Tỷ năm mới vào thử đăng nhập vẫn vào được. Anh fa và các an chị em thời xưa xửa xừa xưa có khỏe ko?
Ê heo quay sao đi đâu cũng thấy mặt ông vậy
Tỷ năm mới vào thử đăng nhập vẫn vào được. Anh fa và các an chị em thời xưa xửa xừa xưa có khỏe ko?
Ê heo quay sao đi đâu cũng thấy mặt ông vậy
Các anh chị khỏe
Bé Bông thối nhà e biêt làm gì rồi, ku Tùng học giỏi ko
Cơn gió độc nào mang e về đây thế
Mà nhé, cái biệt hiệu Heo ý nó vào dĩ vãng rồi Heo Nái à
Hôm nay rảnh rỗi sinh nông nổi nhớ HHT nên vào hoài niệm tý. Cứ tháng 9 hàng năm là tôi lại dành 1 ngày vào đây mà.
Bé Bông 3 tháng rồi, cu Tùng thì vào lớp 4 rồi. Biệt danh đó tôi đặt cho ông mà sao cho vào dĩ vãng được . Lấy vợ đi nhé ko tôi mời cưới con tôi trước đấy
Nhanh thật đấy, mới ngày nào cái thằng cu Tùng đỏ hỏn nhỉ
Bà nói tôi biết để tháng 9 tối off hht =))
Sang năm lấy vợ đây
mười mấy năm rồi, già hết cả rồi còn gì. Sang năm tôi rình ông vào lúc nào tôi ám lúc đó.
Lâu lắm mới thấy Trang đấy nhỉ? Ko ngờ gần đây HHT nhiều người tái xuất hiện thế
Chỉ Là Phù Du Thôi
Vâng lâu quá ko gặp anh Cường khỏe ko? em lâu lâu vẫn vào nhưng toàn đi tàu ngầm thôi.
Nhục lắm Kem. V
Những ngôi nhà đã khép dần cánh cửa
Phố nhớ Người vẽ gương mặt nỗi cô đơn.
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)