Blog Việt



Giả vờ anh… cầm tay em nhé!

Dắt em đi khắp mọi nẻo đường

Dìu em dậy mỗi khi vấp té

Đôi bàn tay ấm áp yêu thương!



Giả vờ anh…đón em cổng trường!

Kiên nhẫn đứng bên gốc bàng đỏ lá

Trong cuộc sống nơi dòng người hối hả

Anh vẫn chờ…em khôn lớn ngày qua







Giả vờ rằng mình đã trải qua

Bao biến cố bao thăng trầm cuộc sống

Cũng trải qua bao nhớ mong hờn giận

Vẫn yên lành một tình yêu sáng trong



Giả vờ thôi…có phải thật đâu anh

Ao ước lắm một mối tình bền chặt

Giả vờ mà…em cứ cho rằng thật…

Hình như là… em đã…trót yêu anh!!!



• Gửi từ email hp