Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 17

Ðề tài: Đem đơn kiện zartlichkeit2002 :sr:

  1. #9

    Default

    Mod Ni sớm trả lời đi nhé!



    xử lý sao với các Smod đã vi phạm nội quy đây?
    https://www.youtube.com/watch?v=81KfqKfMTvk

  2. #10
    Giải Nhì HHT-Nơi Tôi Có Bạn 2009
    Because You Live
    Thiên Thần Bay's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2006
    Bài gởi
    1,118

    Default

    Nhật ký của bạn là do Tôi xóa.
    Sau rất nhiều lần cảnh cáo và xóa bài vi phạm nhưng vẫn không có gì thay đổi.
    Bạn có thể nói xa nói gần chửi xéo chửi xiên như thế nào thì người ta ko thể bắt bẻ chứ mang bài của người ta về trích dẫn xong chửi người ta là bạn đã nêu đích danh người chửi rồi.
    Bài của Doanh hay của Trà Vô Vị phía trên bạn chụp ảnh chưa chắc nói đến bạn. Còn bạn lôi bài người ta về rồi chửi thì 100% là chửi người ta.
    Cho đến giờ phút này, ngẫm nghĩ lại tôi chưa nói một lời xúc phạm nào với bạn để bạn nói tôi như bạn đã nói phía trên. Tôi yêu cầu bạn ko dùng những lời lẽ quá khích như thế.
    Cho đến giờ phút này tôi vẫn cư xử và làm việc đúng mực. Bạn sai bạn phải chấp nhận bị xử lý. Thế thôi


    Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên..!

  3. #11

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Thiên Thần Bay View Post
    Nhật ký của bạn là do Tôi xóa.
    Sau rất nhiều lần cảnh cáo và xóa bài vi phạm nhưng vẫn không có gì thay đổi.
    Bạn có thể nói xa nói gần chửi xéo chửi xiên như thế nào thì người ta ko thể bắt bẻ chứ mang bài của người ta về trích dẫn xong chửi người ta là bạn đã nêu đích danh người chửi rồi.
    Bài của Doanh hay của Trà Vô Vị phía trên bạn chụp ảnh chưa chắc nói đến bạn. Còn bạn lôi bài người ta về rồi chửi thì 100% là chửi người ta.
    Cho đến giờ phút này, ngẫm nghĩ lại tôi chưa nói một lời xúc phạm nào với bạn để bạn nói tôi như bạn đã nói phía trên. Tôi yêu cầu bạn ko dùng những lời lẽ quá khích như thế.
    Cho đến giờ phút này tôi vẫn cư xử và làm việc đúng mực. Bạn sai bạn phải chấp nhận bị xử lý. Thế thôi
    Bạn có thể xoá bài của tôi, nhưng bạn không được phép xoá tất cả những bài khác k có liên quan. Bạn đã lạm dụng chức quyền của bạn 1 cách quá lố bịch rồi!

    Hơn nữa, trước đó các thành viên đó liên tục chửi bới xúc phạm tôi, sao bạn không lên tiếng. Tại sao cứ tôi thì bạn lại nhè vô, có phải bạn đang bao che cho nhóm của mình? Bạn không phải là một Mod có tin thần công bằng, một con người đáng tin tưởng. bạn cũng nhỏ nhen tầm thường như các mod ấy.

    Trong bài viết trả lời cho Nelly Doanh, cô ta ám chỉ rằng tôi bị cô lập (nhóm BQT cô lập) chỉ vì tôi cố chứng tỏ là tôi sống tử tế với các thành viên (tôi đúng về phía các thành viên bị banned và đại diện cho quyền của họ). Tôi trả lời cô ta rất bình thường, không có gì gọi là khích bác công kích cả. Quan điểm của tôi là, muốn trở thành một con người có nhân cách lớn thì phải trải qua thử thách, phải có sức chịu đựng lớn (sự cô đơn do những con người đối lập ý kiến sẽ mobben). Vì thế xã hội đã có sự phân biệt giữa người tầm thường và người phi thường. Tôi nghĩ tại các bạn là những con người có cái tôi quá lớn và cái tâm quá nhỏ nên bất kỳ điều gì có vẻ như là trái ý các bạn thì các bạn đều quy chụp vào đó là sự chửi bới, rồi các bạn phật ý. Trong khi đó nội dung của tôi không như là suỵ kết tội quy chụp của các bạn. Quan điểm thế nào đó là quyền của tôi, tiếp nhận thông tin như thế nào đó là chuyện của các bạn, tại sao lại quy chụp rằng tôi là người gây gổ bạn, trong khí sự thực của vấn đề thì tôi thấy các bạn mới thực sự là kẻ gây gổ!

    Sau đó thì một loạt những bài viết ám thị chửi rủa lại liên tục nổi lên, nhưng BQT HHT vẫn cứ lờ đi. Bạn cũng là BQT nhưng dường như bạn đã bao che cho những người này.

    Sự việc có 1 thì các bạn cứ thổi lên 10, vậy là lý do vì cái gì? vì sự hiềm tị? Đố kị? bạn chúng minh đi, bạn công tâm ở chỗ nào?

    nói bậy chửi tục là thói quen của mod HHT mà. Văn hoá lắm cơ!

    Vậy bạn cho hỏi, bài đó cô ta ám chỉ ai trong cái HHT này? bạn nói đi? trả lời đi!

    đừng có bao che, 2 ng đó cũng là một phần của vấn đề. Họ luôn gây khích bác cãi vã!

    Nếu họ cố tình gây sự tôi thì tôi sẽ nói. Cư xử với tôi ra sao tôi sẽ trả lại đúng y chang như thế! Muốn sao sẽ nhận được đúng như thế!

    BQT hãy làm đúng trách nhiệm của mình! và phải công bằng chứ k phải là thái độ bao che cho nhau! Tôi yêu cầu đã banned tôi thì cũng phải banned nốt 2 user đó đi!

    Không cần biết các mod đó ám chỉ ai. Chỉ cần biết là các bài viết đó đã vi phạm nội quy, và họ vi phạm rất nhiều lần. Cho dù là vi phạm với tôi, với bạn hay với ai khác thì nó vẫn là vi phạm. Bạn chủ xử lý tôi một cách quá đáng như vậy, thếl là không đúng, không công bằng. Kết luận, bạn đang bao che cho nhóm quản trị của HHT làm điều sai trái!

    Như đã nói, quan điểm sống thế nào đó là quyền của tôi, tiếp nhận thông tin như thế nào đó là chuyện của các bạn. Trong con mắt của tôi thì tôi lại thấy tôi thấy các bạn mới thực sự là kẻ gây gổ. Bằng chứng là biết bao nhiêu bài viết của những thành viên Nelly Doanh, Iris, Kin Ngố, trước đó đã vi phạm thì bạn và BQT cứ lờ tịt đi không hề nhắc nhở. Tuyệt nhiên BQT không có một lần nhắc nhở! Đó mới chính là những kẻ thực sự gây ra mọi vấn đề, sao bạn k xử lý đi? Nói bạn không thực sự công tâm, là sai chắc?

    Tôi đề nghị rằng:
    -Các thành viên Nelly Doanh, Trà Vô Vị đã vi phạm nhiều lần, phải bị ban user.
    -Bạn TTB không công tâm trong xử lý sự việc, cần được miễn nhiệm!
    thay đổi nội dung bởi: L´oiseau de feu, 18-09-2016 lúc 06:41 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=81KfqKfMTvk

  4. #12
    .•☆Ģloomy☆•. Nђạt P[ђ]ai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Bài gởi
    829

    Default

    Chào L´oiseau de feu, hay nói cách khác là Zartlichkeit2002.

    Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng Nђạt P[ђ]ai nói chuyện trực tiếp với Zartlichkeit2002.

    Trước tiên, tôi hy vọng Zart và mọi người có thể bình tỉnh lại. Bản thân tôi cũng đang dùng thái độ ôn hòa nhất để giải quyết vấn đề này. Bây giờ mọi chuyện cần được làm rõ ràng và giải quyết từng chút một.

    Thứ 2, những vụ việc và trao đổi cá nhân ngoài phạm vi của 4rum thì ban biên tập không có khả năng xử lý.

    Thứ 3, cả hai Nelly.Doanh và Zart đều sai. Tôi đã từng yêu cầu cả hai và những người khác vào phòng hợp để giải bày, nhưng các bạn đã phớt lờ lời đề nghị của tôi. Nếu không ai chịu bình tâm giải quyết vấn đề thì những người ngoài cuộc--như tôi--không có tư cách giúp các bạn hòa giải.

    Thứ 4, lời lẽ của Zart đã đi quá xa giới hạn rồi đó! Zart không thể đánh đồng tất cả. Xin hỏi Zart rằng tôi đã làm gì sai mà cũng phải chịu lời nặng của Zart? Tôi chưa bao giờ đã kích hay xúc phạm đến ai trong diễn đàn. Tôi cũng không bao che hay hùa theo ai cả. Tôi càng không phải là kẻ ngu ngốc mà không hiểu người này người kia có cách cư xử thế nào. Nên Zart đừng nghĩ rằng thành viên của HHT là vô tri vô giác.

    Và xin Zart đừng nghĩ rằng 'cả thế giới đang chống đối' lại Zart. Mọi thứ đều có lý do của nó. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói cay độc cũng có thể làm tổn thương người khác. Nên tôi mong chúng ta ngưng ngay việc phát ngôn bừa bãi.

    Thứ 5, trước khi Zart quay lại HHT, chúng tôi vẫn thường xuyên dọn dẹp và bảo quản foroum. Nhưng chúng tôi cũng có cuộc sống riêng nên không thể hoàn thiện foroum như Zart mong muốn. Trước khi Zart quay lại HHT, tất cả xử sự với nhau rất bình thường. Dĩ nhiên, vẫn có những bất hòa nhưng chưa bao giờ xỉ nhục/xỉa xói hay phản kích đối phương. Tại sao khi Zart xuất hiện mọi chuyện trở nên thế này? Zart hãy xem lại thái độ của mình trước khi đánh giá người khác đi nhé!

    Ngoài ra, tôi cũng hy vọng những người khác xem xét lại hành động của mình. Ai cũng có cái sai và ai cũng có cái lý riêng. Nếu không thể hòa hợp với nhau thì xin đừng làm tổn thương nhau. Vâng, bản thân tôi cũng đang học cách sống sao cho phải phép nên tôi không làm đại sứ hòa bình đâu ạ!!

    Thứ 6, tôi không biết Zart học rộng hiểu sâu như thế nào. Nhưng Zart chắc biết người Việt Nam có câu "kính trên, nhường dưới". Chú Phá là người lớn nên Zart hãy giữ ý giữ tứ trước khi nói bất cứ thứ gì về chú. Hầu hết chúng tôi--tôi, Nelly.Doanh, Trà Vô Vị, Iris v.v.. đều nhỏ tuổi hơn Zart. Hãy cư xử làm sao để mọi người nể Zart ở cương vị là người lớn.

    Chúng ta là những cá thể hoạt động chung một foroum. Trong cái chung vẫn có những cái riêng. Mọi người nên tôn trọng không gian riêng của từng thành viên. Và càng phải tuân thủ luật chung.

    Tôi không tẩy chay hay áp bức bất kỳ ai. Mong Zart hiểu điều đó.

    Thứ 7, Zart làm ơn làm ơn nhận thức được rằng không ai đố kị với Zart cả. Zart đang tự suy luận lung tung về người khác đấy. Chúng tôi không ai quan tâm sự giàu có hay tài sản của Zart. XIN ĐỪNG ảo tưởng rằng mọi người đang chống đối Zart, đang ghen tị với Zart, đang thèm khát cuộc sống của Zart. Tôi khẳng định rằng tôi KHÔNG QUAN TÂM Zart đại gia ra sao!!!!!

    Tôi chưa bao giờ tranh luận với ai nếu điều đó không dẫn đến kết quả tốt đẹp!! Tôi cũng không thích đôi co với người không lắng nghe. Zart có thể tiếp tục những gì Zart đang làm hoặc chọn cách hòa hợp cùng tập thể hoặc rời khỏi HHT.

    Nếu Zart cảm thấy rằng HHT vẫn là foroum Zart muốn phát triển thì hãy giúp tôi và những người khác giải quyết vụ việc này một cách thành tâm nhất!!!!

    Thân!!
    thay đổi nội dung bởi: Nђạt P[ђ]ai, 18-09-2016 lúc 06:54 PM
    Clichéd
    Whatever Life Is ♥

  5. #13

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nђạt P[ђ]ai View Post
    Chào L´oiseau de feu, hay nói cách khác là Zartlichkeit2002.

    Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng Nђạt P[ђ]ai nói chuyện trực tiếp với Zartlichkeit2002.

    Trước tiên, tôi hy vọng Zart và mọi người có thể bình tỉnh lại. Bản thân tôi cũng đang dùng thái độ ôn hòa nhất để giải quyết vấn đề này. Bây giờ mọi chuyện cần được làm rõ ràng và giải quyết từng chút một.

    Thứ 2, những vụ việc và trao đổi cá nhân ngoài phạm vi của 4rum thì ban biên tập không có khả năng xử lý.

    Thứ 3, cả hai Nelly.Doanh và Zart đều sai. Tôi đã từng yêu cầu cả hai và những người khác vào phòng hợp để giải bày, nhưng các bạn đã phớt lờ lời đề nghị của tôi. Nếu không ai chịu bình tâm giải quyết vấn đề thì những người ngoài cuộc--như tôi--không có tư cách giúp các bạn hòa giải.

    Thứ 4, lời lẽ của Zart đã đi quá xa giới hạn rồi đó! Zart không thể đánh đồng tất cả. Xin hỏi Zart rằng tôi đã làm gì sai mà cũng phải chịu lời nặng của Zart? Tôi chưa bao giờ đã kích hay xúc phạm đến ai trong diễn đàn. Tôi cũng không bao che hay hùa theo ai cả. Tôi càng không phải là kẻ ngu ngốc mà không hiểu người này người kia có cách cư xử thế nào. Nên Zart đừng nghĩ rằng thành viên của HHT là vô tri vô giác.

    Và xin Zart đừng nghĩ rằng 'cả thế giới đang chống đối' lại Zart. Mọi thứ đều có lý do của nó. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói cay độc cũng có thể làm tổn thương người khác. Nên tôi mong chúng ta ngưng ngay việc phát ngôn bừa bãi.

    Thứ 5, trước khi Zart quay lại HHT, chúng tôi vẫn thường xuyên dọn dẹp và bảo quản foroum. Nhưng chúng tôi cũng có cuộc sống riêng nên không thể hoàn thiện foroum như Zart mong muốn. Trước khi Zart quay lại HHT, tất cả xử sự với nhau rất bình thường. Dĩ nhiên, vẫn có những bất hòa nhưng chưa bao giờ xỉ nhục/xỉa xói hay phản kích đối phương. Tại sao khi Zart xuất hiện mọi chuyện trở nên thế này? Zart hãy xem lại thái độ của mình trước khi đánh giá người khác đi nhé!

    Ngoài ra, tôi cũng hy vọng những người khác xem xét lại hành động của mình. Ai cũng có cái sai và ai cũng có cái lý riêng. Nếu không thể hòa hợp với nhau thì xin đừng làm tổn thương nhau. Vâng, bản thân tôi cũng đang học cách sống sao cho phải phép nên tôi không làm đại sứ hòa bình đâu ạ!!

    Thứ 6, tôi không biết Zart học rộng hiểu sâu như thế nào. Nhưng Zart chắc biết người Việt Nam có câu "kính trên, nhường dưới". Chú Phá là người lớn nên Zart hãy giữ ý giữ tứ trước khi nói bất cứ thứ gì về chú. Hầu hết chúng tôi--tôi, Nelly.Doanh, Trà Vô Vị, Iris v.v.. đều nhỏ tuổi hơn Zart. Hãy cư xử làm sao để mọi người nể Zart ở cương vị là người lớn.

    Chúng ta là những cá thể hoạt động chung một foroum. Trong cái chung vẫn có những cái riêng. Mọi người nên tôn trọng không gian riêng của từng thành viên. Và càng phải tuân thủ luật chung.

    Tôi không tẩy chay hay áp bức bất kỳ ai. Mong Zart hiểu điều đó.

    Thứ 7, Zart làm ơn làm ơn nhận thức được rằng không ai đố kị với Zart cả. Zart đang tự suy luận lung tung về người khác đấy. Chúng tôi không ai quan tâm sự giàu có hay tài sản của Zart. XIN ĐỪNG ảo tưởng rằng mọi người đang chống đối Zart, đang ghen tị với Zart, đang thèm khát cuộc sống của Zart. Tôi khẳng định rằng tôi KHÔNG QUAN TÂM Zart đại gia ra sao!!!!!

    Tôi chưa bao giờ tranh luận với ai nếu điều đó không dẫn đến kết quả tốt đẹp!! Tôi cũng không thích đôi co với người không lắng nghe. Zart có thể tiếp tục những gì Zart đang làm hoặc chọn cách hòa hợp cùng tập thể hoặc rời khỏi HHT.

    Nếu Zart cảm thấy rằng HHT vẫn là foroum Zart muốn phát triển thì hãy giúp tôi và những người khác giải quyết vụ việc này một cách thành tâm nhất!!!!

    Thân!!
    "Thứ 4, lời lẽ của Zart đã đi quá xa giới hạn rồi đó! Zart không thể đánh đồng tất cả. Xin hỏi Zart rằng tôi đã làm gì sai mà cũng phải chịu lời nặng của Zart? Tôi chưa bao giờ đã kích hay xúc phạm đến ai trong diễn đàn. Tôi cũng không bao che hay hùa theo ai cả. Tôi càng không phải là kẻ ngu ngốc mà không hiểu người này người kia có cách cư xử thế nào. Nên Zart đừng nghĩ rằng thành viên của HHT là vô tri vô giác. "

    Lẽ ra sự việc sẽ không đi quá giới hạn nếu BQT của HHT có cách xứ sự hợp tình hợp lý. Trong việc xử một nhóm người có sự mâu thuẫn, không thể xử lý chỉ những kẻ đại diện. Giả sử, một nhóm thuộc về thiểu số, một nhóm thuộc về đa số, vậy khi xử lý những kẻ đại diện, vậy những người còn lại sẽ có cơ hội tiếp tục cư xử bất công với thành viên thiểu số còn lại. Bằng chứng là hành vi của Mod Kín Ngố, Mod TTB trong thời gian qua.

    Sự việc không thể dừng lại khi các thành viên khác trong tư cách là các Smod không có nhã ý hoà giải. Cụ thể là hành vi của mod Kin NGố, cô ta luôn đổ thêm dầu vào lửa. BQT của HHT cứ việc restore lại toàn bộ datbase của HHT trong 1 tháng qua sẽ thây điều tôi nói là đúng. Ở đây họ đã lạm dụng vai trò Smod của họ để xoá những nội dung mà họ đã vi phạm.


    "Và xin Zart đừng nghĩ rằng 'cả thế giới đang chống đối' lại Zart. Mọi thứ đều có lý do của nó. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói cay độc cũng có thể làm tổn thương người khác. Nên tôi mong chúng ta ngưng ngay việc phát ngôn bừa bãi. "

    Tôi có cá tính của tôi, tôi không công kích các thành viên đó. Tuy nhiên, những thành viên đó cũng liên tục công kích tôi. Bạn hãy theo dõi sự việc lại từ đâu, restore lại datbase rồi xem. Bạn nghĩ rằng xử sự của họ không làm tôi tôn thương sao?

    "Thứ 5, trước khi Zart quay lại HHT, chúng tôi vẫn thường xuyên dọn dẹp và bảo quản foroum. Nhưng chúng tôi cũng có cuộc sống riêng nên không thể hoàn thiện foroum như Zart mong muốn. Trước khi Zart quay lại HHT, tất cả xử sự với nhau rất bình thường. Dĩ nhiên, vẫn có những bất hòa nhưng chưa bao giờ xỉ nhục/xỉa xói hay phản kích đối phương. Tại sao khi Zart xuất hiện mọi chuyện trở nên thế này? Zart hãy xem lại thái độ của mình trước khi đánh giá người khác đi nhé!"

    Vậy bạn thấy thế nào về việc Mod Doanh văng tục chửi bậy? Bạn thấy thế nào trong hành vi chị Hoài bão len tiếng hoà giải thì cô ta cũng chửi bậy luôn cả chị ấy, cho tới khi tôi nhắc cô ta là chị HB đã lớn tuổi rồi, cô ta phải tôn trọng. Tôi không bao giờ nói tục chửi bậy, nhưng tôi cảm thấy rất bất lực trong việc bị BQT xử lý sự việc một cách ép uổng đối với tôi. Còn thành viên Nelly Doanh, bạn vào trong FB của cô ta đi, bạn sẽ thấy cô ta văng tục chửi vậy khắp mọi nới. Xin lỗi bạn, tôi chưa từng nói bậy, hoặc ít ra là rất ít, cho nên tôi thấy cách cô ta giao tiếp tôi thấy rất khó chịu. Rất thiếu tôn trọng người đọc, không chỉ thiếu tôn trọng với tôi mà thiếu tôn trọng với tất cả mọi người.

    Một thời gian rất dài tôi quan sát, thấy HHT thường xuyên bị bỏ bê. Năm ngoái cũng vào rồi chứ k phải không vài, cũng như thế. Vấn đề là 4 vị Mod kia ngày ngày vào để viết bài nhưng họ không làm công việc của họ, cho tới khi tôi vào việc thì tôi cảm nhận rõ rệt ở họ sự cô lập. Từ lúc chưa cãi vã đã thấy họ cư xử như thế! Có lẽ cãi vã với họ là một việc rất quan trọng, như là muối iod trong bữa cơm vậy!


    "Chúng ta là những cá thể hoạt động chung một foroum. Trong cái chung vẫn có những cái riêng. Mọi người nên tôn trọng không gian riêng của từng thành viên. Và càng phải tuân thủ luật chung."

    Vậy bạn trả lời đi, 4 vị mod kia tuân thủ luật gì khi mà cả mấy trăm bài của tôi cứ xoá bài rèn rẹt bất đắc kỳ tử? Tôi có cả mây trăm bài viết cơ mà? họ xoá sạch sành sanh. Vậy luật lệ chung ở đâu? Luật lệ chung ở đâu khi họ trong tư cach là một mod cũ tôi là mod mới và họ tìm cách gây gổ với tôi hằng ngày? sao bạn không đọc lại đi rồi hãy nói?

    "Thứ 6, tôi không biết Zart học rộng hiểu sâu như thế nào. Nhưng Zart chắc biết người Việt Nam có câu "kính trên, nhường dưới". Chú Phá là người lớn nên Zart hãy giữ ý giữ tứ trước khi nói bất cứ thứ gì về chú. Hầu hết chúng tôi--tôi, Nelly.Doanh, Trà Vô Vị, Iris v.v.. đều nhỏ tuổi hơn Zart. Hãy cư xử làm sao để mọi người nể Zart ở cương vị là người lớn. "

    Admin Phá có đáng còn tôn trọng hay không, khi admnin đó cư xử không công bằng, bao che cho 4 Smod nói trên? không chịu xử lý sự việc?

    4 Smod kia có tôn trọng gì tôi hay không khi họ dung ngôn ngữ thiếu ôn hoà để giao tiếp trong khi họ ít tuổi hơn tôi? tôi đã 1 đôi lần nhắc nhở, họ còn nói rằng họ không biết tôi nên họ không quan tâm tới chuyện tuổi tác nữa cơ! Rồi Mod Nelly Doanh còn qua sang gây gổ với cả chị hoà bão. Bạn có cần để tôi lục lại ảnh chụp hay không?


    " Tôi không tẩy chay hay áp bức bất kỳ ai. Mong Zart hiểu điều đó. "

    Tôi có bảo bạn tấy chay tôi đâu cơ chứ. Tôi nói rằng, 4 thành viên kia đã tạo nhóm để mobbing tôi. Sao bạn cứ hiểu sai vấn đề thế nhỉ?

    " Thứ 7, Zart làm ơn làm ơn nhận thức được rằng không ai đố kị với Zart cả. Zart đang tự suy luận lung tung về người khác đấy. Chúng tôi không ai quan tâm sự giàu có hay tài sản của Zart. XIN ĐỪNG ảo tưởng rằng mọi người đang chống đối Zart, đang ghen tị với Zart, đang thèm khát cuộc sống của Zart. Tôi khẳng định rằng tôi KHÔNG QUAN TÂM Zart đại gia ra sao!!!!!"

    Tôi không có bảo bạn là con ng đố kị. Tôi đặt ra câu hỏi, tại sao 4 con người kia cứ gây sự với tôi từ chuyện to cho tơi chuyện nhỏ. Liệu rằng họ có phải là những con người đố kị hay không? cái này là một điều thuộc tâm lý học. tôi quan sat 4 thành viên này 1 thời gian rất dài. Họ rát tò mò khi đọc bài viết của tôi, mỗi làn như vậy họ đều loggout để xem để information ở dưới không có tên của họ. Rồi họ tránh không click cảm ơn. Cái này nó là cảm nhận rấ là sensibel, bạn chắc chắn là không phải ng trong cuộc bạn không hiểu được. Nhưng tôi là ng trong cuộc tôi hiểu họ rất rõ. Thật sự thì trước đó họ chẳng gây sự với tôi, kể từ khi bạn iris kết bạn với tôi trên FB và kể từ khi tôi kết bạn với dám doanh nhân buôn đá quý ở trên FB thì dường như thái độ của họ đã thay đổi rất là rõ rệt.

    "Nếu Zart cảm thấy rằng HHT vẫn là foroum Zart muốn phát triển thì hãy giúp tôi và những người khác giải quyết vụ việc này một cách thành tâm nhất!!!! "

    Không tôi không có nhã hứng giúp cái HHT này phát triển. Chúng nào còn có những con ng như vậy ở trong forum, chừng nào BQT xử sự công bằng hơn.

    Dù muốn hay không thì cái forum này cũng sẽ chết theo một phương thức nào đó, nếu không có những người có năng lực đặc biết. Nhưng BQT của HHT không có thái độ tôn trọng với người có năng lực. Hiện tượng đố kị xảy ra, khi người này có một năng lực tốt hơn thì những người còn lại tìm cách cô lập.

    Với một đội ngũ Smod như thế, trang này sẽ sớm bị chết đi mà thôi. Không chết thì cũng rất là leo lét. Nó k có gì đặc biệt cả về nọi dung lẫn hình thức, và với một đội gũ Smod không đoàn kết.

    Cho nên giúp cho cái trang này nó là vô ích. Tôi yêu cầu có sự công bằng, có thế thôi, còn thì tôi đã k còn tình cảm với những con ng giao lưu ở đây nữa!
    thay đổi nội dung bởi: L´oiseau de feu, 18-09-2016 lúc 08:25 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=81KfqKfMTvk

  6. #14
    ♥ Kọp Kái ♥ Meodzo's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Bài gởi
    147

    Default

    Cảm ơn FB, cảm ơn bạn SP, bạn bầu Doanh, bạn Mưa Thu, bạn Hj', bạn Chang mắc cúp - à không Chang Peace :v , các bạn đã đưa mình đến việc Login vào cái nick này, để viết lời cảm ơn đến cái bạn gì hôm nọ up đầy lên fb anh Phá ấy, bạn ấy tên gì ấy nhẩy :v
    .
    Dạ vâng, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn âm thanh ánh sáng hậu kỳ trường kỳ lý nhã kỳ, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra em, em đoạt vương miện CON ĐIÊNG, em mừng quá nạ :v
    .
    Dà vâng, xin cảm ơn!
    Vâng, xin cảm ơn bác Lại Văn Sâm đã tài trợ câu Xin cảm ơn !
    .
    Mới login dzô đã thấy cái bài này nó nổi lên đầu tiên rồi, cảm động quá phải vào nói vài nhời cảm ơn ! :v

    ...
    ...

    Là em ... :meo:
    ...
    ...Vẫn bất cần đời -- Thế thôi ! ...!!!...

  7. #15

    Default

    lại tiếp tục @@ Chuân bị một trận chiến nữa. lần này sẽ có những kẻ sẻ phải tử nạn
    https://www.youtube.com/watch?v=81KfqKfMTvk

  8. #16

    Default

    Điều kiện để trở thành Moderators: - Phải đang là một Thành Viên Tích Cực .
    - Bạn phải là thành viên của HHT trong một khoảng thời gian ( Ít nhất là 3 tháng )
    - Có năng lực làm việc trong Box, bài viết chất lượng, tinh thần trách nhiệm cao.
    - Có nhiều thời gian vào HHT (Nếu bạn vắng mặt quá lâu (Mods & Smod), HHT sẽ không đảm bảo quyền Mod/Smod của bạn.
    - Quan tâm đến các bài viết khác trong Box mà mình tham gia.
    - Tích cực giúp đỡ các thành viên khác
    - Không thiên vị (bạn bè, người thân).
    - Có kỹ năng post bài và sử dụng các chức năng của Mod.
    - Có góp ý xây dựng Box theo tiêu chí của forum.
    - Được sự giới thiệu và đề cử của ít nhất một thành viên của BQT (BQT này chịu trách nhiệm hướng dẫn thành viên đó).
    - Thời gian để được lên Mod không ít hơn 1 tháng kể từ ngày tham gia làm Thành Viên trừ những trường hợp đặc biệt do Admin quyết định).
    ( Chỉ cần các bạn tích cực hoạt động và đóng góp khi đủ đk sẽ nhận đc thư mời qua PM tiến cử lên "Mod Tập Sự" 1 thời gian sau đó mới chính thức trở thành Mod
    - Bạn phải là người được Admins tín nhiệm
    - Mỗi room sẽ chỉ có nhiều nhất là 3 Mods (chỉ có room nào có số đông và cần thiết mới có thể có 4 hoặc 5 mods)
    - Mỗi Mod làm ít nhất là 3 rooms và nhiều nhất là 5 rooms (để bạn có đủ thời gian cho rooms của mình, nếu muốn có hơn phải được Admin đồng ý). Vì vậy bạn nên chọn room thích hợp cho mình.
    - Phải thông báo cho Admins nếu bạn bận rộn không quản lý room được 1 thời gian (không quá 1tháng). Sau khi 1 tháng bạn vẫn chưa thể trở lại, bạn sẽ được thay thế bởi Mod mới và tất nhiên vai trò Moderator của bạn không còn nữa.

    * Chức Năng và Trách Nhiệm: - Moderator luôn theo dõi và quản lý các room của mình.
    - Không cậy vào quyền đang có để chèn ép người khác.
    - Xóa, chuyển , sửa (Delete, Move, Edit ) những chủ đề (topic) phạm Nội Quy HHT hoặc không đáp ứng với yêu cầu Room của bạn hoặc đăng bài không đúng chổ.
    - Tuyệt đối không được đưa Nick và Password cho người khác Đăng Nhập.
    - Bạn phải hoàn toàn chịu Trách Nhiệm về các Rooms của bạn và các Bài Viết của bạn.
    Vì thế, nếu Admins phát hiện được bạn đã cho người khác dùng Nick bạn để Đăng Nhập, bạn sẽ bị gạt bỏ khỏi quyền làm Moderator.
    - Admins sẽ theo dõi phản ánh của thành viên diễn đàn về cách làm việc và thái độ của Mod. Nếu có vi phạm sẽ bị tước quyền làm Mod.
    -Và ngược lại, nếu bạn cảm thấy không còn hứng thú với công việc quản lí nữa, bạn có thể post bài trong room BBT để từ chức. (Bạn phải là người đóng góp trên 5 tháng mới có thể được đưa vào VIP's Group)

    * Điều kiện để lên Super Moderator:***Smod là do các Mods khá nhiệt tình với HHT và được sự tín nhiệm của Admins nên được tiến cử để giúp đỡ Admins trong việc quản lý Diễn Đàn.
    - Phải đang là một Mod.
    - Tham gia post bài, quản lý Box một cách thường xuyên và quan tâm không những các bài viết trong box của mình quản lý mà còn phải đóng góp có hiệu quả ở những box khác.
    - Được sự tiến cử của ít nhất một Admin và được thông qua bởi 2/3 trên tổng số nhân sự của BQT
    - Thời gian để từ Mod lên Smod không ít hơn 2 tháng (trừ những trường hợp đặc biệt do Admin quyết định).
    " Quan tâm đến các bài viết khác trong Box mà mình tham gia."

    Các Mod /Smod cuanhuwtruowsc khi tôi tham gia thì họ thường xuyên bỏ bê công việc dọn spam, và không quan tâm tới tình trạng của HHT ra sao.

    "Tích cực giúp đỡ các thành viên khác"

    họ cũng k tích cực quan tâm tới thành viên khác. Nếu như họ phàn nàn một điều gì đó trong cuộc sống, tôi quan tâm hỏi han họ thì họ sẽ nổi khùng lên và bảo rằng tôi xoi mói họ. Có lẽ cái năn hoá thờ ơ là một định nghĩa bất di bất dịch trong trí não của họ.

    "- Không thiên vị (bạn bè, người thân)."

    BQT HHT thường xuyên thiên vị, bao che cho nhau, vào hùa với nhau để đàn áp 1 ý kiến dối lập. Ở họ không có sự tôn trọng chính kiến của người khác, hay nói đúng hơn là văn hoá tôn trọng sự dối lập/khác biệt là kbieejas Tâm lý bầy đàn của đám đông nằm cố hữu trong tâm trí của họ.

    "- Không cậy vào quyền đang có để chèn ép người khác.
    - Xóa, chuyển , sửa (Delete, Move, Edit ) những chủ đề (topic) phạm Nội Quy HHT hoặc không đáp ứng với yêu cầu Room của bạn hoặc đăng bài không đúng chổ."

    Smod của HHT thường xuyên sử dụng quyền của mình để chèn ép thành viên khác. Cụ thể là, thường xuyên xoá những ý kiến đối lập của thành viên, cho dù là cãi vã hay không cãi vã, cứ cái gì trái ý của họ làc ó thể xoá vô tội vạ. Mấy trăm bài viết của tôi cũng bị họ xoá một cách vô tội vạ!

    "- Bạn phải hoàn toàn chịu Trách Nhiệm về các Rooms của bạn và các Bài Viết của bạn."

    Smod của HHT, họ không có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Cứ chửi bới loạn xà bần lên, rồi thua lý là xoá sạch dấu vết của họ.

    Một BQT không có uy tín, không có trách nhiệm, chẳng người lớn cũng chẳng ra trẻ con! Tóm lại là chẳng ra cái gì cả!

    ------------------------
    ...

    tớ chẳng như bạn Doanh đâu, không có học vấn mà cứ bịa ra cứ như là có rồi lại còn bịa ra mình là thạc sĩ nữa ! bạn Nelly mũi tẹt đáng yêu của tớ ạ

    rồi bây giờ bạn Doanh và mấy bạn ABC đồng bọn cứ mở mồm ra lại khích bác đi. Lại còn bảo mình tâm thần hoang tưởng nữa cơ chứ!

    Đã bảo là tôi k thích khoe của rồi cơ mà, không thích khai rồi lại cứ tra tấn để tui phải khai đó nha Rồi mấy hôm nữa lại đi rêu rao tôi khoe khoang. Từ trước đến giờ toàn chúng nó ép tôi phải xuất đầu lộ diện ra thôi nhé!

    - - - Updated - - -

    yêu cầu Thành viên Doanh không sử dụng nội dung của bài viết tôi trong những bài viết khác!
    https://www.youtube.com/watch?v=81KfqKfMTvk

Trang 2/3 đầuđầu 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •