kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Khoa học và tâm linh

  1. #1
    Bé vào mẫu giáo 公安-こうあん's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2015
    Bài gởi
    70

    Default Khoa học và tâm linh

    KHOA HỌC VÀ TÂM LINH




    Con người khi có khả năng nhận thức về thế giới xung quanh thì bắt đầu tìm hiểu về những hiện tượng trong tự nhiên để phục vụ cho sự sinh tồn. Khi chúng ta nhận biết về những sự vật, hiện tượng xung quanh thì cũng là lúc chúng ta hình thành những khái niệm và xây dựng nên những phương cách sống theo những gì đã quan sát. Con người dẫn tổng kết được những gì liên quan đến quy luật của tự nhiên và xã hội và có những kỹ năng khi ứng phó với môi trường từ đó phát triển thành các tư duy kỹ thuật. Chúng ta luôn tìm cách giải thích các hiện tượng trong tự nhiên để làm sáng tỏ mọi mặt của cuộc sống và từ khi hình thành lý luận cho tới bây giờ con người vẫn phải luôn nghiên cứu và làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Lĩnh vực khoa học được hình thành nhờ khả năng tìm hiểu và chứng minh nhiều hiện tượng của tự nhiên để từ đó phát minh ra nhiều phương tiện phục vụ cho cuộc sống.

    Chúng ta luôn hướng tới hạnh phúc trong quá trình sống, điều đó gắn liền với những sự hưởng thụ về vật chất và tinh thần và khoa học phát triển cũng để phục vụ cho sự hưởng thụ của con người. Con người cứ tưởng rằng khoa học càng phát triển thì con người càng hạnh phúc và sẽ giải thích được mọi hiện tượng trong tự nhiên và xã hội nhưng cho tới thời đại khoa học tiên tiến như ngày nay mà con người vẫn phải chịu đựng đau khổ và cuộc sống lại phát sinh thêm nhiều vấn đề chưa sáng tỏ. Các nhà duy vật cùng với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật tưởng có thể làm cho con người từ bỏ những tư duy tâm linh huyền bí nhưng sự thật thì chúng ta lại ngày càng suy nghĩ nhiều cho tâm linh khi mà khoa học ngày càng phát triển. Các nhà khoa học đã ứng dụng các phát minh để tìm hiểu vấn đề tâm linh nhưng mới chỉ xem xét được vỏ ngoài của những điều huyền bí và nhiều khi chính những phương tiện phát minh này lại phản bác lại những lý luận khoa học khi dùng chúng để nghiên cứu về vấn đề tâm linh. Chúng ta đã xây dựng nên những định luật, những công thức dựa trên khoa học nhưng có nhiều trường hợp khi ứng dụng vào thực tế thì không phải lúc nào cũng tuân theo những lý luận khoa học.

    Đã từ rất lâu trong lịch sử loài người xuât hiện những nhân vật chuyên hoạt động dựa trên những điều huyền bí mà nhiều người phải thỉnh cầu khi cần thiết. Những chính quyền nghiêng về khoa học thì tìm cách ngăn cấm những nhân vật hoạt động cho sự huyền hoặc nhưng trong các lãnh thổ luôn có nhiều người dân tìm đến họ. Nhiều quốc gia đã công nhận sự hoạt động của những người có khả năng nhận biết những điều huyền bí để phục vụ cho không chỉ lợi ích của người dân nói riêng mà cho cả lợi ích quốc gia. Không phải người có khả năng đặc biệt về những điều huyền bí nào cũng giải quyết được các vấn đề tâm linh nảy sinh khi cần thiết nên họ luôn bị nghi ngờ và nhiều khi gây ra những điều ngang trái.

    Thật ra thế giới mà chúng ta đang sống tồn tại hai phần không thể tách rời, đó là phần bên trong và phần bên ngoài. Con người với nhận biết thông thường thì chỉ thấy được những biểu hiện bên ngoài của tự nhiên và xã hội và không thấy được hết phần gốc rễ của mọi sự vật và hiện tượng. Khoa học kỹ thuật cũng được xây dựng dựa trên những nhận biết bên ngoài của thế giới vật chất nên khi ững dụng vào thực tế thì chỉ xây dựng được phần vỏ bên ngoài và luôn bị chi phối bởi phần gốc rễ không hình tướng của tâm thế giới. Phần gốc tâm của thế giới chỉ có thể nhận biết được bằng nội tâm của chúng ta mà không thể hình tượng hóa. Thế giới bên ngoài là sự phản ánh của thế giới gốc tâm nên luôn có sự thay đổi và sẽ tác động lại thế giới gốc tâm vì hai phần này gắn với nhau. Một người hoàn thiện sẽ có được nội tâm vững vàng đạt tới sự tuyệt đối vì họ đã nhận biết được gốc tâm của thế giới và hòa hợp với quy luật tuyệt đối bên trong và sự thay đổi tương đối bên ngoài. Khi một người đã hoàn thiện về nội tâm thì họ sẽ làm chủ được thế giới vật chất bên ngoài và những điều huyền bí đối với họ được làm sáng tỏ bằng sự nhận biết tuyệt đối của tâm thức. Triết học Trung Hoa có câu “ít muốn, biết đủ”, nghĩa là chúng ta sống phải biết điểm dừng của ham muốn và chọn lọc những tri thức trong vô vàn những kiến thức trong cuộc sống. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn và theo dòng tiếp diễn đó luôn nảy sinh những vấn đề mới, quan trọng là chúng ta phải biết được những gì nói lên bản chất của thế giới. Sự nghiên cứu của con người phải tìm được những yếu tố gốc rễ của mọi sự vật hiện tượng và làm sáng tỏ quy luật cuộc sống để làm chủ được những thay đổi tương đối bên ngoài. Chỉ có làm sáng tỏ bản chất và quy luật của thế giới thì chúng ta mới làm sáng tỏ được những điều huyền bí vì những nghiên cứu về biểu hiện bên ngoài của thế giới chỉ có kết quả tương đối và không bao giờ có điểm dừng. Thế giới có đạo Phật là tôn giáo tìm cách cứu con người khỏi sự khổ đau, giáo chủ là Phật Thích Ca có nói rằng việc đi tìm những câu trả lời cho nhiều những câu hỏi của con người không quan trọng bằng việc rèn luyện để chấm dứt đau khổ. Do con người chưa hiểu biết toàn diện về thế giới và sinh ra sự sợ hãi nên đã tạo dựng những hình tượng về thần thánh và hồn ma. Chúng ta khi bất lực trước cuộc sống hiện tại thì hướng về những thế lực vô hình gọi là thần thánh hay thượng đế để tìm sự cứu rỗi, khi không thể biết được người đã mất sẽ đi về đâu thì nghĩ họ biến thành những linh hồn. Chính Phật Thích Ca đã nói rằng Người không công nhận sự tồn tại của thần thánh ,thế giới siêu hình và Người cũng không công nhận có một đấng sáng tạo hay thượng đế; con người sinh ra là do sự kết hợp của những nhân duyên.

    Thật vậy, mục đích của con người không phải là cứ đi tìm hiểu mãi về thế giới có vô vàn những điều nảy sinh mà mục đích của con người là đi tìm một hạnh phúc vĩnh hằng, theo quan điểm của các tôn giáo là thoát khỏi khổ đau. Khi con người đã hoàn toàn làm chủ được chính mình thì sẽ làm chủ được mọi điều trong thế giới tự nhiên và xã hội, lúc đó hạnh phúc thật sự sẽ đến với chúng ta.




    Qúa khứ là lịch sử, tương lai là điều bí ẩn còn hiện tại là món quà

  2. #2
    V.I.P
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Vũ lưu
    Bài gởi
    9,055
    Blog Đã Viết
    23

    Default

    Khoa học đã lấy hẳn trái tim của một bệnh nhân ra và thay vào đó một máy bơm .
    Người này sau đó khỏe mạnh trở lại đời sống bình thường, không có gì thay đổi về tâm tính .
    Như thế trái tim không hơn gì một máy bơm .
    Thí nghiệm trên giúp chúng ta định giá trị của tâm: có phải tâm thức giữ vai trò tuyệt đối trong nhận thức ?

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •