Đến giờ em đọc vẫn không hiểu luôn ấy chứ. Trình độ tiếng Việt của cứ gọi là không theo kịp thời đại.
Đến giờ em đọc vẫn không hiểu luôn ấy chứ. Trình độ tiếng Việt của cứ gọi là không theo kịp thời đại.
Nếu tình yêu đủ lớn, hiện thực trở nên nhỏ bé!
Ước: yêu như người ta yêu nhau.
Sống bằng cái suy nghĩ dám nghĩ, đôi bàn tay dám làm, và cái tâm dám chấp nhân!
Thêm một cuộc sống!
Nếu em ở VN đã vậy thì cái khó của người xa xứ lâu năm là rất nhiều, khi về VN nói chuyện đôi lúc phải đoán ý
Đừng cưới người mà bạn nghĩ có thể sống chung mà hãy cưới người bạn không thể sống vui nếu thiếu họ.
đi lâu nên về nghe ngượng và lạ,ở 1 vài năm chắc qoen anh ạ
Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
Tuơng lai phải tìm trong quá khứ
Tình yêu phải tìm trong hai chữ
Hai chữ yêu thuơng một chữ chờ
muốn giỏi tiếng việt thì ngày nào anh cũng đọc báo online tiếng việt.
Em hay đọc mục tâm sự của VNexpress, và em đọc phần bình luận của người đọc. Diều đó khiến ngôn ngữ của em luôn theo kịp thời đại dù em ở đức cũng lâu. Tiếng việt của em có khi còn phong phú hơn cả các cô bé cậu bé thé hệ trẻ sinh ra sau này.
WEBMASTER OF DELTA-GmbH´WEBSITE
-L´oiseu de feu-
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)