Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 17

Ðề tài: Đem đơn kiện zartlichkeit2002 :sr:

  1. #1
    |♥|Đã qua thương nhớ|♥| Nelly. Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gởi
    1,316

    Angry Đem đơn kiện zartlichkeit2002 :sr:

    Vấn đề này không phải nhắc một lần với zartlichkeit2002 rồi, nhắc đến ba vạn chín nghìn lần rồi là đừng có copy bất kì nhật ký của người khác về nếu chưa đc họ cho phép.


    Giờ phải chăng cháu/em/tớ là member nên bạn ấy thích làm gì thì làm, thích copy từ nhật ký của cháu/em/tớ về dạy đời thì dạy không ạ? Đây ko phải là lần đầu tiên, cảnh cáo cũng ko phải là lần đầu? Mong admin, smod và mod của box trực tiếp xem xét lại vấn đề này giúp cháu/em/tớ và có hình thức xử lý xác đáng. Cứ xóa đi rồi bạn zartlichkeit2002 lại tái phạm lại, 1,2 lần còn đc, đây phải cả chục lần rồi, cứ mãi nương tay nhẹ như này thì cháu/em/tớ nghĩ dẹp luôn cái box "Lưu bút tuổi hoa" đi để nó thành box "Dạy đời người khác" ạ :)

    Mong BQT xử lý trường hợp này hộ cháu/em/tớ


    [IMGA][/IMGA]
    "Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật."

    - Trịnh Công Sơn.

  2. #2
    Tiểu cô nương Kin Ngố's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gởi
    713

    Default

    BQT bó tay chịu trói, bất lực toàn tập, cạn lời.
    Cuộc đời này, ưu phiền vĩnh viễn nhiều hơn hoan hỉ.

  3. #3
    |♥|Đã qua thương nhớ|♥| Nelly. Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gởi
    1,316

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Trà Vô Vị View Post
    BQT bó tay chịu trói, bất lực toàn tập, cạn lời.
    Thật ra vụ này cũng ko thích ồn ào nhiều lời, nhưng mà nhắc mãi rồi, ko phải lần 1 lần 2, cứ xóa bài bạn Z mãi thì bạn ấy bảo ngta cậy quyền giấu diếm. Nếu ai trong hoàn cảnh bị copy nhật ký về rồi bạn ấy lên lớp dạy đời chắc cũng hiểu cảm giác này của mình. Nên việc này lôi lên đây, ko dĩ hòa vi quý mãi đc rồi. Mong BQT giúp mình lấy lẽ công bằng. Mình bị cả chục lần rồi, chị Thiên Thần Bay cũng như Nhím đã xóa hộ cả đống rồi, cảnh cáo cũng 1 đống luôn rồi mà có vẻ bất lực với bạn ấy thì phải.

    Lần 1 là cảnh cáo, lần 2 cũng cảnh cáo, lần 3 cảnh cáo... đến lần thứ 9, thứ 10, cháu/em/tớ hi vọng sẽ không còn là nhắc nhở và cảnh cáo nữa!
    "Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật."

    - Trịnh Công Sơn.

  4. #4
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Gửi bạn Nelly Doanh!

    BQT chúng tôi đang họp và sẽ quyết định hình thức xử lý sớm nhất.

    Thân!

  5. #5
    |♥|Đã qua thương nhớ|♥| Nelly. Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gởi
    1,316

    Default

    Mong BQT sẽ có câu trả lời xác đáng cho cháu/em/tớ, và ko mong sẽ nhận thêm bất kì câu trả lời viện lý do bạn ấy như này như kia để bào chữa cho hành động này, hay nhắc nhở rồi cảnh cáo nữa vì đây ko phải lần 1, lần 2.
    "Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật."

    - Trịnh Công Sơn.

  6. #6
    Vô *Tình
    Ni*'s Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2005
    Bài gởi
    265
    Blog Đã Viết
    2

    Default

    BQt cũng không chấp nhận những rep súc phạm người khác đâu D ai sai sẽ bị sử l

    Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
    Tuơng lai phải tìm trong quá khứ
    Tình yêu phải tìm trong hai chữ
    Hai chữ yêu thuơng một chữ chờ

  7. #7

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ni* View Post
    BQt cũng không chấp nhận những rep súc phạm người khác đâu D ai sai sẽ bị sử l
    Mod NI và ban quản trị. Nói lời xin hãy giữ lấy lời nhé!

    Đây là nội quy của HHT:



    Nhưng dường như cấc SMod là những người vi phạm nhiều nhất. Kể từ đầu câu chuyện tới giờ, chỉ thấy toàn Mod Nelly, Mod Trà Vô Vị. Mod TTB vi phạm. Tuy nhiên sau góp ý lần trước của Z, các thành viên đó đã xoá bài của họ gần hết, May mắn là Z có chụp lại 1 ít để làm bằng chứng.

    Bằng chứng Smod Trà Vô Vị vi phạm nội quy:

    Khích bác chửi bới thành viên. Việc chẩn đoán bệnh là việc của bác sĩ. TRong xã hội tôi là ng hoà nhập tốt nhưng cô này đã thường xuyên xúc phạm rôi, rất nhiều lần:



    Cô này thường xuyên mỉa mai chủi bậy nói tục.

    Cô ta đã xoá cũng gần hết bằng chứng rồi:



    Bằng chứng thành viên Nelly Doanh vi phạm nội quy:

    Cô này thường xuyên chửi bậy nói tục. Có thể nói người đem văn hoá nói bậy chửi tục vào HHT là cô này.







    Thành viên này thường xuyên tạo nhiều nick ảo để gây sự chửi bới cãi vã tung hứng câu chuyện. Chuyện có 1 thì xé ra làm 10, có mắm thì thêm muối, chẳng có gì gọi là có tư cách cảh Dường như, đó là một kẻ thường xuyên bịa chuyện để thoả mãn sự tức tối ở trong lòng của cô ta. Nói năng thì luôn luôn thiếu hoà nhã, đặc biệt là với người có tài hoặc có cuộc sống khá giả hơn. (nhận xé tcủa thành viên khác về cô ta)

    Tôi có một ấn tượng rằng, khích bác mỉa mai hoặc xoi mói là nghề của nàng này, Mồm thì cứ quàng quạc kêu không được xem bài cô ta rồi bình luận lại, trong khi đó cô ta lại xem bài của tôi rồi nổi xung lên và gây sự với tôi. Tôi muốn hỏi cô ta một câu: cô ta biết tôi ở mức độ nào? mà dám nói rằng tôi nói phét hoặc khoe khoang? cái gì tôi có thì tôi nói tôi có. Đó là những kế hoạch trong tháng của tôi đã đạt được, thì tôi ghi chép lại thì cô ta lại nói rằng tôi khoe khoang? Vậy có phải là tại cô ta có tâm trạng đố kị cho nên bất kì những thành tích của tôi trong cuộc sống dù nhỏ hay bé cô ta đều trở nên đố kị?



















    Tại sao cô ta không tôn trọng sự đối lập của các thành viên khác, đâu chỉ có tôi là cô không tôn trọng? Tại sao cứ cái gì đối lập với ý kiến của cô ta thì dều có thể trở thành thứ để cô ta kỳ thị? Ai là người gây rối ở đây? Ban quản trị hãy trả lời cho tôi biết đi!





    Anh Phá trả lời cho câu hỏi của em đi, sao anh cứ lờ sự việc đi thế, cứ để sự xử sự này xảy di xảy lại nhiều lần đến như thế? sao lần này anh định tiếp tục lờ câu chuyện đi nữa à? Cho em hỏi anh đã từng có quan hệ phức tạp với cô ta rồi à, mà sao cứ bao dung cho cô này làm bậy làm bạ thế?





    Tôi nghĩ, câu đánh giá "HHT này đã chán tới mức không thể chán được hơn" là hoàn toàn đúng. Admin thì như vậy, Smod thì như thế, chả ra cái thể thống gì, cấ mè một lứa!





    Nelly Doanh, Iris, TTB, Trà Vô Vị, Hàn cát nhi: Bản thân thì không thích người ta trao đổi với mình về các ý kiến đối lậi và thường quy chụp bôi nhọ ý kiến của thành viên là "dạy dỗ" cô ta trong khi bản thân quý vị a thì luôn lên mặt dạy đời người khác, xỉa xói mỉa mai. Không có lửa sao có khói, quý vị cứ hoà nhã với tôi thì tôi có gì để gây chuyện với quý vị đâu? Vô số các bài viết cũ của quý vị sau lần chỉ trích của tôi lần trước đã được quý vị xoá hét đi. Thậy may có cái cô Nelly Doanh này cứ sân si hoài nên còn giữ lại được một chút bằng chứng:





    Tôi muốn góp ý cho các Smod Nelly Doanh, Iris, TTB, Trà Vô Vị, Hàn cát nhi một điều rằng, hãy sống hiền hoà thân ái thì các cô sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống, không phải trở nên ghanh ghét đố kị và có cái tôi bé nhỏ tầm thường như vậy đâu! Có vẻ như các bạn đã rất là tự ti! cho nên những thứ nhỏ nhẩt của người khác có thể hơn bạn một chút thì cũng đủ làm bạn nổi bão tố của sự đố kị hận thù ở các bạn.



    Tôi muốn hỏi BQT, quý vị sẽ xử lý ra sao đối với thành viên Nelly Doanh này, thường xuyên bắt nạt thành viên khác, công kích mỉa mai bóng gió người khác? Tôi muốn hỏi sự công bằng cuẩ Admin phá nằm ở đâu? tôi muốn hroi sản sinh ra cái BQT của HHT này để làm gì? để giữ cho HHT yên ổn hay là hùa vào với nhau để áp đặt ý kiến của mình đè lên quan điểm của người khác?

    ---------------

    Có vẻ như BQT hoa học trò chưa bao giờ xử lý sự việc một cách dứt khoát. Tự mình đặt ra các luật lệ, tuy nhiên chính các Mod lại là những người vi phạm đầu tiên! Thật là một BQT đầy mâu thuẫn. Tình trạng Smod bao che cho nhau, bênh vực nhau, thiếu công bằng xảy ra khá nhiều. Admin Phá thì không có chính kiến, để cho BQT kéo bè đảng che chở cho nhau.

    Việc xoá bài của thành viên thì xảy ra một cách vô tội va, ban quản trị thì cứ chửi nhau với thành viên xong thì xoá bài, đặc biết là các Mod Nelly Doanh, Trà Vô Vị, TTB, Iris, Nelly Doanh. Tôi có nhận xét rằng các vị Mod của HHT chưa bao giờ có ý thức về sự giữ gìn lời nói hay danh dự uy tín của mình, và cũng chẳng có trách nhiệm với phát ngôn của mình.

    -------

    Bài viết này sẽ được chụp ảnh lại và sẽ được ghi vào notice để đề phòng các Mod xoá đi thì nó sẽ được đăng lại. Để làm bằng chứng.

    Ký tên: Zartlichkeit2002

    (các member ạ, từ nay có ý kiến gì, có cãi nhau với BQT thì tốt nhất các bạn luôn chụp lại màn hình và copy toàn bộ ý kiến của bạn vào trong Note, kẻo cái BQT này có thê xoá bài viết của các bạn một các bất đắc kỳ tử lắm! Họ vốn k có sự tôn trọng thành viên!)

  8. #8

    Default

    Admin Phá, yêu cầu anh hãy trả lời đi!

    https://www.facebook.com/kienfa/posts/10157759638165354

Trang 1/3 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •