Đến hẹn lại lên ^^ Một năm không mấy vào, HHT thay đổi nhiều quá , ô chữ cũ cũng mất hết rồi => tớ không copy lại luật chơi được, đành phải tự bịa lại từ đầu, có sơ sót gì thì sai đâu sửa đấy vậy .
Luật chơi:
- Mỗi hàng ngang chỉ đoán một lần. Nếu có người đoán sai, không ai được đoán lại.
- Hàng dọc của ô chữ không sắp xếp đúng trật tự các chữ, nghĩa là xếp rất lộn xộn á, người chơi tự xếp lại cho đúng ^^
- Đoán sai 3 ô hàng ngang, không được đoán thêm hàng ngang nữa, nhưng vẫn được đoán hàng dọc
- Đoán sai hàng dọc, ngừng cuộc chơi
Mọi năm có phần thưởng kèm theo, năm nay chưa nghĩ ra phần thưởng gì, cứ chơi ... tạm cho dzui đã :P
Rồi, đến màn quan trọng nhất, ô chữ Trung Thu năm nay nè các bạn:
Gợi ý mở các ô chữ hàng ngang
1. Tên một nhân vật trong truyện cổ tích Việt Nam (5 chữ)
2. Một bài thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương có nhân vật chị Hằng (8 chữ)
Đáp án: Hỏi Trăng
=> Mở ra chữ H (Nelly Doanh)
3. Nhạc sĩ, năm 1956 đã sáng tác ca khúc rất hay về Trung thu (9 chữ)
Đáp án: Phạm Tuyên với bài hát Chiếc đèn ông sao
=> Mở ra chữ T (Nelly Doanh)
4. Đặc sản của mùa thu (9 chữ)
5. Nhân vật thương thầm chị Hằng (10 chữ)
Đáp án: Trư Bát Giới. Xem Tây Du Ký sẽ biết
=> Mở ra chữ R (Sóc)
6. Nơi ở của Hằng Nga (7 chữ)/ Trả lời sai
7. Màu vàng, có mùi rất thơm (6 chữ)
8. Hình ảnh cây mai gắn với nhân vật này (9 chữ)
À, hầu như các ô chữ đều ít nhiều liên quan đến chủ đề Trung thu nhé, dĩ nhiên cũng có ô ngoại lệ :"> Cái hàng dọc thì đúng với tinh thần Trung Thu rồi