Điều tối thiểu để có cái tốt đẹp phải chăm lo khích lệ động viên cái đẹp. Chỉ đau đáu vào chống cái xấu chả bao giờ có cái đẹp cả.
Hai khu vườn cạnh nhau.

Vườn nhà Tiến đầy hoa thơm, quả ngọt. Chim chóc líu lo.

Vườn nhà Thủ: Đất khô cằn. Một ngọn cỏ cũng không có.

Sao lại thế? Tại sao lại thế? Do đất chăng. Các nhà nông nghiệp đã đến lấy mẫu đất phân tích rồi. Hoàn toàn như nhau.

Do Thủ lười chăng? Ngược lại là đằng khác. Có đất trời chứng dám, suốt ngày Thủ ở ngoài vườn. Từ sáng sớm tinh mơ đã chăm chú xăm xoi khắp vườn. Bất cứ một cọng rác nào rơi vãi vào vườn mình là thủ nhặt đi ngay. Bất cứ một ngọn cỏ dại nào mới mọc lên là Thủ tiêu diệt ngay. Đào tận gốc trốc tận rễ. Nhiều hôm áy náy không ngủ được, nửa đêm tỉnh giấc Thủ cũng lao ra vườn săm soi đèn pin để truy lùng cỏ dại, triệt hại con sâu cái kiến. Để luôn răn mình, Thủ treo khẩu hiệu to đùng giữa vườn “Nói không với sâu bọ và cỏ dại”.


Cuộc đời toàn hoa hồng khi luôn nhắc tới hoa hồng.

Do Tiến quá chăm chăng? Cũng chẳng phải. Tiến cũng bận bịu ở cơ quan. Tiến còn thể thao, văn nghệ nữa chứ. Chỉ khác là Tiến luôn chăm sóc các cây hoa quả. Tiến chọn giống cây rất kỹ. Mỗi sáng tranh thủ trước khi đi làm tưới tắm vun gốc cho các cây đang nở hoa và kết trái. Hoa hồng mọc lên xum xuê thơm nức và cỏ dại tự nhiên cứ lụi tàn đi. Vườn nhà Tiến có một lá cờ bay phấp phới “muôn hoa khoe sắc!”

Một đặc điểm của cuộc sống là cuộc sống không có chữ không. “Nói không với ma túy” trong đầu ta chỉ khắc sâu chữ ma túy. “Nói không với tham nhũng” nói càng nhiều trong đầu càng hằn sâu chữ tham nhũng. Cái gì sẽ xảy ra khi trong đầu dân ta chỉ hằn sâu chữ “tham nhũng”, “ma túy”.

Nhớ lại thời chiến tranh. Tất cả báo chí chỉ đưa tin chiến thắng. Suốt ngày chúng ta học gương người tốt việc tốt. Bác Hồ luôn luôn tặng huy hiệu cho những anh hùng, chiến sĩ thi đua, cho các dũng sĩ. Đâu đâu cũng chăng khẩu hiệu “Người người thi đua/Nhà nhà thi đua/Ta nhất định thắng/ Địch nhất định thua"...

Chống tốt nhất là xây. Phòng thủ tốt nhất là tấn công. Chỉ vun trồng chăm lo cho cái tốt cái tốt mới sinh sôi nảy nở. Nếu chỉ nhắc đến cái xấu dù là nói không hay có với nó thì nó càng ngày càng ăn sâu vào đầu chúng ta và càng ngày càng sinh sôi nảy nở, lấn át chiếm hết chỗ của cái tốt cái đẹp.

Phan Quốc Việt
http://bee.net.vn/channel/4781/20110...t-rac-1792127/