tiếp bóng ai mơ
Thôi ta đứng lại nhìn em bước
Thầm trách duyên ai cứ hững hờ!

conhohaydoihon
11-05-2006, 10:00 PM
Ngốc nghếch tình yêu quá dại khờ
Không đành bước tiếp bóng ai mơ
Thôi ta đứng lại nhìn em bước
Thầm trách duyên ai cứ hững hờ!

thienmy à!chân tình không dám thốt,
lối nhỏ về tôi đếm bước cô đơn,
nhìn trăng treo
dạ tủi hờn
soi chi một bóng
cô đơn lạnh lùng.
chu_ca_heo2002:sleepwell:

Thienmy
11-05-2006, 10:13 PM
thienmy à!chân tình không dám thốt,
lối nhỏ về tôi đếm bước cô đơn,
nhìn trăng treo
dạ tủi hờn
soi chi một bóng
cô đơn lạnh lùng.
chu_ca_heo2002:sleepwell:


Chân tình nếu có nên cho biết
Đừng dấu trong tim, dạ thêm buồn
Cá heo biển cả còn có bạn
Cô đơn bóng lẻ lạnh lùng sao

Dã Quỳ
12-05-2006, 03:10 AM
Đường vào tim không giống đường xe lửa
Không có đường ray và những nhà ga
Đường vào tim chỉ có vực sâu và vách đá
Và một sợi chỉ nhỏ làm cầu.
Anh muốn vào ư? - Em chẳng ngăn đâu
Nhưng chỉ sợ sa chân.....đá dập vỡ đầu

Sắc Thu Phong
12-05-2006, 09:39 AM
Vỡ đầu ư? anh chẳng bắt đền đâu.
Vực thẳm ư? anh chẳng ngại nông sâu.
Nếu em không cản anh sẽ đến
Dẫu có hay không chỉ làm cầu.

Gà Tam Hoàng
12-05-2006, 10:07 AM
Đêm nao uống rượu giải cơn sầu
ước sao có được chút phép màu
Để chẳng ai đến gần bên em
Chỉ mình anh vác cần đến câu

conhohaydoihon
15-05-2006, 01:06 AM
vực thẳm ,núi cao chẳng sợ đâu!
chỉ sợ lòng ai"cạn hay sâu?"
núi cao có đánh vỡ đầu
anh đây không sợ!
chỉ ngại câu yêu nàng(anh nhát quá à!)
chu_ca_heo2002

kẻ lập dị 2006
17-05-2006, 02:35 AM
vửc thẳm, núi sâu sao chẳng sợ
chẳng sợ lòng người cạn hay sâu
núi cao hiểm trở lắm ai ơi
đừng leo đừng trèo để lấy le
chơi ngu có ngày mang họa
để nàng một mình sống với ai:lelele:

conhohaydoihon
18-05-2006, 01:12 AM
chút tình anh gửi gió mây
còn hơn phải chịu đắng cay vì nàng
đêm qua anh ngủ mơ màng
giật mình tỉnh giấc phủ phàng đời trai!
dù cho co bé tóc dài có bị anh cướp
cũng là chuyện hay
với tui,con gái ,sợ dài
đâu cô duyên hài đẹp đôi!
chu_ca_heo2002(tra loi ban "ke lap di2006")

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 02:00 AM
Chút tình gió thoảng hương bay
Hoa kia rụng nát ... hoa gầy héo hon
Một chút tình cảm vấn vương
Thời giờ nhận nó .... lúc buồn lắm thay

haisachoatigon
18-05-2006, 03:30 AM
chán đời à,thậy kệ nó,quan tâm làm gì?:lelele: