kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Mẹ

  1. #1
    Giải Ba Thơ 20/11 HHT '08 lucbinhtimvn's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Miền ký ức..
    Bài gởi
    530

    Default Mẹ

    Mỗi mùa qua mẹ lại thêm tuổi mới
    Con giật mình , khi tóc mẹ pha sương
    Cả đời mẹ nào quãng chi vất vả
    Nuôi cả đàn con, dù khổ cực trăm đường

    Lớn khôn giờ con mỗi đứa một phương
    Vẫn mình mẹ cứ tháng ngày lủi thủi
    Đứa đi học, đứa đi làm cả buổi
    Đâu có còn bên mẹ giống ngày xưa ..

    Mười hai đứa con... Khổ cực nói sao vừa?
    Đứa lớn vừa xong, lại phiên đứa nhỏ
    Gái lớn lấy chồng, con trai cưới vợ
    Mẹ mãi như thân tằm, cứ nhả sợi tơ vương

    Con hạnh phúc mẹ vui... Con đổ vỡ mẹ thêm buồn
    Rồi lặng lẽ thân già lo cho cháu
    Cứ như thế, tháng ngày qua tần tảo
    Sức khỏe mẹ hao mòn, con nào biết nào hay...

    Con sợ lắm... Mẹ ơi con sợ lắm...
    Một ngày kia con lại ghé qua nhà
    Không còn tiếng mẹ hỏi con" ăn gì chưa vậy"
    Sao mấy bữa rày không thấy ghé lại đây ?

    Trời trở mùa năm nay, sức khỏe mẹ hao gầy
    Thêm phiền muộn tuổi già hay lo lắng
    Con thấy mẹ có nổi buồn sâu trong đáy mắt
    Vậy mà vẫn cứ mãi ơ hờ, chẳng có chút bận tâm...

    Con xin lỗi... mẹ ơi! Con xin lỗi
    Vì chị em chúng con , nên mẹ phải lo buồn
    Ai cũng vui niềm vui không có mẹ
    Đâu hay biết rằng, đêm đến lệ mẹ tuôn ...

    Không chỉ riêng con... Mà anh chị hay em con cũng vậy
    Mẹ lo từng bữa ăn, giất ngủ... Cả hạnh phúc vợ chồng
    Có đứa nào bệnh, mẹ đứng ngồi chẳng được
    Cứ điện thoại hỏi thăm hoài, xem có bị sao không?

    Vậy mà khi mẹ ốm đau, hay phiền muộn trong lòng
    Mười hai đứa ... vẫn vô tâm hời hợt
    Mẹ có khỏe không, mẹ còn nghe mệt...
    Sao chẳng đứa nào lo lắng quan tâm ?

    Mẹ chẳng muốn phiền con, nên cứ phải âm thầm
    Bảo " chị hai chị ba bận đi làm, lại còn lo cho anh rể
    Út lớn thì ở xa, út nhỏ vừa đi học, lại đi làm, đôi khi về trề
    Tụi bây con cái đùm đề, nheo nhóc bỏ ai lo" ...

    Sao mẹ giống như thân cò, trong bài học năm xưa
    Dù đậu phải "cành cong" cũng lo cho "cò bé"
    Con dù có khôn lớn bao nhiêu, trong mắt mẹ vẫn mãi hoài thơ trẻ
    Nên dù mẹ có hơi tàn, cũng vẫn muốn chở che


    Ừ mẹ của con, mãi mãi là như vậy
    Cứ yêu con vô điều kiện, hơn tất cả mọi thứ trên đời
    Dù cuộc đời của mẹ, chưa một lần sống cho mình được một ngày trọn vẹn
    Bởi đời mẹ quá nghèo, và luôn chịu những đắng cay...

    Con chẳng cầu mong , mình giàu sang hay tài giỏi
    Học thức uyên thâm, hay tốt đẹp hơn người ...
    Con chỉ cầu mong mẹ luôn bình an mạnh khỏe
    Để con được vui vầy bên mẹ mãi mà thôi...

    18/12/2017
    thay đổi nội dung bởi: lucbinhtimvn, 18-11-2021 lúc 10:09 PM

    Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên
    Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ
    Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ
    Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên''

    [IMG][/IMG]

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •