Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 9 tới 10 trên 10

Ðề tài: Em bịnh

  1. #9
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Nơi Cư Ngụ
    xóm liều
    Bài gởi
    9

    Default

    yêu là chết trong lòng một ít
    ghét là chết ngoài da một ít
    ^_^ natasha mãi yêu anh ^_^
    vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhơ

    nên buộc lòng cố nhơ để rồi quên

    _______________pro_love_4ever________________

  2. #10
    Học sinh trung học thiên sứ trắng's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi Cư Ngụ
    vô định
    Bài gởi
    583

    Default

    trên đường về bỗng ngẫu hứng yêu
    người wa phố chiều chiều đông đúc
    dường như ngẫu hứng ko đúng lúc
    chốn đông người sao em kiếm được anh
    gặp nhau ảo mộng vội chia xa
    người nơi phố chợ kẻ quan hà
    xuân hồng xin giữ nhành lộc biếc
    chờ đến bao giờ mới nở hoa

Trang 2/2 đầuđầu 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •