tks mm vì truyện rất hạy hì vừa có 1 chút hài hước vừa 1 chút lãng mạn và tình cam.. nói chung gia vị đầy đu.. :-P hi vọng mm viết nhìu nữa nhạ ủng hộ mm naz
tks mm vì truyện rất hạy hì vừa có 1 chút hài hước vừa 1 chút lãng mạn và tình cam.. nói chung gia vị đầy đu.. :-P hi vọng mm viết nhìu nữa nhạ ủng hộ mm naz
Đằng sau nụ cười là nước mắt
@heo: thanks bạn nhiều nha, fic đã kết thúc lâu rồi nhưng vẫn có rất nhiều người ủng hô. tớ thực sự rất hạnh phúc mm cảm ơn mọi người nhiều lắm
Do you love me.....?
hic fic hay thật ah
đọc một mạch đến hết lun
tk bạn nhiều
ya lâu lâu rồi mới về với fic :hero:
và mình mới chợt phát hiện ra.... lượt views...... và mình thấy thật yomost :turn::turn:
nhảm quá ^^
cảm ơn mọi người vẫn đang tiếp tục ủng hộ fic:singing::singing:
Do you love me.....?
hôm nay vừa đi dạo cùng bác Goog mình mới được biết fic của mình cũng được post đi kha khá nơi ^^
đầu tiên mình chân thành cảm ơn mọi người đã giúp quảng bá fic của mm
nhưng cho phép mm lưu ý mọi người một chút nhé, mong mọi người dù đem fic của mm đi đâu cũng cũng ghi tên tác giả tieu_muoimuoi (Trần Thu Hà) và nguồn matnauhoctro giùm mình nhé
cảm ơn mọi người rất nhiều
Do you love me.....?
truyện hay quá à, kết t/g quá đi
fic đầu tay mà viết như vậy thì trên cả tuyệt vời luôn á
có gì mm cho mình mượn nội dung qua 360kpop nha, hứa là ghi nguồn đầy đủ lun
thank chuyện rất là hay
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)