...3D...
...3D...
Lời thơ này tôi viết bằng nước mắt
Viết bằng tim bằng tất cả tình thương
Mỗi nét chữ là mỗi lần tôi khóc
Là mỗi lần tôi cảm thấy cô đơn
Lời thơ này tôi viết bằng nước mắt
Viết bằng tim bằng tất cả tình thương
Mỗi nét chữ là mỗi lần tôi khóc
Là mỗi lần tôi cảm thấy cô đơn
đẹp ha
Thà iu anh để rồi đau khổ
Còn hơn cả đời này ko biết đến anh
1 buồn + 1 vắng = 1 cô liêu
1 trắng + 1 đen = 1 buổi chiều
1 nam + 1 nữ = 1 tổ ấm
1 rung + 1 cảm = 1 tình yêu
...Cartoon...
Lời thơ này tôi viết bằng nước mắt
Viết bằng tim bằng tất cả tình thương
Mỗi nét chữ là mỗi lần tôi khóc
Là mỗi lần tôi cảm thấy cô đơn
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)