kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: tình mẹ

  1. #1
    Bé còn quấn tã lanthanh90's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gởi
    1

    Post tình mẹ

    Thời gian qua mẹ nâng niu chăm sóc
    Chưa bao giờ con hiểu được tình mẹ
    Có phải vì con còn quá bé nhỏ
    Chưa biết được tình mẹ quá bao la
    Ví được chăng tình mẹ như biển cả
    Hay như là một bầu trời bao la
    Không phải đâu mà bao quát tất cả
    Tình mẹ là biển cả và bầu trời
    Là khoảng không bao la và bất tận
    Mà suốt đời con sẽ mãi không quên
    Nếu thương mẹ đừng để làm mẹ khóc
    đừng để buồn lên mắt mẹ thương yệu

  2. #2
    Đang học vỡ lòng uknow's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2006
    Nơi Cư Ngụ
    cao nguyên xanh
    Bài gởi
    169

    Default

    mưa rơi trắng xóa con đường
    em tôi nước mắt lưng tròng cuồi đông
    mẹ tôi ấm áp chiều hồng
    ôm con ôm cả tình thương ấm nồng

    ngày em cất bước phương xa
    mẹ ngồi mẹ đơi ngóng trông tháng ngày
    tháng ngày én liệng về xuân
    em tôi vẫn ở xa xăm chốn nào

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •