kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: 10 danh thắng của Phú Yên nên khám phá dịp lễ 2/9

  1. #1
    |♥|Đã qua thương nhớ|♥| Nelly. Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gởi
    1,316

    Default 10 danh thắng của Phú Yên nên khám phá dịp lễ 2/9

    Hòn Rô, hải đăng Đại Lãnh, tháp Nhạn... là những danh thắng đẹp của Phú Yên bạn nên khám phá dịp lễ 2/9.


    Hòn Nưa: Nhìn từ xa, địa danh cao 105 m này giống như cây trụ chia đôi cánh cửa phía nam vào vịnh Vũng Rô. Hòn Nưa tuyệt đẹp với bãi biển chạy dài khoảng 500 m cùng những rặng san hô nhiều màu sắc dưới đáy biển.


    Vũng Rô là một vịnh nhỏ thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Vịnh có 12 bãi nhỏ là Bãi Lách, Bãi Mù U, Bãi Ngà, Bãi Chùa, Bãi Chân Trâu, Bãi Hồ, Bãi Hàng, Bãi Nhỏ, Bãi Chính, Bãi Bàng, Bãi Lau, Bãi Nhãn. Mỗi bãi có một đặc điểm riêng nhưng đều nên thơ và lãng mạn.


    Gành đá Đĩa thuộc địa phận huyện Tuy An, Phú Yên. Nhìn từ xa, gành trông như những chồng đĩa trong lò gốm. Đến đây, bạn sẽ được đi chân trần trên những "chiếc đĩa" bằng đá, bắt cua ốc bị sóng đánh dạt vào khe, cảm nhận vị mặn của gió biển.


    Núi Nhạn hay còn gọi là núi Bảo Tháp, núi Dinh nằm trên bờ bắc sông Đà Rằng. Nhìn từ xa, núi trông như một con nhạn đang tung cánh. Ngoài vẻ hùng vĩ của ngọn núi lọt thỏm trong lòng thành phố, núi Nhạn còn hút ánh mắt du khách với tòa tháp Chăm sừng sững trên đỉnh núi.


    Vực Phun là một địa danh thuộc xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên. Tên gọi của địa danh gắn với việc nhìn từ xa, bạn sẽ có cảm giác dòng nước đang phóng ngược từ vực chứ không phải là hình ảnh thác nước lao xuống từ độ cao 15 m. Các trải nghiệm nên có tại đây là tìm hiểu sinh thái rừng, leo núi, tắm suối, cắm trại…


    Đầm Ô Loan gắn với truyền thuyết về nàng tiên tên Loan, cưỡi chim ô thước dạo chơi vùng trời Nam. Khi đến đây, nàng gặp và nảy sinh tình yêu với chàng trai nghèo siêng năng, chăm chỉ, nên ở lại trần gian bầu bạn cùng chàng. Mỗi thời điểm trong ngày, đầm có vẻ đẹp khác nhau và đều khiến du khách say mê.


    Đảo hòn Chùa nằm ngoài khơi vùng biển Long Thuỷ, thuộc xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cách bờ khoảng 7 km. Đến đảo, ngoài tắm biển, thưởng thức hải sản, bạn đừng quên lặn ngắm san hô nhiều màu sắc.


    Biển và hải đăng Đại Lãnh say lòng người với bãi Môn trong veo, những triền cát trải dài nhấp nhô, dòng nước lúc ngọt, lúc lợ chảy quanh năm cùng trải nghiệm ngắm mặt trời mọc tại ngọn hải đăng...


    Cao nguyên Vân Hòa: Nằm ở độ cao 400 m, địa danh này được xem như Đà Lạt của Phú Yên. Bên cạnh phong cảnh, khí hậu, nơi này còn nổi tiếng với đặc sản thơm, mít và mắm làm từ 2 loại trái này.


    Hang Cọp là tên gọi của dãy đá được tạo nên từ hàng trăm tảng đá lớn nhỏ chồng lên nhau, chìa ra sát mé biển thuộc thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An. Các trải nghiệm nên có tại đây là câu cá hay đi cạy ốc vú nàng.
    "Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật."

    - Trịnh Công Sơn.

  2. #2
    |♥|Đã qua thương nhớ|♥| Nelly. Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gởi
    1,316

    Default

    Trích Nguyên văn bởi zartlichkeit2002 View Post
    Bạn Doanh làm về du lịch à? bạn có muốn mình làm thành video clips tiếng đức rồi marketing cho công ty của bạn k? sẽ có một đối tượng khách có nhiều tiền tham gia tour du lịch đó. Nhưng công ty của bạn cũng phải chuẩn bị chu đáo về khâu service thì khi tôi quảng cáo khách đến và công ty của bạn tạo được ấn tượng tốt của khách thì mới được cơ.
    Cảm ơn bạn, mình ko cần nhé. Mình làm bên truyền hình, thích thì post thôi.
    "Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật."

    - Trịnh Công Sơn.

  3. #3
    Tiểu học - Đại học chữ to Ha Luong's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2015
    Nơi Cư Ngụ
    Nha Trang
    Bài gởi
    280
    Blog Đã Viết
    13

    Default

    Nhìn hình thì đẹp vậy đó chứ đến nơi sẽ khác à.
    Cảnh sắc thiên nhiên đẹp, hùng vĩ nhưng mà không được đầu tư nên nếu các bạn trẻ thích đi phượt thì okay chứ du lịch thì cần phát triển nhiều

  4. #4
    |♥|Đã qua thương nhớ|♥| Nelly. Doanh's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gởi
    1,316

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ha Luong View Post
    Nhìn hình thì đẹp vậy đó chứ đến nơi sẽ khác à.
    Cảnh sắc thiên nhiên đẹp, hùng vĩ nhưng mà không được đầu tư nên nếu các bạn trẻ thích đi phượt thì okay chứ du lịch thì cần phát triển nhiều
    Thực ra theo em thấy con người đừng nhúng tay vào thiên nhiên quá nhiều =,= giờ nhìn đi đâu cũng cáp treo rồi đền thờ các kiểu, nhúng tay quá nhiều mất dần đi vẻ đẹp vốn có của nó. Ko phải cái gì nhân tạo cũng đẹp
    "Tôi mở lòng tin vào tương lai. Tôi tự nhủ mình không bao giờ lặp lại những điều đã cũ. Ðừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật."

    - Trịnh Công Sơn.

  5. #5
    Nhập Môn
    Tham gia ngày
    May 2017
    Bài gởi
    2

    Default

    đẹp quá trời quá đất

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •