Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 12

Ðề tài: Title - Thay cho lời muốn nói.... hắt xì

  1. #1
    ♀├┤2♥Smile♂ 3Duy's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Trong Nhà
    Bài gởi
    271

    Default Title - Thay cho lời muốn nói.... hắt xì

    Ờ tờ lờ mờ............
    Bữa trước có hỏi tại sao Title lại bị RS hok có lý do thì đôi điều cũng đc giải tỏa rùi và bây giờ chờ đợi là vô vọng thế nên mạn phép hỏi đôi chút ADM tnghe rõ và trả lời dùm:
    --- Trong time hiện nay ( đến giờ phút này Kienfa vẫn chưa fix được lỗi RS Title vậy BQT có thể chấp nhận lại yêu cầu đổi Title (của những men bị RS) hok? nếu có thì có điều kiện nào hok:whais:

    Gái có bồ như hoa có chủ
    Đời làm trai, phải biết đánh chủ giựt hoa

  2. #2
    Love mah Hus .Ngọc Xinh.'s Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ♥H♥
    Bài gởi
    1,118

    Default

    Theo thông tin chính thức thì vào khoảng đầu tháng 6 chương trình dùng đô để đổi title sẽ được áp dụng. Đối với những title bị lỗi sẽ không đổi lại nữa mà sau đó những bạn muốn đổi title sẽ phải dùng đô để được đổi title.
    Thời gian chẳng chừa một ai...

  3. #3
    ♀├┤2♥Smile♂ 3Duy's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Trong Nhà
    Bài gởi
    271

    Default

    Như thế liệu có mất công bằng quá hok
    Đấy là chưa nói đến lĩnh vực "tư bản" quá.
    Lỗi do ai?
    Tại sao hok sửa lỗi bằng 1 hành động thiết thực hơn?

    Gái có bồ như hoa có chủ
    Đời làm trai, phải biết đánh chủ giựt hoa

  4. #4
    ♥H2T♥ DanHuy's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2007
    Nơi Cư Ngụ
    TậpĐ-bimbim-kẹomút
    Bài gởi
    2,850

    Red face

    Vì đây là lỗi của cả diễn đàn và có rất nhìu mem(11 nghìn ) mà mỗi mem 1 tit khác nên viêc khôi phục là không thể => bạn hỉu hem nè......
    ( hãy coi đây là thiên tai ạ :) )

    T/p : khuyễn mãi đê... khuyễn mai đê smod / amid
    thay đổi nội dung bởi: DanHuy, 30-05-2011 lúc 06:58 AM
    Kem& bim bim.....thứ vật chất sinh ra để giúp con người tồn tại.....Giống như một số người sinh ra và sống với mong muốn có thể giúp cho nhiều người vui vẻ........ Nhưng......
    Có ai biết điều này ko????......
    Chúng...... có tình yêu đấy !..........Vì sao ư???.....yêu..t???... Thì bít !

  5. #5
    Bé đi nhà trẻ http's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2011
    Nơi Cư Ngụ
    SAD
    Bài gởi
    40

    Default

    ta nhớ cứ mỗi lần hht bị ddos nhữg title màu thành code hết

  6. #6
    ♀├┤2♥Smile♂ 3Duy's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Trong Nhà
    Bài gởi
    271

    Default

    Trích Nguyên văn bởi DanHuy View Post
    Vì đây là lỗi của cả diễn đàn và có rất nhìu mem(11 nghìn ) mà mỗi mem 1 tit khác nên viêc khôi phục là không thể => bạn hỉu hem nè...... Hem ai nói là khôi phục hic
    ( hãy coi đây là thiên tai ạ :) )

    T/p : khuyễn mãi đê... khuyễn mai đê smod / amid
    NTN nản rồi hic, bán trâu lên huyện kiện Cày ai ngờ trâu mất cày cũng hok biết ra sao.
    thay đổi nội dung bởi: 3Duy, 30-05-2011 lúc 07:50 PM

  7. #7
    Đặc Nhiệm HHT lukhachmuathu's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    643

    Default

    Việc title của diễn đàn bị reset là do lỗi của diễn đàn từ cách đây rất lâu chứ không phải chuyện mới xảy ra ngày một ngày hai, admin đang cố gắng khắc phục do nhiều hạn chế nên cho đến hiện nay vẫn chưa thể khắc phục được hoàn toàn.

    BBT cũng chỉ có vài người có khả năng tthực hiện việc set lại title nên không thể đáp ứng ngay cho tất cả nhu cầu bảo hành, cũng không biết được ai bị ai không, do đó, tại topic này, tất cả các nick có title bị lỗi code có thể để lại tin nhắn, mình sẽ tiến hành bảo hành cho tất cả. Tất nhiên, chỉ là bảo hành nội dung, k kèm theo các hiệu ứng. Điều này để đảm bảo sự công bằng cho tất cả mọi người khi tiến hành việc áp dụng title theo chiều hướng mới.
    Nắng không mưa nắng nhuộm vàng phố nhỏ
    Mưa không nắng mưa xối trắng đất trời
    Ta và em như là mưa và nắng
    Có khi nào mưa nắng được gần nhau?!!

  8. #8
    Học sinh trung học Hoa Diệp Thảo's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Vũng Tàu biển hát...
    Bài gởi
    589

    Default

    Thế là người nghèo là không được xài Title
    Em xếp lại trong lòng những dòng suy nghĩ, viết tất cả ra để cất tất cả vào. Em chẳng còn giận anh, chẳng còn ghét anh, chẳng còn thấy bất công và mệt mỏi, tất cả chỉ để nhẹ lòng mà thôi. Sẽ có khi em đủ dũng cảm để đối mặt với những kỉ niệm ngày hôm nay, đủ bình tĩnh để mỉm cười nhìn lại một thời bồng bột.

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •