Uhm, chúng ta đã già rồi, lâu lắm rồi bỗng sực nhớ ra tìm lại, qua mấy lần nhập từ khóa sai, cuối cùng cũng tìm ra, 12 năm trôi qua như 1 giấc mộng, giờ ngắm lại tự dưng thấy tuổi hoa niên ùa về... Buồn buồn làm sao....
Uhm, chúng ta đã già rồi, lâu lắm rồi bỗng sực nhớ ra tìm lại, qua mấy lần nhập từ khóa sai, cuối cùng cũng tìm ra, 12 năm trôi qua như 1 giấc mộng, giờ ngắm lại tự dưng thấy tuổi hoa niên ùa về... Buồn buồn làm sao....
Nuriko_ my love
cho đào lên phát nha chế
Nếu có ngày lật ký ức ra xem
Vô tình gặp bài thơ buồn đã cũ
Nhớ về anh xin em đừng nức nở
Chuyện chúng mình như một giấc mơ thôi...
Ôi... lâu quá mới quay lại đây
yêu cầu bạn dùng lời lẽ lịch sự và tôn trọng những ngừơi khác khi viết ở chữ ký!
_ BBT HHT _
Ui.những thành viên cổ.rất vui đc làm quen lại. bạn mấy tủi gòi nhỉ
Nếu có ngày lật ký ức ra xem
Vô tình gặp bài thơ buồn đã cũ
Nhớ về anh xin em đừng nức nở
Chuyện chúng mình như một giấc mơ thôi...
TV gạo cội về thăm kỷ niệm tuổi thơ
Đừng cưới người mà bạn nghĩ có thể sống chung mà hãy cưới người bạn không thể sống vui nếu thiếu họ.
Mình cũng vào đánh dấu 1 chút để đỡ quên đi
Hãy mặc quần chíp ngoài quần dài và bạn sẽ là siu nhưn
Yeah yeah
Hiện đang có 29 tv xem bài này. (0 thành viên và 29 khách)