Lúc bước vào yêu, chẵng hiểu nhiều
Tưởng rằng tình dẹp biết bao nhiêu
Lời yêu kỳ diệu làm sao chối
Lời nói dầu môi ai biết phân

Từ chối lời yêu dã bao lần
Tưởng rằng tim mình vẫn chưa yêu
Xưa nay mỹ miều nhưng ngang bướng
Chẵng bao giờ thương mến một ai

Rồi một ngày lòng chợt dổi thay
Mắt xanh tóc mướt ánh trang dài
Thở dài , vong tưởng bóng xa xăm
Tương tư ầm thầm em chờ dợi

Yêu rồi lòng vời vợi nổi nhớ
Tình dầu tưởng dẹp tựa như mơ
Lời yêu anh trao em dại khờ
Tin anh em mở lòng dón nhận

Em tự bảo lòng không ân hận
Trao hết anh, tận cả trái tim
Mối tình đầu tiên xin gởi trọn
Trao hết cho chàng, anh đó thôi

Ai có ngờ, tình dầu bể dâu
Lời anh trao dều dầu môi chót lưởi
Tức tưởi cả lòng, tim tan nát
Tình dầu tưởng dẹp ai cắt ngang